Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-08-2026] Một bác sỹ từng nói rằng tôi may mắn lắm mới sống được đến 50 tuổi. Thế nhưng hôm nay, tôi đã 77 tuổi và khỏe mạnh hơn nhiều người trẻ.

Từ nhỏ, tôi đã mắc rất nhiều bệnh, bao gồm hen suyễn, bệnh tim, đau đầu thần kinh, đau dạ dày và chứng sợ lạnh nghiêm trọng khiến tôi phải quấn mình trong chăn dày ngay cả vào mùa hè. Cuộc sống của tôi thật thống khổ.

Tôi đến bệnh viện khám, bác sỹ nói với tôi: “Bà mắc nhiều bệnh nghiêm trọng phức tạp. Cả năm cơ quan nội tạng chính đều bị suy giảm chức năng. Vì bà có cơ địa dị ứng nên chúng tôi không thể kê đơn thuốc hay tiêm thuốc cho bà. Không có cách nào chữa trị được, bà muốn ăn gì uống gì thì cứ tùy ý, nếu sống được đến 40-50 tuổi thì đã là cực kỳ may mắn rồi.”

Tuy nhiên, vị bác sỹ đó đã sai. Tất cả các bệnh của tôi đều biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) vào năm 1997. Hiện giờ, tôi luôn cảm thấy dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Mọi người thường nói rằng tôi khỏe mạnh hơn nhiều người trẻ. Tôi biết chính Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu tôi. Cuộc đàn áp và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này chưa bao giờ làm lay chuyển đức tin của tôi.

Không chỉ bản thân tôi được hưởng lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mà nhiều người thân trong gia đình tôi cũng trải qua những thay đổi kỳ diệu nhờ niềm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Năm 2003, con gái út của tôi được chẩn đoán ung thư tử cung, toàn bộ tử cung của con bé chứa đầy khối u ác tính, vô phương cứu chữa. Nhưng con gái tin Pháp Luân Đại Pháp hảo và thường nghe các bài giảng của Sư phụ, cũng như các bản nhạc do học viên Đại Pháp sáng tác. Sau đó, khối u ác tính đã chuyển thành lành tính. Suốt 23 năm qua, con gái vẫn luôn khỏe mạnh.

Năm 2016, con rể cả của tôi toàn thân vàng vọt, xanh xao, như mật cá vậy. Chúng tôi nghĩ có thể túi mật của cậu ấy đã bị vỡ.

Chúng tôi đưa con rể tới bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy cậu ấy bị ung thư gan. Bác sỹ nói rằng cậu ấy cần phải ghép gan, giải thích rằng chi phí phẫu thuật lên đến hơn 1 triệu nhân dân tệ nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 0,02%. Ngay cả khi sống sót sau ca ghép, con rể vẫn cần khoảng 20.000 nhân dân tệ mỗi tuần cho việc lọc gan. Dù có đủ khả năng chi trả, bác sỹ cũng từ chối phẫu thuật vì tình trạng sức khỏe của cậu ấy quá yếu để thực hiện một ca mổ lớn như vậy.

Tuy nhiên, con rể tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Là tài xế xe buýt, con rể thường nhận tài liệu giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công và luôn thể hiện lòng biết ơn đối với họ.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, con rể thường niệm hai câu chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Điều đáng kinh ngạc là cậu ấy không hề trải qua những cơn đau dữ dội mà nhiều bệnh nhân ung thư gan phải chịu đựng.

Tám tháng sau, con rể quay lại bệnh viện tái khám. Tình trạng sức khỏe đã cải thiện rõ rệt, một số chỉ số xét nghiệm đã trở về mức bình thường. Bác sỹ gần như không thể tin được và thốt lên: “Sao có thể như vậy được?!”

Hai năm sau, con rể đã quay trở lại làm việc. Đến nay đã gần chục năm, cậu ấy vẫn khỏe mạnh.

Năm 2008, chị gái thứ hai của tôi được chẩn đoán mắc hai loại bệnh ung thư: ung thư tử cung và ung thư bàng quang. Chị ấy bị đi ngoài ra máu không kiểm soát được và sốt cao. Bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho chị, nhưng ca mổ thất bại. Chị được chuyển sang bệnh viện ung bướu. Do chảy máu không cầm được và sốt cao, nên không thể tiến hành phẫu thuật thêm nữa.

Tôi đến bệnh viện và liên tục niệm hai câu chân ngôn bên giường chị. Tôi cũng cho chị nghe các bài hát Đại Pháp và giúp chị thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Thật thần kỳ, máu đã ngừng chảy, cơn sốt cao thuyên giảm và chị ấy có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức.

Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, chị gái tôi vẫn rất khỏe mạnh. Chị ấy đã đi tái khám hai lần tại bệnh viện và bác sỹ nói rằng chị trông như chưa từng mắc bệnh.

Gia đình ruột thịt, họ hàng và bạn bè của tôi đều đã chứng kiến sức mạnh phi thường của Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc bức hại của ĐCSTQ chưa bao giờ có thể lay chuyển đức tin kiên định của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/25/513478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/31/235726.html