Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Israel

[MINH HUỆ 29-07-2026] Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2026, một nhóm người đã đứng lặng lẽ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv để kháng nghị ôn hòa. Khoảng 10 phút sau khi cuộc kháng nghị bắt đầu, quốc kỳ Trung Quốc bên ngoài đại sứ quán đã bị hạ xuống và không được kéo lên lại. Họ cho biết trong suốt những năm kháng nghị trước đại sứ quán, đây là lần đầu tiên họ thấy lá cờ bị hạ xuống.

Những người tham gia kháng nghị ôn hòa hôm ấy là các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Israel. Cứ vào tháng 7 hằng năm, họ lại tổ chức các cuộc kháng nghị tương tự trước đại sứ quán để đánh dấu cuộc bức hại đối với tín ngưỡng của họ. Vào ngày 20 tháng 7 cách đây 27 năm (năm 1999), Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp sau khi ước tính rằng số lượng học viên vượt xa số lượng đảng viên. Chính quyền này đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để nhắm vào hàng chục triệu người tu luyện. Hoạt động tại Tel Aviv nhằm mục đích nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra.

587d38f237dedad449c653015cc299d1.jpg

45b1b1d0c6c1e16d9918d6bc82f0106b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv. (Minghui.org)

Khi màn đêm buông xuống, cuộc tụ họp ôn hòa lại tiếp tục với lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.

6151abd71086719a046e32f8b7517a59.jpg

6fe1a977df229adc38743ccbf7cf5092.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc bức hại và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Không được im lặng

Sáu nhân vật của công chúng, học giả và nhà lãnh đạo tôn giáo người Israel đã gửi thông điệp ủng hộ. Những người qua đường cũng dừng lại để tìm hiểu thêm, hỏi xem họ có thể làm gì để giúp đỡ và bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực ôn hòa của các học viên.

Bà Yael Shemesh, phó giáo sư về Kinh thánh tiếng Do Thái tại Đại học Bar-Ilan, đã gọi sự kiện là “một cuộc kháng nghị tĩnh lặng – nhưng không im lặng.”

“Cuộc kháng nghị diễn ra trong tĩnh lặng, nhưng lại từ chối chấp nhận sự im lặng và áp bức”, bà viết. “Chúng ta không nên chấp nhận việc mọi người bị bức hại vì đức tin, và chúng ta càng không được ngoảnh mặt làm ngơ khi họ bị tước đoạt tự do, sự toàn vẹn về thân thể và thậm chí cả mạng sống.”

Bà nói thêm: “Chúng ta có thể không lập tức chặn đứng được bất công, nhưng chúng ta không có lý do gì để từ bỏ trách nhiệm phản đối sự bất công.”

Ông Oz Guterman, giảng viên cao cấp tại Đại học Bar-Ilan, đã đề cập đến mối nguy hiểm của sự thờ ơ. “Làm thế nào để chúng ta đối mặt với vũ khí mạnh nhất của cái ác—sự thờ ơ?” ông viết. “Câu trả lời chính là bằng sự kiên nhẫn, tình yêu thương và cam kết kiên định với công lý.”

Ông nói thêm: “Dần dần, sẽ có ngày càng nhiều người nhìn rõ tà ác và không còn thờ ơ với nó nữa. Theo thời gian, cam kết kiên định với công lý sẽ chiến thắng.”

Cựu Bộ trưởng: Pháp Luân Đại Pháp mang lại những giá trị phổ quát

Ông Natan Sharansky, một cựu bộ trưởng người Israel, từng là người bất đồng chính kiến thời Xô Viết, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên. “Nguyên lý nền tảng Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là giá trị phổ quát chung của tất cả mọi người,” ông viết. “Khi con người sống theo nguyên lý này, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp và nhân văn hơn.”

Ông cũng biểu dương những người đang nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nâng cao nhận thức của công chúng về những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt.

Giáo sư: Các quốc gia phương Tây có nghĩa vụ đạo đức phải chấm dứt cuộc bức hại

Giáo sư Michael Elkin thuộc Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Ben-Gurion kêu gọi các xã hội dân chủ hãy đảm nhận trách nhiệm. “Các quốc gia phương Tây có nghĩa vụ đạo đức phải hành động nhằm chấm dứt chế độ này—hoặc ít nhất là gây áp lực thiết thực lên chính quyền đó để bảo vệ và hỗ trợ những người đang bị bức hại,” ông viết.

Chủ tịch Tổ chức phi chính phủ: “Chúng ta không thể giữ im lặng”

Ông Michael Puah, chủ tịch tổ chức “Choosing Family” (Lựa chọn Gia đình), cho biết người Do Thái có một trách nhiệm đạo đức đặc biệt trong việc lên tiếng chống lại sự bức hại có hệ thống.

“Là những thành viên của dân tộc Do Thái, những người đã từng trải qua và chứng kiến những gì có thể xảy ra khi thế giới giữ im lặng trước sự đàn áp có hệ thống, chúng ta không thể tiếp tục giữ im lặng trước sự bất công này,” ông viết.

“Nghĩa vụ đạo đức của chúng ta là phải lên tiếng rõ ràng, yêu cầu một cuộc điều tra thực sự và không chấp nhận chính quyền tà ác ở bất kỳ đâu trên thế giới.”

Giáo sĩ: Chúng ta phải kháng nghị cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt

Giáo sĩ Shlomo Aviner, Viện trưởng Học viện Ateret Yerushalayim Yeshiva, nhấn mạnh trong một tin nhắn video về tầm quan trọng của việc không ngừng lên tiếng, ngay cả khi sự chuyển biến không lập tức diễn ra.

“Chúng ta phải phản đối. Ngay cả khi điều đó không ngay lập tức chấm dứt được cuộc bức hại, nhưng nó giúp phơi bày sự việc và khai mở tâm hồn để mọi người chịu lắng nghe,” ông nói. “Chúng ta phải kháng nghị hết lần này đến lần khác—10 lần, 100 lần, 1.000 lần – cho đến khi sự bất công đối với những người lương thiện này hoàn toàn chấm dứt.”

Người qua đường hỏi xem họ có thể làm gì để giúp đỡ

Một cặp vợ chồng đã dừng lại để trò chuyện với một học viên đang cầm tấm áp phích có di ảnh của cô Cao Dung Dung, một nữ học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 37.

Họ đã hỏi xem mình có thể làm gì để giúp đỡ, và cả hai đã ký bản thỉnh nguyện nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới giúp chấm dứt nó.

b16a84f6890330aa61e82496c29a9ce1.jpg

Một người qua đường ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Một người qua đường khác đã vô cùng cảm động trước lễ thắp nến tưởng niệm. Anh chia sẻ rằng việc nhìn thấy các học viên ngồi tĩnh lặng bên nhau trong trang phục màu vàng, tay cầm nến là một hình ảnh “rất đẹp, cảm động và gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác.”

Sự kiện thông tin tại Khu phố Tàu ở Tel Aviv

Trong khuôn khổ các hoạt động đánh dấu 27 năm cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trước đó hai ngày, thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Khu phố Tàu ở Tel Aviv.

Các học viên đã trưng bày thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đồng thời trò chuyện với những người trong khu vực. Các học viên nhận thấy những người Hoa qua đường tỏ ra thân thiện và cởi mở hơn so với các hoạt động tương tự trong những năm trước. Một số người đã dừng lại, lắng nghe và giao lưu với các học viên.

da2f2867cc55fc5e691a01c2fbf321ee.jpg

b339041a32183a8e399eee7fd456b763.jpg

c9824a1140e10be1ff32aa798e8e7abd.jpg

5296c48ada28a3556e6b72a6ab3484ec.jpg

Các học viên đã tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại suốt 27 năm qua tại Khu phố Tàu ở Tel Aviv. (Minghui.org)

Trong hoạt động này, một học viên đã đọc một thông điệp dài bằng tiếng Trung, với hy vọng những người Hoa qua đường có thể nghe được, hiểu được sự thật bằng chính tiếng mẹ đẻ của họ. Lời nhắn nhủ của cô mang theo sự kêu gọi chân thành từ tận đáy lòng:

“Chúng tôi có mặt ở đây với mong muốn hoàn toàn tự nguyện bởi chúng tôi thực sự quan tâm đến tương lai của các bạn. Chúng tôi không tìm kiếm quyền lực chính trị, tiền bạc hay danh tiếng. Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi biết nghĩ cho người khác và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng các bạn sẽ lựa chọn một tương lai tươi sáng và tốt đẹp cho bản thân cũng như gia đình các bạn.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/29/512844.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235353.html