Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 30-07-2026]

Bất chấp cái nóng mùa hè, vào các ngày 11, 18 và 25 tháng 7 vừa qua, các học viên ở Pháp đã tổ chức các hoạt động tại Châtelet, Paris nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 25 tháng 7, các học viên ở miền Đông nước Pháp cũng tổ chức các hoạt động tại Colmar. Các sự kiện diễn ra quanh ngày 20 tháng 7 nhằm ghi dấu 27 năm cuộc bức hại. Nhiều người dân theo dõi sự kiện đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

88bec0bc7db52731f97e8af716ba7086.jpg

df4fb5c67ed31a8f1375c213353e844a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Paris (Minghui.org)

a52a506735665864b951719aaef594a9.jpg

cab11544bb13cc23c46636cbce6c67e6.jpg

38985ac535b35dc318fa89e7688fd872.jpg

Người qua đường dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công (Minghui.org)

6e77858dbf999b07a2406c49b970bd77.jpg

ac09e057c2049dfee193d48bebfb2476.jpg

11cc622d8b44e43392bc9a80f5628480.jpg

595a3a7c1d5dc271a03ceddc08bf563f.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ (Minghui.org)

Cô Laura Ducongé đến từ Besançon đã bàng hoàng khi biết về tội ác của ĐCSTQ đối với những người vô tội, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền này hậu thuẫn.

Cô chia sẻ: “Tôi không thể hiểu nổi tại sao những chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong thế giới ngày nay của chúng ta và tại sao các vị lãnh đạo quốc gia lại không hành động. Điều này thực sự quá kinh khủng đối với tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng với các nạn nhân. Trên thực tế, vấn đề này liên quan đến tất cả mọi người trên toàn thế giới.”

Cô khích lệ các học viên: “Dù thế nào đi nữa, các bạn hãy tiếp tục nỗ lực. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ sớm thay đổi! Tôi cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa chú ý đến và tích cực tham gia vào nỗ lực của các bạn.”

Cô Lola và cô Lucie đều là nhà báo và rất phẫn nộ khi nghe tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Cô Lola cho biết: “Đây rõ ràng là một thảm họa! Tôi nghĩ không ai đáng phải chịu những bức hại như vậy, bất kể là thuộc tôn giáo hay dân tộc nào, đặc biệt là với một môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích và sự bình an nội tâm như thế này. Điều này căn bản không nên xảy ra. Thật đáng xấu hổ!”

Cô Lucie nói: “Tội ác man rợ này cần phải dừng lại! Hãy để mọi người được sống cuộc sống theo ý muốn của họ. Mọi bức hại đều phải chấm dứt!”

Nói về nguyên lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô Lucie nhận định: “Chân là nền tảng của cuộc sống. Đó là bản chất và tính cách của chúng ta, cũng tạo nên tính riêng biệt của chúng ta. Thiện là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta phải có lòng nhân ái với người khác, thấu hiểu người khác. Nhẫn là phẩm chất cơ bản mà ai cũng cần phải có, bởi vì mỗi người đều khác nhau, chúng ta phải nhẫn nại với nhau để xã hội phát triển. Điều đó cũng giúp bản thân chúng ta trưởng thành hơn. Những giá trị này nên là trụ cột trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta cần ghi nhớ rằng tất cả mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Farid, một người dân địa phương, cho rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng trong khi người đó vẫn còn sống là một điều điên rồ, đồng thời nói thêm: “Họ sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình! Tôi hy vọng hệ tư tưởng cộng sản này sẽ sụp đổ!”

Cô Isabelle, một nhân viên công tác xã hội, nhận định: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật khủng khiếp! Tôi hy vọng một ngày nào đó mọi việc sẽ thay đổi, và những người theo đuổi cuộc sống hòa bình sẽ được đền đáp. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị đáng quý, xứng đáng được mọi người theo đuổi và tôn trọng.”

Anh Kumar, một sinh viên cao học đến từ Ấn Độ, khẳng định cuộc bức hại là hoàn toàn không thể chấp nhận được và nhân quyền của mọi người đều cần phải được tôn trọng.

3469af6e0a093ec31b9c8c8941823039.jpg

5ff10234a55a00ddf576869d643e7390.jpg

2443551b2b4b1ceede736378fa8629ab.jpg

99782b5c54b114699088ef01ad460d34.jpg

b5ecb6d48c2e00cc35aa8f27e746e4cd.jpg

915b799fd81d36bd787b7394c3d90600.jpg

Các học viên phát tờ rơi và thu thập chữ ký tại Quai de la Sinn ở Colmar hôm 25 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/30/512879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/2/235365.html