Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-08-2026] Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về những người không tu luyện có tấm lòng thiện lương đã giúp giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của tà đảng Trung Cộng.

Cô gái trẻ khuyên đồng nghiệp không bức hại Pháp Luân Công

Tại khoa của tôi ở bệnh viện có cô gái làm việc theo hợp đồng ngắn hạn. Cô ấy là người rất tốt bụng và hiền lành. Một ngày nọ, tôi hỏi cô ấy có từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa.

Cô ấy trả lời: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cháu đã thấy rất nhiều nhãn dán được dán ở các hành lang.”

Tôi rất vui vì cô ấy đã để ý đến những nhãn dán đó và nói “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, bất chấp mọi lời vu khống và dối trá của ĐCSTQ về pháp môn.

Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và đề nghị giúp cô ấy làm tam thoái. Cô ấy lập tức đồng ý. Tôi thực sự cảm nhận được rằng cô ấy là người đặc biệt tốt.

Không lâu sau, cô ấy thi đỗ công chức và được nhận vào vị trí chính thức ở cộng đồng. Trước khi cô ấy rời đi, tôi nói: “Hiện nay Trung Cộng đã giao việc thực thi chính sách bức hại Pháp Luân Công tà ác xuống cấp cộng đồng. Trong công việc sau này, cô nhất định không được tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công.”

Cô ấy nói sẽ không làm vậy. Một thời gian sau, cô ấy liên lạc với tôi và nói: “Công việc của cháu không liên quan gì đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhưng cháu đã nói với những đồng nghiệp có liên quan đến cuộc bức hại rằng đừng làm khó các học viên Pháp Luân Công, bởi họ không hề vi phạm pháp luật mà chỉ tu luyện để trở thành người tốt và khỏe mạnh.”

Tôi đáp: “Cháu là thiên thần phải không?” Cô ấy cười.

Các cựu chiến binh giúp nhau tam thoái

Có lần, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho một cựu chiến binh, cũng đề cập đến  vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, nhưng ông ấy không muốn thoái Đảng. Khi gặp lại, ông nói rằng trong buổi họp mặt cựu chiến binh, ông đã nói với các cựu chiến binh khác rằng vụ tự thiêu là màn kịch do ĐCSTQ dựng lên để bức hại Pháp Luân Công. Ông nói với tôi rằng một chiến hữu đồng tình với điều ông nói, nên cuối cùng ông đã quyết định thoái Đảng.

Tôi đáp: “Cảm ơn ông rất nhiều. Ông thật tốt bụng. Tuy nhiên, có câu rằng: ‘Nhất chính áp bách tà.’ Tôi sẽ không sao đâu. Lần tới khi họp mặt, xin ông hãy nói cho nhiều người hơn nữa biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, ông cũng có thể hãy đề nghị các chiến hữu của ông thoái Đảng. Nếu ai đồng ý, lần tới gặp nhau ông chỉ cần cho tôi biết để tôi có thể giúp họ thoái.”

Ông cười và tôi cũng cười. Nhờ người chiến hữu của mình, ông đã thoái Đảng thành công.

Cặp vợ chồng trẻ nhận ra vụ tự thiêu là ngụy tạo

Có lần, tôi bắt chuyện với cô gái ngoài 20 tuổi và hỏi cô ấy đã từng nghe nói về Pháp Luân Công không. Cô ấy lập tức kinh ngạc nói: “Chẳng phải bác là bác sỹ ở bệnh viện sao? Bác đã nói với chồng cháu về Pháp Luân Công. Bác nói rằng xét từ góc độ y học, người bị xăng đốt sẽ không thể ngồi yên và hô khẩu hiệu, còn người đã phẫu thuật mở khí quản thì không thể hát. Khi về nhà, chồng cháu đã kể lại chuyện này cho cháu, và cả hai chúng cháu đều đồng ý rằng bác nói đúng—vụ ‘tự thiêu’ ở Thiên An Môn là giả.”

Cô ấy nói rằng chúng tôi có duyên gặp nhau. Tôi nói tôi cũng nghĩ vậy, rồi khuyên cô ấy thoái đảng, và cô ấy đã đồng ý.

Không gì vui hơn việc thấy mọi người minh bạch chân tướng! Tôi thực sự biết ơn chồng cô ấy đã giúp giảng chân tướng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/15/513314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/27/235681.html