Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 31-07-2026] Ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại Khu phố Tàu và trên quảng trường Armes ở Montreal để đánh dấu 27 năm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ trình diễn các bài công pháp và tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm. Mọi người đọc các bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên đã nỗ lực nhằm chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc.

Anh Sean Lu, một kế toán viên trẻ người Mỹ gốc Hoa ở New York, đang đi nghỉ tại Montreal cùng một người bạn. Cả hai đều ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Sean kể rằng anh di cư đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ và đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công hồi còn sống ở Trung Quốc. Anh tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói: “ĐCSTQ bức hại các bạn là sai trái. Tôi hoàn toàn đồng ý với các giá trị của Pháp Luân Công.”

Một người đàn ông Trung Quốc khác nói rằng ĐCSTQ đã làm quá nhiều điều sai trái, vì vậy ông rất mừng khi thấy các học viên tổ chức sự kiện này. Ông vui vẻ nhận một bông hoa sen giấy nhỏ xinh được làm thủ công và treo nó lên cây gậy của mình.

Mọi người lên án cuộc bức hại

ed4a7b54138971c2745302329e6f5de3.jpg

Anh Shant, một người Armenia đến từ Syria, cho biết anh cảm động trước các nguyên lý của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Anh Shant đã dừng lại để tìm hiểu thêm về buổi thắp nến tưởng niệm. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, anh bày tỏ: “Những gì các bạn đang làm rất ý nghĩa. Tôi cũng biết về văn hóa và truyền thống Trung Hoa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Tôi tin rằng [buổi tưởng niệm] này sẽ tạo được tác động tích cực.”

Anh cho biết anh và gia đình thường bàn luận về tầm quan trọng của việc có tâm thái tích cực. Vậy nên, khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, anh cảm nhận được trạng thái bình tĩnh, an hòa và tích cực của họ, chính là biểu hiện của những giá trị ấy. Anh nói sẽ kể với gia đình mình về Pháp Luân Công.

Anh Ben, sinh viên Đại học Concordia ở Montreal, ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công: “Đây là những giá trị tuyệt vời, và tôi ủng hộ chúng. [Pháp Luân Công] có lợi cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần—điều này tốt cho tất cả mọi người.” Anh cho biết đã nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và hy vọng chế độ này sớm sụp đổ để những điều khủng khiếp ấy chấm dứt. Anh nói thêm rằng anh rất mong người dân Trung Quốc có thể được tự do.

7cf545cdc5fee7d09ca00d7107f16e02.jpg

Ông Craig cho biết cuộc kháng nghị ôn hòa rất cảm động. (Minghui.org)

Ông Craig, đến từ bang Georgia của Hoa Kỳ, đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Ông nói rằng chính quyền cộng sản đã gây ra vô vàn nỗi thống khổ cho người dân Trung Quốc và ông cảm thấy đau buồn cho các học viên đang bị bức hại. Buổi thắp nến tưởng niệm khiến ông cảm động và cho rằng đây là một cách phản đối tốt.

Anh Thomas, một nhân viên liên bang đến từ Ottawa, đã chụp ảnh lễ thắp nến tưởng niệm. Sau khi biết hoạt động được tổ chức để tưởng nhớ những học viên đã qua đời vì cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh thốt lên rằng cuộc bức hại thật kinh hoàng. Anh cũng nói có nhiều người biết ĐCSTQ áp bức người dân, và anh ca ngợi nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

43c6681b12d0a18e99e859425738f4e6.jpg

 Mandira hỏi về các điểm luyện công tại địa phương và cho biết bà muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Bà Mandira ở Montreal cho hay bà không biết nhiều về Trung Quốc nên bà rất vui khi trò chuyện với các học viên và tìm hiểu về tình cảnh khó khăn mà họ cũng như người dân Trung Quốc đang phải đối mặt dưới cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công và nói: “Ngày nay, mọi người thực sự cần sự thiện lương và cần tiếp nhận sự đa dạng về quan điểm, văn hóa và sắc tộc.” Bà hỏi về điểm luyện công ở Montreal và cho biết bà hy vọng được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/31/512909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235380.html