Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 23-07-2026] “Chúng tôi sát cánh cùng các bạn!” là một trong những lời bày tỏ được nghe thấy trong một cuộc mít-tinh do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Khu phố Tàu ở Montreal vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. Sự kiện là một trong những hoạt động đánh dấu 27 năm các học viên phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát biểu bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp để cho mọi người biết những tội ác của ĐCSTQ trong suốt 27 năm qua như bỏ tù, tra tấn, tẩy não, thậm chí cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người cho hay họ rất kinh hoàng trước cuộc bức hại.

Buổi tối cùng ngày, họ đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại quảng trường Quân đội Place d’Armes để tưởng nhớ những đồng tu đã qua đời vì bị bức hại.

9b428861306c1d91153e4e28112ef38c.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tại Montreal vào ngày 19 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

ec3c64a41b83ba32be6d20fa1d257721.jpg

Mít-tinh tại Khu phố Tàu (Minghui.org)

4cc9f654d5e02c50069061ee27b3aef4.jpg

f89bad3f95fdfd156b75610b47015573.jpg

21c2ad4ef9cf9e2ee455679d22c56289.jpg

0fbf5fa5c1db8bf748e3875eabed6016.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Minghui.org)

Một du khách người Mỹ cho biết cô đã sống tại Hồng Kông bốn năm và từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô cảm phục sự kiên cường của các học viên và nói: “Trái tim tôi luôn hướng về các bạn!”

Một người đàn ông đã chụp ảnh các bảng trưng bày thông tin về việc giải cứu người thân của các học viên Canada tại Trung Quốc. Sau khi nghe nói trong những học viên bị giam giữ có người mẹ 80 tuổi của bà Tùng, ông đã động viên bà và nói: “Chúng tôi ủng hộ chị!”

Sau khi một người đàn ông đọc các biểu ngữ tại buổi thắp nến tưởng niệm và chụp ảnh từng biểu ngữ, ông nói: “Tất cả những kẻ xấu rồi sẽ bị tiêu diệt. Công lý sẽ chiến thắng!”

066b8afea01f806159a2f18d64e81aab.jpg

Thắp nến tưởng niệm trên quảng trường Place d’Armes (Minghui.org)

Ông Richard, một cư dân địa phương, bày tỏ: “Họ bị tống giam và tra tấn chỉ vì đức tin của mình. Họ là những người dũng cảm… Những hoạt động như thế này rất quan trọng để cho mọi người biết đến tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi ủng hộ những nỗ lực này và tôi hy vọng người dân trên khắp Canada sẽ biết về điều đó.”

Hai sinh viên đại học Lucas và Corale bị thu hút bởi các bài công pháp của Pháp Luân Công và đã tham gia ngồi thiền cùng các học viên. Lucas nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị mà mọi người nên có. Cậu cho biết mình hoàn toàn ủng hộ việc các học viên phản đối cuộc bức hại một cách ôn hòa.

4818e5e4f4aa93eed8a670d8911f1630.jpg

Hai sinh viên Lucas và Corale ủng hộ Pháp Luân Công. (Minghui.org)

Hai cư dân Stephone và Malory nói cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác khủng khiếp. Stephone cho biết thêm rằng chúng ta không nên cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc có các đồn cảnh sát mật ở Canada, và điều đó phải được ngăn chặn.

d78b42dadfd9b045e64f1f915c5859bc.jpg

Cư dân địa phương Stephone và Malory (Minghui.org)

Bầu không khí tại buổi thắp nến tưởng niệm rất trang nghiêm. Các học viên lặng lẽ cầm nến để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết, và hy vọng sẽ có thêm nhiều người nhận rõ bản chất của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/23/512624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235264.html