Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 15-07-2026] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2026, Lễ hội Camden Mela (còn được gọi là Lễ hội Nam Á Chợ Camden) tại Coram’s Fields ở London đã thu hút đông đảo người tham gia.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia lễ hội đa văn hóa này, tại đây họ đã giới thiệu môn tu luyện cho du khách. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã gây được tiếng vang với nhiều du khách, một số người trong đó đã bắt đầu học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi người cũng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1bbf8585049da8a89c167410ab114717.jpg

6dd4f8369d6a6b53878d1774995aaf1a.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Camden Mela ở London vào ngày 12 tháng 7. (Minghui.org)

Để chào mừng Tháng Di sản Nam Á tại Anh, lễ hội năm nay tập trung vào chủ đề “thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng”, quy tụ hơn 100 tổ chức cộng đồng, tổ chức từ thiện và các nhóm văn hóa. Các thành viên của một số cộng đồng Nam Á, bao gồm những người gốc Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh, đã tham gia sự kiện này.

Vào buổi sáng, sau khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng biểu ngữ giới thiệu màn trình diễn các bài công pháp, một phụ nữ từ gian hàng thời trang đối diện đã đi sang để học các bài công pháp. Cho đến khi sự kiện kết thúc vào tối hôm đó, một dòng người liên tục ghé qua quầy thông tin của các học viên để đặt câu hỏi, tập thử các bài công pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Mọi người dường như rất trân trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và bày tỏ sự yêu mến đối với môn tu luyện.

Sau khi học các bài công pháp, một người phụ nữ cho biết cô cảm nhận được trường năng lượng rất tốt. Cô cho hay, cô cảm thấy rất bình yên và dễ chịu khi học các bài công pháp.

Hai mẹ con cùng tập bài công pháp thứ năm

Một người mẹ muốn khuyến khích con gái ngồi thiền, nên đã đưa cô bé đến quầy. Cả hai cùng ngồi xuống để học bài công pháp thứ năm, là một bài tĩnh công đả tọa. Khi tiếng nhạc luyện công du dương, êm dịu vang lên, hai mẹ con đã tập theo các động tác của một học viên và nhắm khẽ mắt lại. Chỉ một lúc sau, cả hai đều trông rất tĩnh tại và bình yên.

Vài phút sau, người mẹ từ từ mở mắt và nở một nụ cười thư thái. “Thật sự rất dễ chịu. Cảm giác như tôi đang ở trên núi, trôi nổi tự do vậy.” Bé gái cũng nói cô bé rất thích khoảnh khắc ngắn ngủi được ở trong trạng thái thư giãn này.

3ee08643f1b92ca0f8ca7d30b3fb08fe.jpg

Hai mẹ con học bài công pháp thứ năm và trải nghiệm tác dụng thư giãn, tĩnh tâm của việc ngồi thiền. (Minghui.org)

Trải nghiệm sự tĩnh lặng giữa chốn ồn ào

Sau bữa trưa, các tiết mục ca múa trên sân khấu chính thức bắt đầu. Tiếng trống rộn ràng và âm nhạc sôi động vang vọng khắp công viên. Một dòng du khách đều đặn đi ngang qua, và những đám đông háo hức muốn tập thử các bài công pháp liên tục tụ lại tại quầy thông tin.

Bà Lisa và bạn bà, bà Vicky, rất thích thiền, vì vậy họ đã theo một học viên đến bãi cỏ đối diện quầy thông tin để học bài công pháp thứ năm.

bb7dcb06a2206e01e509151571ac2486.jpg

Bà Vicky (thứ hai từ trái sang) và bạn của bà là bà Lisa (đầu tiên bên phải) học ngồi thiền. (Minghui.org)

Mặc dù bị bao quanh trong âm thanh ca múa và tiếng ồn của đám đông, hai người họ đã nhanh chóng tiến vào trạng thái tĩnh lặng sâu. Kết thúc buổi tọa thiền, bà Lisa cho biết: “Tôi cảm thấy rất bình yên và thư giãn, mặc dù xung quanh rất ồn ào. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi có thể trân trọng khoảnh khắc này, khi tôi có thể tĩnh tâm và tập trung vào hiện tại.”

0e66c67639662951a3707438c74624e8.jpg

Sau khi tập thử bài công pháp, bà Vicky cho biết bà hy vọng sẽ tiếp tục học Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)

Bà Vicky mỉm cười và xin số liên lạc của một học viên: “Tôi thấy rất tuyệt và tôi muốn về nhà tiếp tục trải nghiệm này.” Tối hôm đó, bà Vicky đã gửi một tin nhắn dài cho học viên, nói rằng: “Lần đầu tiên khi tôi từ từ thở ra, tiếng nhạc và tiếng người xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại tôi và hiện tại. Đó là một khoảnh khắc độc đáo, thoáng qua nhưng lại vô cùng chân thực.”

Bà cũng viết rằng, trong thời đại tràn ngập thông tin và đủ loại kích thích này, con người cần cho tâm hồn mình một khoảnh khắc nghỉ ngơi và trải nghiệm vài phút tĩnh lặng, bình yên mỗi ngày.

Bà đã để lại đánh giá năm sao trên Google Maps: “Đây là lần đầu tiên tôi tập thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tình nguyện viên rất nhiệt tình, thân thiện, và khiến tôi cảm thấy rất được chào đón. Tôi từng tập Yoga và đã quen với các bài tập thở. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp còn cho tôi cảm giác bình yên trong tâm và khả năng tập trung một cách có ý thức vào khoảnh khắc hiện tại nhiều hơn nữa.”

Du khách đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Azaf, một thiếu niên, đã đọc bảng trưng bày về việc Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền khắp thế giới và nhận xét rằng một sự kiện cộng đồng như vậy có thể giúp mọi người đến gần hơn với những điều lành mạnh, tích cực và mang tính giáo dục. Khi nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng, Azaf nói: “Những nguyên lý này rất tốt và rất thuần khiết. Chúng có thể giúp con người trở nên tốt hơn.”

Bạn của Azaf là Zayden cũng rất thích các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cậu nói: “Các bạn đang lan tỏa những giá trị truyền thống. Tôi nghĩ rằng chúng sẽ có tác động tích cực đến xã hội Anh. Chúng mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc.”

5f217a0b4d70563bb771a549520300d2.jpg

Azaf (trái) và Zayden cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp con người trở nên tốt hơn. (Minghui.org)

Isa, một tình nguyện viên công tác xã hội gia đình, lần đầu tiên thử tập thiền và chia sẻ: “Tôi thấy rất thư giãn, nhưng đôi chân tôi lại tràn đầy năng lượng. Điều này cũng khiến tôi nhận ra rằng mình nên coi trọng sức khỏe của bản thân hơn.”

Nadia nhận xét: “Mọi người nên được tự do sống theo cách mình chọn mà không bị đàn áp. Họ cũng nên có quyền tự do tín ngưỡng.” Chồng cô, ông Hussein, một nhà kinh tế học, cho biết: “Mọi người nên có quyền tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo của mình.”

08f92a4990b94650fe4fa4e7a58cc83f.jpg

Nadia (ở giữa) cùng chồng và con gái. (Minghui.org)

Các nhân viên bảo vệ ký bản kiến nghị

Hai nhân viên bảo vệ đã đi ngang qua quầy thông tin khi đang đi tuần tra. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại vì tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, họ đã đọc các bảng trưng bày và ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một trong hai người bảo vệ, anh Kamal, chia sẻ rằng, anh hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ tổ chức nhiều sự kiện cộng đồng hơn nữa trong tương lai để nhiều người hơn nữa có cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện và tầm quan trọng của quyền tự do tín ngưỡng.

Anh sẵn sàng ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại “bởi vì tất cả chúng ta đều là một gia đình. Khi người khác đang phải chịu đựng đau khổ, điều đó cũng giống như chính anh chị em của tôi đang phải chịu đựng vậy. Chúng ta không thể đứng nhìn và không làm gì cả.”

Người bảo vệ còn lại, anh Abdul, nói: “Những sự kiện như thế này rất có ý nghĩa. Chúng giúp nhiều người hơn biết về những điều đang xảy ra hiện nay để họ có thể quan tâm và giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Đó là cách để cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.”

e10995caae70907ba81c84751888d867.jpg

Anh Kamal (trái) và anh Abdul, nhân viên bảo vệ (Minghui.org)

Hai phụ nữ Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Một nhóm phụ nữ Trung Quốc mặc trang phục truyền thống Mông Cổ rực rỡ sắc màu đã biểu diễn trên sân khấu. Trong giờ nghỉ giải lao của buổi biểu diễn, một học viên đã trò chuyện với họ về những gì đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Sau khi hiểu ra rằng họ đã thề hiến dâng sinh mệnh của mình cho ĐCSTQ khi gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên, những người phụ nữ này nói rằng trước đây họ không hiểu được ý nghĩa của việc này. Hai người trong số họ đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, đồng thời nói rằng họ hy vọng sẽ không bao giờ còn dính líu gì đến ĐCSTQ nữa.

Một người phụ nữ trong số họ rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng người học viên đang nói chuyện với họ là đồng hương của cô ở Trung Quốc. Cả hai đều cảm thấy một sự gắn kết mạnh mẽ. Họ đã trao đổi thông tin liên lạc và đồng ý giữ liên lạc với nhau.

Mọi người chú ý đến các bài công pháp trong cuộc diễu hành

Vào lúc 3 giờ chiều, các tiết mục biểu diễn trên sân khấu tạm thời dừng lại, và tiếng trống vang lên đánh dấu sự bắt đầu chính thức của cuộc diễu hành lễ hội. Các nhóm cộng đồng và văn hóa đa dạng, trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ cùng với tiếng trống và điệu múa, đã diễu hành quanh công viên, rước những biểu ngữ và lá cờ đặc trưng của họ.

c7965b2e5a31b7fde6abd4d5087530e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp trong cuộc diễu hành. (Minghui.org)

Các học viên đã giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp” và trình diễn các bài công pháp. Nhiều khách tham quan đã dừng bước và dùng điện thoại di động để ghi lại các động tác luyện công của các học viên. Năng lượng tường hòa và tĩnh tại của Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút nhiều người dừng lại để theo dõi.

Lòng từ bi tiếp tục lan tỏa

Vào lúc 6 giờ tối, sự kiện đã khép lại. Một đại diện của ban tổ chức, Nogia, đã đến cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ trong cả ngày, và vì đã mang đến một trải nghiệm luyện công hài hòa và lành mạnh như vậy cho cộng đồng. Cô đã ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại và nói rằng cô hy vọng các học viên sẽ tham gia lễ hội trong tương lai.

Trong khi các học viên đang thu dọn đồ đạc, khách tham quan vẫn tiếp tục ghé qua. Một số người đã dẫn bạn bè đến để ký bản kiến nghị, trong khi những người đã thử tập thiền thì dẫn người nhà tới. Người phụ nữ từ gian hàng đối diện đã trao cho các học viên một cái ôm tạm biệt.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/512362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/22/235204.html