Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 17-07-2026] Ngày 11 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm thành phố Linz để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiếp diễn suốt 27 năm qua.

Một người đàn ông kể rằng ông đã có ý định học Pháp Luân Đại Pháp từ ba năm trước, vì vậy khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp trong sự kiện, ông đã tiến tới để học. Ông bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi các bạn tổ chức sự kiện ở trung tâm thành phố Linz!”

acb380e01a1baec45153a7a04e9ae6cc.jpg

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở trung tâm thành phố Linz vào ngày 11 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)

Ánh nắng giữa hè chói chang rực rỡ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhưng thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thoảng qua các con phố, nhắc nhở mọi người rằng mùa hè cũng có sự mát mẻ độc đáo riêng. Vào thời điểm này trong năm, nhiều người dân Áo đi nghỉ mát và dành thời gian cho gia đình. Trong tâm trạng thư thái, mọi người cởi mở đón nhận những điều mới mẻ và tìm hiểu về những sự kiện đang diễn ra ở các góc khác trên thế giới.

Nhiều người bị thu hút bởi màn trình diễn bài công pháp tường hòa và cho biết họ cảm nhận được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cũng bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ.

Một phụ nữ người Áo bày tỏ rằng bà muốn lên tiếng bảo vệ những nạn nhân vô tội của cuộc bức hại. Là một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo, bà vô cùng bàng hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Bà chia sẻ rằng việc này làm bà nhớ đến hoàn cảnh đau thương của các tín đồ Cơ Đốc bị bức hại trên khắp thế giới, những người cũng đã trở thành nạn nhân của các tội ác như vậy. Bà có ấn tượng rất tốt đẹp về Pháp Luân Đại Pháp, cảm kích môn thiền định an hòa cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà nói rằng bản thân sẵn lòng góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một người đàn ông cho biết trước đây ông từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy quan ngại trước cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên phải gánh chịu ở Trung Quốc. Ông kể từng có người nói với ông rằng các học viên Pháp Luân Công “muốn đoạt quyền lực chính trị”, nhưng ông lại có suy nghĩ khác: “Điều này chẳng liên quan gì đến chính trị cả!”

Một phụ nữ đến từ Trung Đông tỏ ra rất quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên đã chia sẻ với cô về một nhóm nhỏ thường gặp mặt hai lần một tuần mà cô có thể đến tham gia miễn phí.

997af8bb73bf76c2602d361dd85a4e0d.jpg

Các học viên hướng dẫn các bài công pháp miễn phí cho người qua đường. (Minghui.org)

Một học viên mới bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp gần đây đã đến quầy thông tin lần đầu tiên. Khi chứng kiến rất nhiều người tình nguyện ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, anh đã vô cùng cảm động. Trong lúc anh đang ở quầy, các đồng nghiệp và bạn bè của anh tình cờ đi ngang qua, anh đã đích thân giới thiệu môn tu luyện cho họ và giải thích về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Anh chia sẻ rằng cơ hội tuyệt vời này khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235167.html