Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington, DC

[MINH HUỆ 30-07-2026] “Công khai phản đối ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] không phải là điều dễ dàng. Bạn có thể vì điều này mà đánh mất sự nghiệp, hàng triệu đô la và mọi thứ bạn đã gây dựng. Nhưng việc này lớn lao hơn nhiều so với tiền bạc hay lợi ích kinh tế. Việc đứng lên bảo vệ đạo đức và các nguyên tắc của mình quan trọng hơn bất kỳ bản hợp đồng hay sự đại diện hình ảnh nào,” cựu vận động viên bóng rổ giải NBA của Mỹ, Enes Kanter Freedom chia sẻ.

Vậy tại sao anh Enes lại chọn lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại?

Tại cuộc mít-tinh được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2026 nhằm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh đã giải thích cơ duyên bản thân bắt đầu chú ý đến Pháp Luân Công. Trước sự hiện diện của hơn 2.000 học viên Pháp Luân Công, anh nói: “Tôi không chuẩn bị bài phát biểu vì tôi muốn nói những lời từ tận đáy lòng mình.”

55a08425c84fc622282ee8a66e8681ba.jpg

Cựu vận động viên bóng rổ NBA của Mỹ Enes Kanter Freedom phát biểu tại cuộc mít-tinh tại Washington, DC, ngày 23 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Lời cầu cứu của một bé gái

Anh Enes kể rằng ba năm trước, một bé gái mặc chiếc áo phông có dòng chữ Pháp Luân Công đã tiến đến xin anh giúp đỡ: “Cô bé cao khoảng gần 1 mét, vẫn còn rất nhỏ. Cô bé nói: ‘Chú có thể giúp gia đình cháu được không?’

“Tôi bối rối và hỏi: ‘Cháu đang nói về chuyện gì vậy?’

“Cô bé đã giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Công, cũng kể cho tôi nghe mọi điều mà gia đình cháu đang phải gánh chịu.”

“Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, về vấn đề Pháp Luân Công.”

Anh Enes cho biết kể từ hôm ấy, anh không ngừng suy nghĩ về việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh bắt đầu chủ động liên hệ với nhiều học viên và người nhà của những người đã bị bức hại để cố gắng thấu hiểu những gì họ đã trải qua.

Anh chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc mít-tinh của các học viên để phản đối cuộc bức hại. “Cháu bé đó chính là lý do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay.”

Đứng lên vì một nghĩa cử đạo đức quan trọng hơn cả giải đấu NBA

Anh Enes sinh ngày 20 tháng 5 năm 1992 tại Zurich, Thụy Sỹ. Cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Thổ Nhĩ Kỳ này cao tới hơn 2,08 mét. Trong suốt sự nghiệp NBA của mình, anh đã thi đấu cho năm đội bóng tại giải NBA: Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trail Blazers và Boston Celtics.

Anh Enes cho biết anh đã bị gây áp lực buộc phải ngừng lên tiếng cho nhân quyền của người dân Trung Quốc—giải đấu NBA đã yêu cầu anh không được nói về các vấn đề nhân quyền nữa.

Anh biết rõ việc lên tiếng phản đối ĐCSTQ là mạo hiểm, điều đó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, thu nhập và mọi thứ anh đã dày công gây dựng.

“Các bạn biết không, lúc ấy tôi đã tự nhủ rằng, vấn đề này lớn lao hơn bản thân tôi, lớn hơn bóng rổ và lớn hơn cả giải NBA. Việc đứng lên bảo vệ đạo đức và các nguyên tắc quan trọng hơn bất kỳ bản hợp đồng hay khoản tài trợ nào.“

“Bởi vì trong khi chúng ta đang thoải mái chơi bóng rổ tại đất nước này, thì ở nửa kia của trái đất, có những người đang mất đi người thân, mất đi sinh mạng và mất đi mái ấm gia đình.”

Anh nói với các học viên tại cuộc mít-tinh: “Các bạn có một đồng minh là một cầu thủ NBA. Tôi biết mình đã đánh mất sự nghiệp, tôi biết mình đã mất hàng triệu đô la, nhưng các bạn biết không? Đó chẳng là gì so với những gì các bạn đang phải trải qua.”

“Trước khi là một cầu thủ NBA hay một vận động viên, tôi là một con người.“

“Bất kể họ xuất thân từ quốc gia nào, theo tôn giáo nào hay thuộc sắc tộc nào, tôi đều cần đứng lên bảo vệ họ.”

Anh cho rằng cuộc bức hại đang tiếp diễn của ĐCSTQ là điều không thể chấp nhận được.

“Tôi hy vọng năm sau chúng ta sẽ không cần phải tụ họp ở đây nữa, bởi vì tôi mong rằng cuộc bức hại này và nỗi đau này sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Tôi rất vinh dự được sát cánh cùng các bạn và tôi sẽ làm mọi điều có thể để trở thành tiếng nói của các bạn. Các bạn có một đồng minh ở NBA.”

Hy vọng các nhà lãnh đạo thế giới sẽ lắng nghe và làm theo Chân-Thiện-Nhẫn

53e58cf5ded9146b18dc4de2a8467a23.jpg

Anh Enes Kanter Freedom (Minghui.org)

Trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh, anh Enes cho biết hiện ở Washington, DC có rất nhiều nhà lập pháp, anh hy vọng có thể truyền đạt tới họ một thông điệp: “Chúng tôi không muốn nghe thêm những lời lên án nữa. Chúng tôi mong các vị hãy thực hiện những hành động thiết thực để chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

“Bởi vì ngay trong khi các vị đang lên tiếng lên án những tội ác tàn bạo xảy ra ở nơi đó, thì hàng nghìn hàng vạn, thậm chí là hàng triệu người dân vô tội đang mất đi người thân của mình. Vậy nên, chúng ta phải dốc sức thúc đẩy các nhà lập pháp của chúng ta thực thi các hành động cụ thể để chống lại chính quyền độc tài tà ác như ĐCSTQ.”

Anh chia sẻ rằng tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới hiện còn rất nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Anh hy vọng năm tới mình có thể kêu gọi thêm nhiều vận động viên, diễn viên và các nhà hoạt động lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Bởi vì đây là một phong trào phi chính trị. Đây là một vấn đề về nhân quyền. Do đó, chúng tôi không quan tâm liệu bạn thuộc cánh hữu hay cánh tả. Bất kể bạn là ai, bạn đều có thể đến đây và sát cánh cùng những người vô tội.”

Anh Enes bày tỏ anh muốn nhắn nhủ với các nhà lãnh đạo thế giới rằng: “Nếu tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới thực sự lắng nghe và tin tưởng vào thông điệp của các học viên Pháp Luân Công, thì hiện giờ chúng ta đã không có bất kỳ cuộc chiến tranh nào nữa. Mọi thứ đều bắt nguồn từ sự thiện lương, chân thành, và kiên định đứng lên bảo vệ lẽ phải.”

Câu chuyện của họ xứng đáng được lắng nghe, lòng can đảm của họ xứng đáng được tôn vinh

Sau sự kiện, anh Enes đã đăng một đoạn video ghi lại cuộc mít-tinh trên trang mạng xã hội của mình, trong đó bao gồm cả cuộc trò chuyện của anh với các học viên Pháp Luân Công. Anh viết trên tài khoản X của mình:

“27 năm!
27 năm bức hại.
27 năm tra tấn.
27 năm gia đình tan nát.
Đã 27 năm trôi qua từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công.“

“Hàng triệu người đã bị tống giam, tra tấn và bức hại chỉ vì họ chọn sống theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Câu chuyện của họ xứng đáng được lắng nghe. Lòng can đảm của họ xứng đáng được tôn vinh.“

“Thế giới không được tiếp tục im lặng.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/30/512878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235352.html