Kirkland, Washington: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được khán giả nhiệt liệt cổ vũ tại Lễ diễu hành mừng Ngày Độc lập
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 11-07-2026] Ngày 4 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ diễu hành Kirkland mừng Ngày Độc lập tại bang Washington. Nhân dịp Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, các học viên đã cùng người dân tôn vinh những giá trị của đất nước, đó là đức tin, tự do và bình đẳng.
Nằm ở phía Đông thành phố Seattle, thuộc Quận King của bang Washington, Kirkland được biết đến là một trung tâm phát triển công nghệ cao. Lễ hội Kirkland là sự kiện thường niên được tổ chức tại Lakeshore Plaza và khu vực trung tâm thành phố. Sự kiện năm nay nổi bật với các hoạt động bao gồm một cuộc diễu hành, buổi đón tiếp các cựu chiến binh cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật trực tiếp.
Dẫn đầu đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ khu vực Đại Seattle là các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, tiếp theo là chiếc xe hoa, rồi đến đội trống lưng. Chiếc xe hoa được trang trí bằng hoa sen và quốc kỳ Hoa Kỳ, trên xe có các học viên đang trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ diễu hành Kirkland mừng Ngày Độc lập Hoa Kỳ. (Minghui.org)
Khán giả tán thưởng đội hình của Pháp Luân Công
Cuộc diễu hành hôm đó thu hút lượng khán giả đông nhất trong những năm gần đây, với bầu không khí đặc biệt sôi động vì năm nay kỷ niệm tròn 250 năm ngày lập quốc của Hoa Kỳ. Nhiều gia đình đã đưa con em đến xem, trong khi các doanh nghiệp và hội nhóm phát kẹo cho khán giả dọc tuyến đường diễu hành.
Khi đoàn của các học viên diễu hành ngang qua, khán giả đã reo hò cổ vũ và giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự tán thưởng. Đội trống lưng biểu diễn nhiều nhạc khúc, trong đó có “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hỷ khánh”. Một số khán giả cho biết họ đã từng xem đội trống lưng biểu diễn trong những năm trước và rất vui khi lại được thấy họ. Một khán giả vui vẻ cho biết: “Chúng tôi luôn mong được gặp lại họ.”
Mỗi khi đội trống lưng biểu diễn xong một bản nhạc, các em nhỏ trong khán giả lại đập tay với các học viên, còn người lớn vỗ tay và reo hò cổ vũ. Một số người hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Nhiều khán giả dùng điện thoại ghi lại màn biểu diễn của đội trống lưng, một số người còn nhún nhảy theo nhịp trống.
Trên xe hoa, các học viên trong trang phục tiên nữ tĩnh lặng trình diễn các bài công pháp, tạo nên một khung cảnh bình yên và an hòa giữa không khí náo nhiệt của lễ diễu hành. Một số khán giả bày tỏ họ rất yêu thích hình ảnh các tiên nữ và không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của họ.
Người dẫn chương trình diễu hành giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
Năm nay, ban tổ chức sắp xếp hai khán đài dọc theo tuyến đường diễu hành, và người dẫn chương trình tại mỗi khán đài đều giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai đều giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện giúp nâng cao sức khỏe và đề cao đạo đức, đồng thời nhấn mạnh rằng pháp môn này chú trọng tu tâm và hướng thiện.
Một trong những người dẫn chương trình cảm thán: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Tôi hoàn toàn tán đồng.”
Một số khán giả đọc to dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên các biểu ngữ và thể hiện sự tán thưởng.
Các học viên đã phát rất nhiều tờ rơi, và nhiều người vừa đọc thông tin trên đó vừa gật đầu tỏ ý tán đồng. Ngay phía sau đoàn Pháp Luân Đại Pháp là đội xe cứu hỏa mini. Một thành viên của đội đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, và một học viên đã giới thiệu cho cô về pháp môn tu luyện, bao gồm cả các bài công pháp. Cô vui vẻ nhận một tờ rơi và bày tỏ sự cảm kích.
Một nhóm khác tham gia diễu hành gần đoàn Pháp Luân Công là Câu lạc bộ Kiwanis của Kirkland. Một học viên đã trò chuyện với các thành viên của câu lạc bộ và chia sẻ với họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.
Khán giả người Hoa vui mừng khi thấy đoàn Pháp Luân Công
Kirkland là nơi sinh sống của nhiều người Hoa, không ít người trong số họ làm việc tại các công ty công nghệ. Hôm đó, hơn một trăm khán giả người Hoa đã cùng gia đình đến xem cuộc diễu hành. Khi trông thấy đoàn Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người vỗ tay chào đón, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh và hô vang lời chào.
Một người bước đến và ngợi khen: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công rồi. Các bạn thực sự rất tuyệt vời!” Một cặp vợ chồng tỏ vẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú, như thể đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trong một cuộc diễu hành.
Tại sự kiện, bốn khán giả người Hoa đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Một gia đình người Hoa cũng cho biết họ dự định sẽ lên mạng để tuyên bố tam thoái.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/11/512220.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235087.html








