Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Réunion, Pháp

[MINH HUỆ 26-07-2026] Ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công ở Réunion, một vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đã tổ chức các sự kiện tại ba thành phố Saint-Pierre, Saint-Denis và Saint-Paul để đánh dấu 27 năm kháng nghị cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi biết được chân tướng về cuộc bức hại, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, trò chuyện với người dân về Pháp Luân Công, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc, đồng thời giải thích chi tiết những gì đã xảy ra với các nạn nhân. Nhiều người đã chấn động và ký bản kiến nghị ủng hộ việc phản đối cuộc bức hại. Một số người bày tỏ rằng tôn trọng tự do tín ngưỡng và chấm dứt cuộc bức hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

7c7c2fa11f63300cafc253157f941a8e.jpg

df7c88abdce4b7f881de5127d2ea9f84.jpg

cb6b2a75cdd398a7a7c69cdeb05e110a.jpg

Các học viên tại Réunion tổ chức các sự kiện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Giáo sư Đại học: Một chính quyền sợ tự do tín ngưỡng sẽ rất dễ sụp đổ

Một giáo sư đại học người Pháp chăm chú lắng nghe một học viên giải thích tình hình và bày tỏ: “Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận và quyền được sống. Nếu một chính quyền lo sợ mất quyền lực chỉ vì có quá nhiều người thực hành một tín ngưỡng tinh thần, chứng tỏ chính quyền ấy rất dễ sụp đổ. Tôi sát cánh cùng các bạn và kêu gọi người dân, các nhà lãnh đạo chính trị hãy chung tay hành động để chấm dứt cuộc bức hại do ĐCSTQ phát động này.”

Tôi đứng về phía các bạn và hết lòng ủng hộ tất cả các bạn

Cô Laetitia, sống ở Saint-Pierre, cho hay cô đã bị sốc nặng khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc.

Cô nói: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng những tội ác như vậy lại có thể xảy ra ở Trung Quốc. Tôi cũng không biết nạn thu hoạch nội tạng không chỉ nhắm vào người lớn, mà ngay cả trẻ em cũng có thể trở thành nạn nhân của nạn buôn bán nội tạng này. Tôi thấy điều đó thực sự kinh khủng. Bi kịch này vượt xa những gì mà từ ‘kinh hoàng’ có thể diễn tả. Theo tôi, đây là những hành vi tuyệt đối không được phép tồn tại và không một ai được phép phạm phải.”

Cô cho biết thêm: “Tôi cũng vô cùng thương cảm cho những người dân sống ở đó. Họ bị tước đoạt tự do và không có quyền tự do ngôn luận. Nhưng trên hết, chúng ta đều là con người. Ai cũng có quyền tự do bày tỏ suy nghĩ và thực hành tín ngưỡng của mình.”

Cô bày tỏ sự ủng hộ dành cho các học viên Pháp Luân Công: “Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ ủng hộ các bạn. Bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ cầu nguyện cho các bạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Xin đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục kiên trì trong cuộc đấu tranh của mình. Tôi đứng về phía các bạn và hết lòng ủng hộ các bạn.”

Chúng ta phải hành động ngay lập tức

Bà Mary Box cho biết bà cảm thấy vô cùng phẫn nộ sau khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn.

Bà chia sẻ: “Đây chính là tội giết người. Thật kinh ngạc khi những hành vi tàn bạo như vậy vẫn tiếp tục tồn tại trong thế kỷ 21 này. Tôi không thể hiểu nổi tại sao con người lại có thể phạm phải những tội ác như thế. Chúng không chỉ tước đoạt quyền tự do tư tưởng của những người này, mà còn cướp cả nội tạng của họ.”

Bà bày tỏ: “Chúng ta phải hành động ngay thôi. Chúng ta phải tạo ra sự thay đổi. Người dân Trung Quốc, cũng như tất cả những người khác trên thế giới, đều có quyền được sống trong tự do và phẩm giá.”

Tôi khẩn thiết kêu gọi hãy chấm dứt cuộc bức hại này

Một quý ông đã đến quầy thông tin trước Bưu điện Saint-Denis và tìm hiểu về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc.

Thông qua một phần mềm dịch thuật, ông nói với một học viên: “Hôm nay, tôi đã đến phố Rue Maréchal Leclerc ở Saint-Denis, Réunion. Tôi là một giáo viên toán và theo dõi sát sao các sự kiện trên thế giới. Sau khi biết về tình hình hiện nay ở Trung Quốc, tôi vô cùng quan ngại, tôi thực sự quan tâm đến tương lai của đất nước này. Tôi chân thành kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc hãy chấm dứt cuộc bức hại, vì Trung Quốc xứng đáng có một tương lai tươi đẹp hơn. Tôi cũng tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy cùng nhau chấm dứt tội ác này.”

Ông còn cho hay ông muốn viết một bài để đăng trên báo nhằm giúp cho nhiều người hơn nữa biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Bác sĩ: Không được bán rẻ lương tâm vì lợi ích

Một nữ bác sĩ nói với một học viên rằng cô đã đọc các báo cáo trên mạng về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ban đầu, cô thấy thật khó tin rằng những chuyện như vậy lại có thể thực sự xảy ra. Sau đó, cô mới biết theo nhiều cuộc điều tra quốc tế, các học viên Pháp Luân Công đã trở thành mục tiêu để lấy nội tạng vì họ có sức khỏe tốt, và những cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhằm thu lợi nhuận khổng lồ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Khi biết một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang phải hứng chịu sự bức hại vô nhân đạo như vậy chỉ vì mưu cầu tự do tu luyện, trong khi nhiều phương tiện truyền thông dòng chính của quốc tế lại giữ im lặng về vấn đề này suốt một thời gian dài, cô đã cảm thấy vô cùng sốc và đau lòng.

Cô nhận định: “Nhân loại sẽ cảm thấy hổ thẹn vì những kẻ đã bán rẻ lương tâm cho ác quỷ để kiếm lợi ích cá nhân. Tất cả chúng ta đều là thành viên của một đại gia đình và là những đứa con của Chúa. Chúng ta phải đoàn kết để chống lại các thế lực tà ác đang tìm cách hủy diệt nhân loại. Nếu không, sẽ ngày càng có nhiều người hơn đánh mất đi tương lai tươi sáng của mình.”

Trong hai ngày sự kiện, các chữ ký và những lời ủng hộ đã hợp thành một tiếng nói chung chống lại cuộc bức hại. Ngày càng có nhiều người dân Réunion bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người được biết sự thật và chung tay chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua này.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/26/512744.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235356.html