Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 30-07-2026] Tối ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên đã tập trung dọc theo bờ kênh đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul. Nhiều người đã dừng lại và đọc các biểu ngữ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh và tiếng Trung phơi bày cuộc bức hại. Họ cũng tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

51c65a7a1e97a193cca323c2ac3c39a3.jpg

Dân chúng ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Nhiều người qua đường đã dừng lại để nói chuyện với các học viên, lên án cuộc bức hại và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Mọi người bày tỏ sự ủng hộ và khích lệ các học viên.

Một số người đã đọc các tài liệu do các học viên phát tặng và đặt câu hỏi để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Sau khi nghe một học viên giải thích, một cô gái trẻ cho hay cô rất đau lòng trước những gì đã xảy ra. Cô đã dẫn bạn bè đến và khích lệ họ ký bản kiến nghị.

Một cặp vợ chồng người Nga đã sống tại Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại và họ rất buồn về điều này. Họ đã ký bản kiến nghị và lấy tờ thông tin để có thể cho bạn bè cùng gia đình mình xem.

Khi một người thu gom vật liệu tái chế dừng lại để quan sát hoạt động, một học viên đã giải thích vấn đề cho bà. Khi ký bản kiến nghị, bà đã vẽ một trái tim lớn lên đó để bày tỏ sự đồng cảm với các học viên.

Cuộc mít-tinh khác gần Lãnh sự quán Trung Quốc

Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh khác tại cùng địa điểm. Các phương tiện đi qua đã thể hiện sự ủng hộ bằng cách bấm còi và vẫy tay chào các học viên. Một người đàn ông đang chạy bộ ngoài trời đã nán lại xem. Một học viên đã giải thích vấn đề cho ông, và ông lập tức ký tên vào bản kiến nghị.

fb3700930f12b5eabff7c0a3b81b9e7b.jpg

e25eaf78c79c4e0ac0c8c568cc026bec.jpg

Cuộc mít-tinh gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Istanbul vào ngày 20 tháng 7 (Minghui.org)

Bất chấp thời tiết nắng nóng, các học viên vẫn luyện công, phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại.

Một người nhận tài liệu đã nói với một học viên: “Những gì các bạn đang làm rất có ý nghĩa! Nhưng hãy đội mũ vào nhé. Trời nóng thế này và bạn có thể bị say nắng đấy.” Người học viên mỉm cười và cảm ơn sự quan tâm của bà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/30/512880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/1/235354.html