Các nghị sỹ và lãnh đạo cộng đồng Vương quốc Anh ủng hộ những nỗ lực phơi bày cuộc bức hại qua nhiều thập kỷ
Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 18-07-2026] Vào ngày 18 tháng 7 năm 2026, một cuộc mít-tinh về nhân quyền và tự do tín ngưỡng cho các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã được tổ chức trên Quảng trường Trafalgar nổi tiếng của London. Trước thềm cuộc mít-tinh, nhiều nhân vật cấp cao của nhiều đảng phái — bao gồm các nghị sỹ Thượng viện và Hạ viện, đại diện chính quyền địa phương, và các nhà lãnh đạo nhân quyền kỳ cựu — đã gửi thư ủng hộ và tuyên bố chung tới ban tổ chức. Họ lên án các hành vi vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn. Họ bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và tuyên bố rằng các thế lực nước ngoài không được phép đe dọa người dân tại Vương quốc Anh.
Kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ
Thượng Nghị sỹ David Alton, Chủ tịch Ủy ban Liên tịch về Nhân quyền tại Quốc hội Vương quốc Anh (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Thượng Nghị sỹ David Alton, Chủ tịch Ủy ban Liên tịch về Nhân quyền tại Quốc hội Vương quốc Anh, viết: “Tôi toàn tâm toàn ý tham gia vào những lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kinh hoàng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống đã để lại nỗi ô nhục lớn cho ĐCSTQ, trong khi sự im lặng thờ ơ của quá nhiều người lẽ ra phải lên tiếng phản đối cũng là một vết nhơ tồi tệ. Việc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả việc biến họ thành mục tiêu của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng chết chóc, được xếp vào hàng những tội ác man rợ nhất chống lại nhân loại từng được thực hiện.”
“Chúng tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công”
Nghị sỹ Marie Rimmer, CBE (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Bà Marie Rimmer, được phong tước hiệu Chỉ huy Đế quốc Anh (Commander of the Order of the British Empire, CBE), cũng là Nghị sỹ Quốc hội, viết: “Các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng 27 năm bức hại tàn bạo dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã bị tùy tiện giam giữ, tra tấn và, như Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) đã kết luận chắc chắn, họ đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng trên quy mô công nghiệp. Đây là một trong những tội ác chống lại nhân loại nghiêm trọng nhất trong thời đại của chúng ta, và nó không dừng lại ở biên giới Trung Quốc.”
“Thay vào đó, Trung Quốc đã vươn cánh tay đàn áp dài của họ đến tận nước ta. Sự đe dọa và sách nhiễu mà các học viên phải đối mặt ngay tại Vương quốc Anh, bao gồm cả những vụ đe dọa đánh bom và dọa giết mà các nhà hát Anh tổ chức biểu diễn Shen Yun phải đối mặt — mà tôi phải nói rõ rằng đây là một đoàn múa ôn hòa — là một sự xúc phạm đối với các giá trị về tự do tôn giáo, tín ngưỡng và pháp quyền của chúng ta.”
“Nước Anh không cúi đầu trước sự đàn áp độc tài. Chúng ta có một lịch sử đáng tự hào về việc đứng lên bảo vệ nhân quyền, và hôm nay tôi xin nói rõ: chúng tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công. Chính phủ phải lên tiếng, hành động và làm rõ tuyệt đối rằng: không một thế lực nước ngoài nào có thể bịt miệng những người ôn hòa trên đất Anh.”
Bảo vệ các quyền tự do cơ bản
Thượng Nghị sỹ Hunt xứ Kings Heath (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Thượng Nghị sỹ Hunt xứ Kings Heath thuộc Thượng viện Anh viết: “Tôi rất vui mừng được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người tham gia cuộc mít-tinh diễn ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2026 để ghi dấu 27 năm kể từ khi cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc.”
“Tự do tôn giáo, tín ngưỡng là một nhân quyền cơ bản phải được tôn trọng ở mọi nơi. Các báo cáo trong nhiều năm qua về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm giam giữ tùy tiện, tra tấn, và các hành vi lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng khác, vẫn vô cùng đáng lo ngại và đáng nhận được sự chú ý liên tục của quốc tế.”
“Một điều thiết yếu nữa là mọi người ở Vương quốc Anh đều có thể thực thi các quyền tự do tín ngưỡng, biểu đạt và hội họp ôn hòa mà không sợ bị đe dọa hay can thiệp.”
“Tôi hy vọng sự kiện này sẽ là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền tự do cơ bản này và thúc đẩy sự tôn trọng đối với nhân phẩm và nhân quyền.”
Trở thành tiếng nói mạnh mẽ cho công lý
Nghị sỹ Ian Murray (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Nghị sỹ Ian Murray đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người tham gia mít-tinh và nêu rõ các quyền cơ bản của con người dưới sự bảo vệ của luật pháp Vương quốc Anh.
Ông viết trong thư: “Tự do tôn giáo, tín ngưỡng là một trong những quyền cơ bản nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có, và được Chính phủ này coi trọng một cách hết sức nghiêm túc, cả ở trong nước cũng như trên trường quốc tế.”
“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào của một quốc gia nước ngoài nhằm đe dọa, sách nhiễu, hoặc làm hại những người chỉ trích họ ngay tại Vương quốc Anh. Bất kể quốc tịch của bạn là gì, các quyền cơ bản của bạn đều được bảo vệ theo luật pháp Vương quốc Anh, và sự bảo vệ đó là tuyệt đối. Tôi biết rằng đối với nhiều người trong số các bạn, đây không phải là những câu hỏi trừu tượng mà là trải nghiệm thực tế.”
“Tôi vẫn kiên định cam kết bảo vệ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho điều đó tại Quốc hội cũng như trên trường quốc tế.”
Ai cũng nên có các quyền cơ bản của con người
Nghị sỹ Robbie Moore (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Nghị sỹ Robbie Moore viết: “Quyền tự do thực hành, thay đổi hoặc chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hoặc phản đối bằng bạo lực là một nhân quyền. Tôi cam kết bảo vệ tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người, và thúc đẩy sự tôn trọng giữa các cộng đồng tôn giáo và phi tôn giáo khác nhau.”
“Tôi chia sẻ mối quan ngại của các bạn về cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác ở Trung Quốc. Vương quốc Anh phải tiếp tục trực tiếp nêu lên những lo ngại về nhân quyền, bao gồm cả việc đối xử với các nhóm thiểu số tôn giáo và sắc tộc, với chính quyền Trung Quốc và tại các diễn đàn đa phương.”
“Xin hãy yên tâm rằng tôi sẽ theo dõi sát sao các hành động của Chính phủ Vương quốc Anh để đảm bảo rằng các Bộ trưởng trình bày những lo ngại của họ với Chính phủ Trung Quốc ở các cấp cao nhất.”
Nữ Nam tước Ruth Lister (Nguồn: trang web Quốc hội Vương quốc Anh)
Bà Ruth Lister, Nữ Nam tước Lister của Burtersett, viết: “Là một người biết rõ những lợi ích của việc tập Thái Cực Quyền, tôi rất ủng hộ chiến dịch của các bạn vì một môi trường ôn hòa, nơi các bạn có quyền tu luyện Pháp Luân Công. Chúc cuộc mít-tinh của các bạn thành công tốt đẹp.”
Chúng tôi sẽ phản đối cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt
Ông Benedict Rogers (Nguồn: trang web chính thức)
Ông Benedict Rogers, Giám đốc Cấp cao của Fortify Rights, đồng sáng lập kiêm chủ tịch của Hong Kong Watch, và đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ, đã gửi một thông điệp.
Thông điệp của ông viết: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng như mọi khi, tôi luôn đứng về phía các bạn về mặt tinh thần và sát cánh cùng các bạn.”
“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một trong những bất công bi thảm, đau lòng, xót xa và đáng phẫn nộ nhất trong thời đại của chúng ta. Trong mười mấy năm qua, tôi đã tham gia sâu rộng vào việc giúp nâng cao nhận thức về nỗi thống khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và vận động cho hành động quốc tế. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt và các học viên Pháp Luân Công được tự do thực hành tín ngưỡng của họ, dựa trên nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’, trong hòa bình và không phải sợ hãi.”
“Tôi tìm kiếm sự tự do tương tự cho những người thuộc mọi đức tin và tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc.”
“Như nhiều người trong các bạn đã biết, tôi đặc biệt tham gia vào công việc vận động về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và có vinh dự được đóng góp một phần trong việc giúp khởi xướng Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal), do Ngài Geoffrey Nice KC làm chủ tọa. Năm 2019, Tòa án đã kết luận nhất trí và ‘chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa’ rằng hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc ở quy mô không nhỏ, trong đó, các học viên Pháp Luân Công là một trong những nhóm mục tiêu chính, và điều này cấu thành tội ác chống lại nhân loại.”
“Tôi cũng vô cùng lo ngại về sự gia tăng đàn áp xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến tất cả các cộng đồng, bao gồm người Hồng Kông, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, người Đài Loan và các học viên Pháp Luân Công. Bản thân tôi cũng đã trải qua một số sự sách nhiễu và đe dọa của ĐCSTQ.”
“Không một ai ở Anh – một xã hội tự do và dân chủ – lại phải chịu sự đe dọa hoặc bịt miệng của một thế lực nước ngoài đang vươn cánh tay đàn áp nối dài ra các đường phố của chúng ta. Chúng ta phải đảm bảo rằng chính phủ của chúng ta làm mọi thứ có thể để bảo vệ tất cả các cộng đồng, truy cứu trách nhiệm của những kẻ hành ác, và chặn đứng sự đàn áp xuyên quốc gia ngay từ trong trứng nước, đồng thời bảo vệ và đảm bảo các quyền tự do của chúng ta.”
“Tôi đã dành gần như toàn bộ cuộc đời mình từ khi trưởng thành––hơn 30 năm, kể từ khi còn là sinh viên––để vận động cho nhân quyền. Tôi tin vào tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, đặc biệt là tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng và tự do biểu đạt, như được quy định lần lượt tại Điều 18 và Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Đây là những quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ, bênh vực và thúc đẩy cho mọi người, ở mọi nơi, không có ngoại lệ. Tôi đã sống cả đời vì những giá trị này, bảo vệ những giá trị này cho mọi người trên toàn thế giới, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi sẽ không ngừng lên tiếng vì tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do biểu đạt và các quyền cơ bản khác của con người cho tất cả mọi người––và đặc biệt là cho tất cả người dân Trung Quốc.”
“Hôm nay tôi sát cánh cùng các bạn, tôi hoan nghênh lòng can đảm và sự kiên trì của các bạn, và tôi tin rằng sẽ đến ngày các học viên Pháp Luân Công, cũng như những người theo đạo Cơ Đốc, đạo Phật, đạo Hồi, và những người thuộc mọi tôn giáo, tín ngưỡng, sẽ có thể thực hành tín ngưỡng của họ trong tự do và hòa bình trên khắp Trung Quốc. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để ngày đó sớm đến.”
“Tự do là một giá trị cơ bản của London”
Ông Benali Hamdache, Ủy viên Hội đồng London (Nguồn: trang web chính thức)
Ông Benali Hamdache, Ủy viên Hội đồng London, viết: “Tự do là một giá trị cơ bản của London. Chúng ta là một thành phố bao dung và mang tính quốc tế. Bởi vậy, chúng ta phải tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ quốc gia nào nhắm mục tiêu vào chính công dân và cộng đồng hải ngoại của họ ngay tại thành phố của chúng ta.”
“Tôi kêu gọi Cảnh sát Thủ đô xem xét nghiêm túc các mối đe dọa và các cuộc tấn công, đồng thời đảm bảo những người bị nhắm mục tiêu nhận được sự hỗ trợ đầy đủ.”
“London phải là một bến đỗ an toàn.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/18/512452.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/20/235160.html











