Đảng viên ngoan cố chuyển biến nhờ uy lực của Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2026] Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi và sống một mình. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ về tầm quan trọng của việc phát chính niệm và tu luyện cá nhân.
Con gái tôi làm việc tại một đơn vị trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bị danh lợi cám dỗ, cháu trở thành đảng viên trung thành, đi đến đâu cũng quảng bá tà đảng để lừa người và lan truyền thuyết vô thần.
Thấy con gái bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc thâm sâu như vậy, trong tâm tôi rất lo. Tôi đã thử mọi cách có thể để giảng chân tướng cho cháu nhưng cháu không nghe, tệ hơn nữa là cháu quay lưng lại với tôi. Cháu không thèm quan tâm đến tôi, không nhìn tôi, và cũng không nói chuyện với tôi. Tôi lo sợ tương lai con gái sẽ bị chôn vùi cùng với tà đảng khi nó bị sụp đổ.
Tâm chấp trước vào tình đối với con gái cứ đeo bám tôi và tôi thường xuyên lo lắng cho cháu. Tôi không thể tập trung học Pháp, không tập trung phát chính niệm và không thể tĩnh lại khi luyện công. Tóc của tôi chuyển sang bạc. Thị lực và thính lực của tôi giảm sút, lưng tôi bị còng. Tất cả hàng xóm đều nói: “Sao một người có năng lực như bà ấy, từng chạy xe đạp đi khắp nơi, lại già đi nhanh chóng như thế!”
Sư phụ từ bi nhìn thấy tình huống của tôi, đã đưa một đồng tu đến giúp tôi. Chúng tôi trao đổi thể hội tu luyện, đồng tu chân thành nói: “Dì nên buông bỏ tâm chấp trước vào con cái! Hãy phát chính niệm, tăng cường phát chính niệm nhiều hơn và lâu hơn”. Cô ấy khuyên tôi đừng nghĩ tưởng đến điều gì khác.
Lời khuyên của học viên đã giúp tôi nhận ra tôi đã bị mắc kẹt trong tình! Tôi tĩnh tâm lại và bắt đầu phát chính niệm. Chẳng bao lâu, kỳ tích đã xảy ra.
Có lần, trong lúc phát chính niệm, tôi nhìn thấy một đống đen kịt như giấy đen bóng dầu. Tôi nghĩ: “Mình phải làm gì với đống đen kịt này? Nó nặng quá và mình không thể di chuyển nó được. Nếu nó hóa thành bụi thì tuyệt quá!” Ngay khi tôi nghĩ như vậy, những thứ này liền biến mất. Tôi biết Sư phụ đã hóa giải nó. Thật thần kỳ! Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi tiếp tục phát chính niệm. Sau đó tôi nhìn thấy một đống lộn xộn đang trôi theo dòng sông và một người giống như con gái tôi xuất hiện, ngồi trong một không gian tựa như hang động có tường gạch bao quanh. Khi tôi không ngừng phát chính niệm, các bức tường biến mất – chỉ còn mỗi chỗ ngồi.
Vài ngày sau, trong lúc phát chính niệm, tôi nhìn thấy chỗ ngồi cũng biến mất, và người đó đứng dậy!
Sau một thời gian, tôi nhìn thấy một lớp dày như da chết đang được tẩy khỏi thân con gái tôi. Tôi nghĩ ĐCSTQ đã nhồi nhét những thứ này vào cháu. Cuối cùng, môi trường xung quanh đã được thanh lý và thân thể con gái tôi được tịnh hóa.
Gần đây tôi nhìn thấy con gái mặc chiếc đầm trắng, xách theo một túi đồ. Cháu hỏi tôi: “Mẹ, con có thể vứt thứ này ở đâu?”
Tôi nói: “Hãy ném nó xuống biển”. Và cháu ném túi đồ đi.
Con gái quyết định về nhà vào kỳ nghỉ (cháu làm việc ở thành phố khác). Cháu mua cho tôi vài bộ quần áo đắt tiền để mặc theo mùa và gọi điện cho tôi.
Lúc nói, giọng cháu ấm áp không giống vẻ lạnh lùng, khó chịu trước đây. Cháu nói: “Mẹ à, chiều nay con sẽ về nhà thăm mẹ”.
Tôi nghĩ cháu sẽ về để nói về ĐCSTQ, nên tôi hỏi: “Còn gì nữa không con?”
Cháu nói: “Dạ không. Con muốn dành thời gian bên mẹ trong kỳ nghỉ, sau đó con muốn mẹ đến ở cùng con. Con sẽ nấu ăn và chăm sóc mẹ. Mẹ muốn làm gì cũng được (ý của cháu là tôi có thể giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp).”
Tôi bảo cháu tôi đã quen sống một mình và không muốn làm phiền con.
Trước khi rời đi, con gái đã cúi lạy ba lần trước Pháp tượng của Sư phụ. Tôi thấy mắt cháu đỏ hoe và nước mắt chảy dài trên má—những giọt nước mắt hạnh phúc! Cháu đã thức tỉnh! Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi khổ độ!
Tôi muốn nói với mọi người rằng chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực và hiệu quả, hãy kiên trì phát chính niệm khi gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng cho người nhà hay người khác. Chính niệm của chúng ta có uy lực vô cùng to lớn!
Trên đây là thể hội cá nhân ở tầng thứ sở tại. Có gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/511996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235491.html


