Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 14-07-2026] Lễ hội Hoa hồng (Rose Fete) thường niên ở Weaverham, Cheshire, Vương quốc Anh, là một lễ kỷ niệm cộng đồng lâu đời có từ những năm 1920. Được người dân địa phương yêu mến, sự kiện bao gồm một cuộc diễu hành, các chương trình biểu diễn và các hoạt động dành cho gia đình. Năm nay, lễ hội hàng trăm năm tuổi này bắt đầu vào ngày 11 tháng 7 năm 2026. Người dân đã trang trí hàng rào và nhà cửa của họ bằng màu trắng và tím, khiến toàn bộ ngôi làng mang một bầu không khí huyền ảo như trong truyện cổ tích.

Cuộc diễu hành của Lễ hội Hoa hồng bắt đầu lúc 1 giờ chiều, qua các con phố uốn lượn của thị trấn, trong khi người dân tập trung dọc theo tuyến đường để đón xem.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ hội năm nay. Ngay cả trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, mọi người đã hỏi về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin của các học viên. Ba sĩ quan cảnh sát, những người rất quan tâm đến môn tu luyện, đã nhận các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và được tặng những bông hoa sen nhỏ xinh xắn.

Nhiều người đã vỗ tay hoặc vẫy chào các học viên trong cuộc diễu hành. Một số người cho biết họ thích âm nhạc và trang phục màu vàng của đội trống lưng. Hầu hết mọi người đều nói rằng họ chưa bao giờ thấy một đội hình đặc biệt như vậy và họ đã vỗ tay, vẫy chào một cách nhiệt tình.

6d09bec1c8419f659de1e3b63e2cfb10.jpg

9e8c8282f75a97ff84741e9769e52586.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành Lễ hội Hoa hồng ở Weaverham, Cheshire. (Minghui.org)

6b445f142a64594275b98243191303b9.jpg

69f2dd3a92f4aa95ced3e6660d868d76.jpg

Mọi người đọc tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

Các học viên đã phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho khán giả dọc hai bên tuyến đường diễu hành, và một số người bắt đầu đọc chúng ngay lập tức. Các học viên nói với họ rằng họ có thể lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Các thành viên của ban tổ chức thị trấn đã đến quầy của các học viên và cảm ơn họ vì đã tham gia sự kiện. Họ đã dành những lời khen ngợi cho đội trống lưng và mời các học viên tham gia vào năm tới.

Nhiều người đã tập theo khi các học viên trình diễn các bài công pháp, và một số người đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

38354c31ed2af645385dc472d61e563c.jpg

bcd1903ce23c12c058768a594aa24312.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy của các học viên, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

Mặc dù hôm đó thời tiết nóng bức, nhưng điều này không hề làm giảm sự nhiệt tình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đến từ nhiều vùng khác nhau của nước Anh, một số người đã phải rời nhà từ 3 giờ sáng, những người khác cần phải chuyển tàu nhiều lần, trong khi có những người phải lái xe khoảng năm tiếng đồng hồ. Tất cả họ đều muốn giúp mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của người dân dọc theo tuyến đường diễu hành và thật nhiều người muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như thể hiện sự ủng hộ bằng cách ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại đã khiến các học viên cảm thấy những nỗ lực của mình là hoàn toàn xứng đáng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/14/512337.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235115.html