San Francisco, Hoa Kỳ: Người dân lên tiếng ủng hộ tại sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh tại San Francisco, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 13-07-2026] Ngày 11 tháng 7 năm 2026, các học viên ở khu vực Vịnh San Francisco đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 27 năm qua.
Các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Tòa nhà Bến phà San Francisco. (Minghui.org)
Các học viên giăng biểu ngữ dọc các con phố ở San Francisco để thông tin cho công chúng và kêu gọi công lý. (Minghui.org)
“Rất thu hút và tường hòa”
Anh Mark Austin, một giám đốc sản phẩm tại Wells Fargo, đã nhìn thấy các học viên luyện công trước Tòa nhà Bến phà. Anh cho biết gần đây anh bắt đầu ngồi thiền và nhận thấy một số thay đổi tích cực.
Anh Mark Austin (Minghui.org)
Anh nói: “Họ trông thật thu hút và tường hòa. Có lẽ một ngày nào đó, tôi cũng sẽ mặc bộ trang phục màu vàng ấy và ngồi thiền cùng họ.”
Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ nước Mỹ cũng như toàn thế giới đang rất cần Chân-Thiện-Nhẫn. Trong xã hội ngày nay, dường như chúng ta đã đánh mất những giá trị quý báu này. Chúng ta phải đưa chúng trở lại.”
Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói với các học viên: “Xin hãy tiếp tục những việc làm thiện lương của các bạn. Chúc các bạn thành công!”
Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại đang diễn ra. (Minghui.org)
Sinh viên Trung Quốc thoái Đội Thiếu niên Tiền phong
Sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, một sinh viên đến từ Trung Quốc đã quyết định thoái Đội Thiếu niên Tiền phong. Cậu cũng đã ký bản kiến nghị.
Bạn của cậu là Curtis, người cũng đã ký bản kiến nghị, cho biết: “Cuộc bức hại này thật phi lý. Đó là lý do tại sao tôi quyết định ký bản kiến nghị—để thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực phản bức hại của các học viên.”
“Tôi hoàn toàn ủng hộ sự kiện của họ”
Anh Ryan Kish, một du khách đến từ Vương quốc Anh, cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Công. “Âm nhạc thật yên bình và tĩnh lặng. Nguyên lý ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ mà họ đề cao nghe thực sự rất tuyệt. Tôi nghĩ môn này rất tốt. Nhất định tôi sẽ tìm hiểu thêm.“
Anh nói: “Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp nhất, thì nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn chính là kim chỉ nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ các hành động của họ nhằm bảo vệ nhân quyền và đấu tranh cho tự do tín ngưỡng. Xin hãy tiếp tục.”
“Những người thiện lương và đáng mến”
Anh Tariq Alatha, kỹ sư phần mềm đến từ San Francisco, đã ký bản kiến nghị tại Quảng trường Washington gần Khu phố Tàu. Anh cho biết mình sống gần đây và thường xuyên nhìn thấy các hoạt động của các học viên.
Anh Tariq Alatha (Minghui.org)
Anh giải thích lý do ký bản kiến nghị: “Các học viên Pháp Luân Công có vẻ như đều là những người thiện lương và dễ mến. Rõ ràng họ là một nhóm những người tuyệt vời. Tôi thường hay nhìn thấy họ và tôi biết những hoạt động này rất có ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình nên ủng hộ họ.”
Về Chân-Thiện-Nhẫn, anh bày tỏ: “Tôi nghĩ đây là nguyên lý cao đẹp và là những giá trị phổ quát mà mọi người trong xã hội nên nỗ lực thực hành. Dù ở bất kỳ xã hội hay thời đại nào, nguyên lý này đều vô cùng quan trọng.”
Sau khi nghe về việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên, anh nói: “Điều này thật đáng sợ. Nó thực sự khiến bạn cảm thấy đau lòng. Tôi rất vui vì hôm nay mình có thể ký tên tại đây và trợ giúp họ.”
“Tôi hy vọng có thể giúp họ chấm dứt cuộc bức hại”
Sau khi biết rõ sự thật, anh Lucas, người làm việc trong ngành thực phẩm và đồ uống, đã ký bản kiến nghị.
Anh Lucas (Minghui.org)
Khi được hỏi lý do ký bản kiến nghị, anh Lucas cho biết: “Cuộc bức hại này nghe thật đáng sợ. Tôi rất mong được thấy tình hình thay đổi. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Tôi hy vọng có thể giúp họ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cũng như chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”
Sau khi nghe về nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công, anh nói: “Đây là những nguyên tắc chỉ đạo tuyệt đẹp cho cuộc sống. Tôi nghĩ toàn thế giới nên đạt được sự đồng thuận về điều này và tuân theo những nguyên tắc này.”
“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi biết về điều này,” anh nói.
“Cuộc bức hại này phải chấm dứt”
Cô Julie Zuluaga, một giáo viên ở San Francisco, đã lên án cuộc bức hại đang diễn ra.
Cô Julie Zuluaga (bên trái) (Minghui.org)
Cô Julie chia sẻ: “Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời. Thực tế, nguyên lý này cùng chung giá trị cốt lõi với tất cả các tôn giáo. Là một con người, bạn nên chân thành, thiện lương và bao dung. Quan trọng nhất là hãy giúp đỡ người khác.”
Cô bày tỏ: “Các học viên Pháp Luân Công chỉ đơn giản là thực hành đức tin của mình và nỗ lực để trở thành người tốt hơn. ĐCSTQ bức hại họ một cách tàn bạo chỉ vì họ tuân theo giá trị phổ quát này và cố gắng để có một cơ thể khỏe mạnh. Đôi khi họ còn bị bức hại đến chết. Trong thế giới ngày nay, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và vô cùng phi lý.”
Cô Julie giải thích lý do ký bản kiến nghị: “Cuộc bức hại này phải chấm dứt! Tất cả những kẻ gây ra sự tàn bạo dã man này phải bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật,” cô nói.
Mọi người ký bản kiến nghị và học các bài công pháp. (Minghui.org)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/13/512292.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235116.html
























