Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Kent, Washington

[MINH HUỆ 18-07-2026] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Đại Lễ diễu hành Kent Cornucopia thường niên tại Kent, Washington vào ngày 12 tháng 7 năm 2026.

07c10570d6ab1a718bd26da37b8cfe80.jpg

1c353f891d7c4c98591760b85a9456e0.jpg

313a9d07efaee78a038fb267f52cf513.jpg

9b516e8e2a15fa4ec22c91603fc6ef44.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực Đại Seattle đã tham gia Đại Lễ diễu hành Kent Cornucopia thường niên vào ngày 12 tháng 7. (Minghui.org)

“Cornucopia” là một biểu tượng truyền thống của phương Tây, tượng trưng cho sự sung túc, có hình dáng như một chiếc sừng cừu chứa đầy ngũ cốc và trái cây, ngụ ý mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, người dân no ấm. Cuộc diễu hành thường niên này là một phần của lễ hội Kent Cornucopia, một lễ hội từng đạt giải thưởng và được công nhận trên toàn quốc, đồng thời là một trong những sự kiện cộng đồng chính thức của Seafair do Câu lạc bộ Kent Lions điều hành và mang lại lợi ích cho hơn 250 tổ chức từ thiện.

Dẫn đầu đoàn diễu hành của các học viên là các biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tiếp theo là chiếc xe được trang trí bằng hoa sen chở các học viên đang biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Phía sau xe hoa là đội trống lưng trong trang phục màu vàng kim.

Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, người tổ chức sự kiện nói với các học viên rằng bà đã thấy họ tại các sự kiện Seafair trước đây và luôn mong họ có thể tham gia lễ diễu hành ở Kent. Năm nay, mong ước của bà cuối cùng đã trở thành hiện thực. Lần gần đây nhất các học viên tham gia lễ diễu hành này là vào năm 2018.

Đoàn của các học viên được tán thưởng trước cuộc diễu hành

Trong khi các học viên chờ để đi vào tuyến đường diễu hành và khi họ chưa bắt đầu biểu diễn, khán giả ở cả hai bên đường đã vỗ tay tán thưởng.

Mọi người cũng khen ngợi trang phục màu vàng kim của đội trống lưng, cho rằng chúng làm tăng thêm sức hút cho đội. Một người từng thấy các học viên trong cuộc diễu hành ở thành phố khác chia sẻ: “Tôi rất thích màn biểu diễn của các bạn!”

“Tôi yêu các bạn!”

Khi các học viên tiến dọc theo tuyến đường diễu hành, mọi người đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay video. Một số người còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng ngay cả khi họ chưa bắt đầu biểu diễn. Mỗi khi đội trống hoàn thành một tiết mục, tiếng reo hò từ đám đông lại vang lên.

Nhiều khán giả hô lớn: “Tôi yêu các bạn!” “Các bạn đẹp quá!” Một số người còn nói “Nihao” [“Xin chào” trong tiếng Trung]. Khi nhìn thấy một học viên hóa trang thành tiên nữ trên xe hoa sen, một thanh niên thốt lên: “Ôi Chúa ơi, cô ấy đẹp quá!” Hai người phụ nữ dọc tuyến đường đã dùng cả hai tay gửi những nụ hôn gió đến các học viên. Một học viên đã giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp, và họ nói họ rất yêu mến pháp môn. Một người khác hô lớn: “Đẹp quá,” khi các học viên đi ngang qua. Một vài trẻ em bắt đầu tập theo các động tác luyện công của các học viên.

Người dẫn chương trình: “Tôi hy vọng khi 90 tuổi mình cũng được như vậy”

Trong suốt buổi diễu hành, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với khán giả. Ông cũng chia sẻ những quan sát của cá nhân mình. Ông kể rằng mẹ của bạn ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cụ đã 90 tuổi nhưng vẫn đi lại nhanh nhẹn và thức dậy sớm mỗi ngày để tập năm bài công pháp. Người dẫn chương trình bày tỏ hy vọng mình cũng sẽ được như bà khi bước sang tuổi 90.

“Thông điệp mà các bạn đang lan tỏa thật tuyệt vời”

Nhiều người đã đọc biểu ngữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Họ đọc to từng chữ, và một số người đã dùng điện thoại để chụp ảnh. Một người thốt lên: “Thông điệp mà các bạn đang lan tỏa thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã đến đây!” Một số người thể hiện sự trân trọng bằng cách cúi chào các học viên.

Một nhóm người hóa trang thành cướp biển tham gia diễu hành đã đọc to dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên biểu ngữ, chào các học viên và nói họ đồng tình với thông điệp này.

Mọi người lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Vì có rất nhiều người bày tỏ sự quan tâm, các học viên đã có cơ hội giải thích sâu hơn về sự thật của cuộc bức hại. Sau khi nghe về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hai người phụ nữ cho biết điều đó khiến họ cảm thấy đau lòng. Khi đoàn của các học viên đi ngang qua hai viên cảnh sát, một người trong số họ đã hỏi các học viên trên xe hoa sen rằng nhóm của họ đến từ đâu. Một học viên đã kể cho ông nghe về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra. Viên cảnh sát nói rằng ông rất sốc, nhưng nghĩ đến những gì ĐCSTQ đã làm, điều đó thực ra không khiến ông ngạc nhiên.

Sau khi nghe về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một người đàn ông đã rất kinh hoàng và lập tức nói ông muốn giúp đỡ. Ông cũng muốn biết thêm về môn tu luyện. Một số người cho hay trước đây họ chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp và dự định sẽ tìm hiểu thêm trên mạng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235187.html