Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2026]

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1993, thân tâm tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây tôi bị đầy bụng khó tiêu, mỗi khi thời tiết thay đổi là cổ họng lại ngứa và ho không ngừng. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ngay cả vết sẹo từ một khối u trên chân tôi cũng biến mất. Tôi vốn là người ích kỷ, chỉ biết tư lợi, nhưng nay đã không còn tranh giành vì chút lợi nhỏ nữa. Tôi trở nên thiện lương và rộng lượng. Tôi chiểu theo lời Sư phụ dạy để làm một người tốt, làm một người còn tốt hơn cả người tốt. Dần dần tôi nhận ra mẹ tôi cũng thay đổi. Tuy bà không tu luyện nhưng bà không còn vì chút chuyện nhỏ mà nổi nóng hay trút giận lên những người xung quanh nữa. Tôi nghĩ, đây chẳng phải chính là điều Sư phụ đã giảng trong Pháp: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).

Dưới đây tôi xin kể câu chuyện mẹ tôi và chị họ được thụ ích từ Đại Pháp.

Sư phụ hai lần cứu mẹ tôi

Mùa hè năm 2012, mẹ tôi phải nhập viện vì viêm tụy cấp do sỏi mật gây ra. Bác sĩ đặt một ống thông vào dạ dày bà. Bà không những không ăn uống được mà dạ dày còn vô cùng khó chịu. Bà nói ống thông cọ vào dạ dày rất đau. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng rất sốt ruột. Mẹ tôi đã làm tam thoái từ lâu và biết Đại Pháp là tốt. Chuyện này xảy ra với bà chắc hẳn phải có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân là gì? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhận ra mình vẫn chưa nói với mẹ về việc viết nghiêm chính thanh minh. Tôi lo bà không hiểu nên đã không giải thích rõ cho bà.

Tôi lấy hết can đảm, kiên nhẫn giải thích cho bà. Tôi kể lại để bà nhớ lại rằng, khi tôi bị bắt giữ phi pháp vào năm 1999, gia đình đã rất lo lắng vì không biết tôi bị giam ở đâu. Ngày nào trên tivi cũng vu khống Pháp Luân Công. Mẹ tôi không chịu nổi áp lực nên đã đem giao nộp các sách Đại Pháp, làm như vậy là sai. Sách Đại Pháp dạy con người hướng thiện, giao nộp sách thì chính là đưa sách cho tà Đảng tiêu hủy, đây là một sai lầm lớn! Cần phải viết tuyên bố thừa nhận sai lầm. Mẹ tôi nghe xong cũng nói mình đã sai. Vì bà vẫn đang phải nằm trên giường bệnh nên tôi đã viết thay bà. Viết xong, tôi đọc lại cho bà nghe.

Sau khi bà đồng ý, ngay chiều hôm đó tôi gửi bản nghiêm chính thanh minh của bà lên Minh Huệ Net. Tối đến, tôi đến bệnh viện thì mẹ tôi vui mừng kể rằng, ngay chiều hôm đó, bác sĩ đã rút ống thông ra khỏi dạ dày, dạ dày bà không còn đau và cảm giác khó chịu cũng biến mất. Thời điểm đó hoàn toàn trùng khớp với lúc tôi gửi bản nghiêm chính thanh minh của bà lên Minh Huệ Net, thực sự là bên này vừa đăng nghiêm chính thanh minh thì bên kia rút ống thông. Mẹ tôi rất biết ơn Sư phụ. Vài ngày sau, bà được xuất viện. Kể từ đó, bệnh viêm tụy của bà không tái phát, kể cả sỏi mật gây ra bệnh cũng không tái phát nữa.

Mùa đông năm 2017, em trai tôi gọi điện báo rằng mẹ bị đột quỵ và đi lại khó khăn. Tôi bảo em đưa bà đến bệnh viện rồi cùng chồng vội vã đến đó. Trên đường đến bệnh viện, em gái tôi đi cùng mẹ đã nhắc bà thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ tôi liên tục niệm theo. Em gái tôi kể rằng, khi lên xe, miệng mẹ bị méo xệch và còn chảy nước dãi; nhưng khi đến bệnh viện, miệng bà đã hết méo và cũng không chảy nước dãi nữa.

Mẹ tôi nhập viện. Khi có kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói tình trạng của bà rất nghiêm trọng nhưng triệu chứng lại rất nhẹ. Hình ảnh chụp CT não cho thấy mạch máu của bà bị tắc nghẽn nghiêm trọng, nhưng bên cạnh có nhiều mạch máu nhỏ mới được sinh ra. Tôi quay lại phòng bệnh và kể cho mẹ nghe. Bà nói: “Sư phụ lại một lần nữa cứu mẹ!” Bà hồi phục rất nhanh. Không ai có thể nhận ra bà từng bị đột quỵ.

Mùa hè năm 2020, em trai tôi nhất quyết đưa mẹ đi phẫu thuật vì lần trước bác sĩ đã khuyên bà nên phẫu thuật bắc cầu mạch máu nhưng chúng tôi không đồng ý. Em nói mẹ lại đi không vững. Do dịch COVID, mẹ tôi phải ở nhà suốt. Bà quên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Bà không muốn phẫu thuật nhưng bất đắc dĩ mà phải nhập viện. Sau hàng loạt xét nghiệm, kết luận là: những mạch máu nhỏ mới được sinh ra đã to lên và hiện đã đủ để đảm nhận chức năng nên việc phẫu thuật không còn cần thiết nữa. Chính trưởng khoa đã nói với bà như vậy. Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm và vui vẻ trở về nhà. Bà biết Sư phụ đã một lần nữa cứu bà.

Hiện nay, mẹ tôi đã 77 tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Bà sống ở tầng 6 mà không có thang máy, mỗi ngày bà lên xuống cầu thang mấy lần, đi chợ mua thức ăn, tập thể dục, đưa đón cháu gái đi học, và hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Chị họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh nặng không còn tái phát

Hơn 10 năm trước, chị họ tôi được chẩn đoán mắc khối u mô đệm, trong ruột đầy các khối u. Chị đã trải qua một ca đại phẫu, mọi người trong gia đình đều nói chị sẽ không sống được bao lâu. Sau đó bệnh tái phát. Khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói phẫu thuật lần nữa cũng không có nhiều ý nghĩa, bảo rằng có thể dùng thử một loại thuốc mới nhập khẩu, nhưng chi phí rất đắt đỏ: 70.000 nhân dân tệ dùng trong sáu tháng. Con gái chị đã mua thuốc cho chị để uống trong sáu tháng. Khi đến thăm chị, tôi nói: “Chị hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Rồi chị sẽ ổn thôi.”

Sau khi uống loại thuốc mới đó, chị họ tôi bị tác dụng phụ rất nặng, dạ dày đau và chị không ngủ được. Chị nhớ tới lời tôi nói và bắt đầu thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chẳng bao lâu chị đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, chị phát hiện cảm giác khó chịu ở dạ dày đã biến mất. Kể từ đó, chị thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Chẳng mấy chốc mà sáu tháng đã trôi qua, con gái chị không còn đủ khả năng mua thuốc nữa. Chị họ tôi đành phải ngừng thuốc. Nhưng chị vẫn tiếp tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, căn bệnh nặng của chị chưa từng tái phát, chị còn ngày càng khỏe mạnh hơn. Năm ngoái, khi tôi giảng chân tướng cho cháu gái, chị họ tôi thấy vậy liền nói với cháu: “Con mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ đi! Điều đó tốt cho con.” Cháu gái đã đồng ý làm tam thoái.

(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/16/512159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/22/235614.html