Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 25-07-2026] Để giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến về cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mới đây, các học viên đã đến thăm một số thành phố ven biển ở miền Nam nước Pháp. Khởi hành từ Antibes vào ngày 16 tháng 7, họ đã đi qua Nice, Marseille, Cannes và kết thúc hành trình tại Toulon vào ngày 21 tháng 7. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

d9f9ada8387349421ba8c50c6ab48d77.jpg
Các học viên bắt đầu hành trình tại Quảng trường Martyrs De La Resistance ở Antibes hôm 16 tháng 7. (Minghui.org)

Mặc dù thời tiết nóng bức trong suốt sáu ngày diễn ra sự kiện, các học viên vẫn trò chuyện với người dân địa phương và du khách, đồng thời tiến hành thu thập chữ ký. Đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ ấm lòng trong suốt chuyến đi của họ.
Tại Nice, một quý ông đã nhận ra một học viên Pháp Luân Công vì cách đây vài năm, ông đã từng ký tên vào bản kiến nghị “Kết thúc Trung Cộng” trên Quảng trường Kleber ở Strasbourg. Lần này, ông tiếp tục ký bản kiến nghị “G7+7” nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cũng tại Nice, một cựu phó thị trưởng đã đưa gia đình đến đọc các bảng trưng bày của các học viên, và tất cả họ đều ký vào bản kiến nghị “G7+7”.
Tại Toulon, trong khi các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền và luyện công, nhiều người đã xếp hàng tại quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Có một người qua đường giải thích sự thật cho họ, anh cho biết mình thường xuyên xem Đài Truyền hình NTD. Còn tại Cannes, sau khi một thành viên trẻ của Tổ chức Ân xá Quốc tế ký tên vào bản kiến nghị, anh đã trao đổi thông tin liên lạc với một học viên Pháp Luân Công địa phương để họ có thể giữ liên lạc. Một du khách người Ba Lan sau khi ký tên đã quay lại và mang theo đồ uống mát lạnh cho các học viên.
Mọi người đã gửi lời cảm ơn tới các học viên, một số người nhận xét: “Các bạn làm tốt lắm”, “Các bạn thật tuyệt vời!”, “Các bạn như tia sáng vậy!”

Antibes: Mọi người đau lòng vì những hành động tàn ác đến vậy vẫn tồn tại

Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Quảng trường Martyrs De La Resistance ở Antibes.
Bà Monica, một cư dân 86 tuổi, đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà phản đối mọi hình thức bạo lực và bất công, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Bà cảm thấy nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể giúp người ta luôn tích cực và giữ cân bằng trong cuộc sống hằng ngày. Bà khích lệ các học viên: “Những gì các bạn đang làm thực sự tuyệt vời, quá đỗi phi thường!”

3c614da6856973ebc4abe37902baac65.jpg
Các học viên trò chuyện với người dân ở Antibes hôm 16 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Ông Thierry, cũng là một cư dân tại Antibes, đã ca ngợi nỗ lực của các học viên. Ông chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông đã bị sốc khi biết đây là một ngành công nghiệp có quy mô lớn. Ông nói với các học viên: “Các bạn đang làm một việc rất ý nghĩa!”
Cô Renette, một du khách đến từ Na Uy, tin rằng giá trị Chân-Thiện-Nhẫn có thể vượt qua mọi đau khổ. Cô ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ rằng cô rất vui khi được giao lưu với các học viên và ấn tượng sâu sắc trước màn trình diễn các bài công pháp của họ ở Antibes.
Bà Dolly là cư dân lâu năm ở Nice. Bà yêu thích văn hóa Trung Quốc và vô cùng đau lòng khi những hành động tàn ác như vậy vẫn đang diễn ra ở đất nước tươi đẹp ấy. Bà động viên các học viên tiếp tục nỗ lực nhằm chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ, và cho rằng vấn đề này cần nhận được nhiều sự chú ý cũng như hành động chung tay hơn nữa từ cộng đồng quốc tế mới có thể giải quyết triệt để.
Cô Anna và cô Anne, hai cô gái trẻ người Thụy Điển, đã ký bản kiến nghị sau khi thảo luận kỹ lưỡng với các học viên. Họ cho rằng cuộc bức hại, đặc biệt là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, là một tội ác thực sự kinh khủng.
Đối với hai cô, nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công rất quan trọng vì chúng dường như không còn tồn tại trong cuộc sống hiện đại. Những giá trị này giúp con người có được hạnh phúc thực sự, điều mà họ tin rằng vượt lên trên cả sự tiện nghi và hiện đại hóa.
Thành phố Nice: Sự ủng hộ từ công chúng

1a5253ba6ca9576a4d18997f0408b5af.jpg
Các học viên trên Quảng trường Place Masséna ở Nice hôm 17 tháng 7. (Minghui.org)

Ngày 17 tháng 7, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công trên Quảng trường Masséna ở Nice. Đã có rất nhiều người đọc thông tin và hiểu rõ về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ.
Marseille: Tiếp tục phơi bày sự tàn bạo

Ngày 18 tháng 7, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công trên Quảng trường Général de Gaulle ở Marseille.

Anh Amza cho hay anh biết đến Pháp Luân Công trên internet trong thời kỳ COVID và phát hiện ra mình có thể xem các bài giảng trực tuyến cũng như đọc những cuốn sách của Sư phụ Lý Hồng Chí. Từ đó anh bắt đầu đọc sách và luyện công, điều này sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Anh chia sẻ: “Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công”. Anh dẫn một ví dụ và nói rằng các bài giảng giúp anh hiểu được nguyên nhân gốc rễ của những cơn tức giận thường xuyên, và anh đã có thể vượt qua những cảm xúc này để trở nên bình tĩnh, an hòa hơn.
Về vấn đề ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, anh bày tỏ: “Những gì đã xảy ra thật quá đau lòng, nhưng sự thiện lương sẽ chiến thắng tất cả!” Từ năm 2023 đến nay, năm nào anh cũng đi xem biểu diễn Shen Yun ở Aix-en-Provence và rất trân trọng vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

7d8be0ae0803afb1de38243b6fd6868f.jpg
Các học viên trò chuyện với du khách tại Quảng trường Général de Gaulle ở Marseille hôm 18 tháng 7. (Minghui.org)

9f993cc5512be7bc44b5fca8562d2795.jpg
Mọi người ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

2e480b06952bffba429b564e8d974bb0.jpg
Các học viên hướng dẫn du khách các bài công pháp của Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Cô Patricia tin tưởng rằng công lý chắc chắn sẽ chiến thắng. Khi nghe về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu, cô đã không kìm được nước mắt. Là một tín đồ Cơ Đốc giáo sùng đạo, cô nhìn thấu bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô khẳng định: “Con người không thể nào lại mổ lấy nội tạng từ chính những người đang sống như thế này!”

Sau khi biết Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, cô Patricia đã khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày tội ác của ĐCSTQ: “Hãy giữ vững niềm tin của các bạn vào Chân-Thiện-Nhẫn. Các bạn đều là những tia sáng!”
Cannes: Tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công

4e5fc2775fd5a837c46eeff88f0fe2e0.jpg
984b6d5cc300c46fd53699689be51331.jpg
Cung cấp thông tin và luyện công trên Quảng trường Général de Gaulle ở Cannes hôm 20 tháng 7. (Minghui.org)

Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng và trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Général de Gaulle ở Cannes. Nhiều người đã đến để trực tiếp tìm hiểu sự thật và xem các học viên luyện công.
Toulon: “Một nỗi ô nhục của nhân loại!”
Ngày 21 tháng 7 năm 2026, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ trên Quảng trường Liberté ở Toulon.

2b66a2ce93f8beae27d3531a5dc97bc6.jpg
30dc6ff365ca9d250f421c69663ec861.jpg
Hoạt động của các học viên trên Quảng trường Liberté ở Toulon hôm 21 tháng 7

Cô Myriam, cư dân Paris vừa chuyển đến Toulon để tiện chăm sóc bố mẹ, đã dừng lại tại quầy thông tin của các học viên trên Quảng trường Liberté và lắng nghe về sự đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Sau khi ký tên vào bản kiến nghị, cô cảm ơn các học viên và nhấn mạnh rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ là một vấn đề quốc tế rất quan trọng: “Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước điều này.”

Cô Juliette, cũng sống tại Toulon, là một người có đời sống tinh thần vô cùng sâu sắc. Cô rất ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, và chia sẻ rằng ‘Chân’ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với cô. Đối với cô, việc giữ được ‘Chân’ là một trong những điều cốt lõi để không đánh mất chính mình giữa thế giới đầy rẫy những tác hại của quá trình hiện đại hóa này. Cô cho hay cô đã sớm nhận thức được cuộc bức hại của ĐCSTQ. Cô lên án sự tà ác của ĐCSTQ và nói: “Điều này [cuộc bức hại] là một nỗi ô nhục của nhân loại!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/25/512710.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235337.html