Yokohama, Nhật Bản: Công chúng ủng hộ cuộc diễu hành kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 21-07-2026] Ngày 19 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Yokohama, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đức tin của họ do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động.
Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, đoàn diễu hành đã đi qua các khu vực tham quan nổi tiếng như Sakuragicho, Nhà kho Gạch Đỏ và Khu phố Tàu để nâng cao nhận thức về việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công trong suốt 27 năm qua.
Vì Nhật Bản đang trong kỳ nghỉ cuối tuần ba ngày liên tiếp, một lượng lớn du khách đã dừng lại để xem cuộc diễu hành. Nhiều người đã vỗ tay, vẫy chào và hô vang: “Phải chấm dứt cuộc bức hại,” và “Xin hãy tiếp tục phát huy!” Nhiều người cũng đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.








Các học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc diễu hành ở Yokohama nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Người dân lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và ký tên vào bản kiến nghị
Ông Komatsu (bên trái) (Minghui.org)
Ông Komatsu, đang đến Sakuragicho để chuẩn bị cho một buổi triển lãm thư pháp, đã lắng nghe một học viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ trong khi họ vẫn còn sống. Ông Komatsu đã nhận một tờ rơi để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Ông Trần (bên trái), một người Trung Quốc, ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)
Ông Trần bộc bạch rằng ông không giỏi ăn nói, nhưng sau khi biết đến những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông đã khích lệ các học viên: “Đức tin của các bạn là chính đáng. Xin hãy tiếp tục phát huy. Tôi ủng hộ các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
Ông Kikuchi (bên trái) (Minghui.org)
Ông Kikuchi bày tỏ sự khích lệ đối với các học viên, những người trước hoàn cảnh khó khăn đến vậy mà vẫn kiên định với đức tin của mình. Ông nói: “Tôi đã biết đến Pháp Luân Công từ rất lâu rồi. Tôi ủng hộ các bạn. Xin hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này.”
Một người đàn ông đến từ Trung Quốc: Mọi người đều hiểu, nhưng không ai dám nói gì
Ông Trình, trước đây từng làm việc cho một doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và đã chuyển sang Nhật Bản vì chán ngán sự kiểm soát dư luận và xã hội nghiêm ngặt của nước mình, cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều học viên Pháp Luân Công đến vậy.”
Ông kịch liệt lên án ĐCSTQ về tình trạng hiện nay, khi nó duy trì một vỏ bọc cao thượng trong khi lại bí mật thực hiện những hành vi tàn ác như cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông cho biết: “Điều này giống hệt như câu chuyện ‘Bộ quần áo mới của Hoàng đế’ vậy.”
Ông Trình kể rằng bà của ông từng tu luyện Pháp Luân Công và ông kịch liệt phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Những người tập Pháp Luân Công không làm điều gì xấu. Đức tin là vấn đề tự do cá nhân. Thật kỳ lạ khi họ bị đàn áp trong khi họ không gây rắc rối cho bất kỳ ai.” Sau đó, ông Trình đã ký bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Nanang Setiawan đến từ Indonesia. (Minghui.org)
Anh Nanang Setiawan đã lắng nghe một học viên chia sẻ về tình hình của Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt ngay lập tức tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh cho biết: “Chúng ta phải chấm dứt hành vi này.”
Khán giả ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại
Bà Yokose (Minghui.org)
Bà Yokose bày tỏ hy vọng một cuộc diễu hành như vậy có thể giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đang phải đối mặt. Bà nói: “Thật tốt khi những sự kiện như thế này có thể được tổ chức tại Nhật Bản.”
Ông Sakamoto bày tỏ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công có thể tiếp tục sát cánh cùng nhau và kiên định thúc đẩy các hoạt động nhằm chấm dứt cuộc bức hại, cho dù tình hình có khó khăn hay tồi tệ đến đâu. Ông chia sẻ: “Tôi mong rằng mọi người sẽ không nản lòng, mà tiếp tục nỗ lực và giữ vững tinh thần đoàn kết.”
Một du khách đến từ Hoa Kỳ, ông Arif Naidu, tình cờ nhìn thấy cuộc diễu hành trong chuyến đi đầu tiên của ông tới Nhật Bản. Ông đã hết lời khen ngợi đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cùng những màn trình diễn xuất sắc khác.
Ông Naidu tán thán: “Cuộc diễu hành thực sự chấn động, vô cùng ấn tượng. Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất vui khi có mặt ở Yokohama hôm nay để xem cuộc diễu hành. Màn trình diễn của họ thật xuất sắc và âm nhạc rất hay. Vâng, tôi đã có một khoảng thời gian thực sự đáng nhớ.”
Ông Naidu cũng đồng tình với những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công nhằm nâng cao nhận thức của thế giới về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông cho biết: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, họ đang nỗ lực để minh oan cho chính mình.”
Ông cũng tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và bày tỏ: “Tôi nghĩ Chân vô cùng quan trọng. Đó là một phẩm chất mà mọi người đều nên có. Giống như tất cả những gì các bạn đã làm hôm nay, truyền đạt sự thật chân thật, lên tiếng về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và phơi bày tất cả những hành vi tàn bạo đó. Điều này thực sự đáng chú ý. Tôi rất cảm động khi thấy các bạn thu hút sự chú ý của thế giới đối với những hành động tàn bạo này.”

Anh Savas (bên trái) đến từ Thổ Nhĩ Kỳ (Minghui.org)
Anh Savas, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ trước những tội ác vô nhân đạo coi mạng sống con người như một món hàng và chà đạp tận gốc phẩm giá của sự sống. Anh nói: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Hành vi thu hoạch nội tạng để cấy ghép và buôn bán khi các nạn nhân vẫn còn sống là hoàn toàn kinh khủng. Do đó, chúng tôi kiên quyết phản đối điều này.”
Đồng thời, anh Savas cũng đồng cảm sâu sắc với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Anh hy vọng mọi người có thể kiên định với giá trị này và làm được Chân-Thiện-Nhẫn.
Cuộc diễu hành đã đi qua các khu phố sầm uất của Yokohama với sự theo dõi và những lời khích lệ từ người xem. Mọi người đã vượt qua nỗi e ngại để ký tên cho bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại, một số người khác đã dũng cảm bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do tín ngưỡng. Một số du khách nước ngoài khác đã lên án cuộc bức hại sau khi biết về những gì đang xảy ra với Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/21/512559.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/27/235273.html



