Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 17-07-2026] Ngày 14 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal. Họ kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua, đồng thời sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp để nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra với các học viên ở Trung Quốc. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay chấm dứt thảm họa nhân quyền này. Nhiều người qua đường đã dừng lại lắng nghe và ký tên vào bản kiến nghị, ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ. Một thanh niên sau khi nghe bài phát biểu đã vỗ tay tán thành và nói với một học viên: “Các bạn làm những điều đúng đắn!”
Các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Montreal để phổ biến cho mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 14 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Các học viên chỉ ra rằng cuộc bức hại dựa trên sự dối trá và bạo lực. Một học viên cho biết: “Pháp Luân Công là một pháp môn tính mệnh song tu, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn, bao gồm năm bài công pháp giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Pháp môn này dạy con người hướng thiện, chính trực và vị tha. Tuy nhiên, dưới chế độ ĐCSTQ, những người có đức tin như vậy đã bị bỏ tù, tra tấn và phỉ báng bằng những chiến dịch tuyên truyền dậy đất rợp trời. Vô số học viên đã bị tàn phế, tử vong, thậm chí bị mổ lấy nội tạng trong khi vẫn còn sống. Hàng triệu người đã bị bắt, giam giữ hoặc bị kết án tù.”
Trong 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo này. Ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc nhìn thấu bản chất tà ác của chính quyền, và đến nay đã có hơn 460 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để vạch rõ ranh giới với những tội ác mà Đảng này gây ra. Các học viên hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ để có một tương lai tươi sáng hơn.
Một học viên kêu gọi giúp đỡ giải cứu mẹ
Cô Tùng đã kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho mẹ cô, bà Tùng Lan Anh, người đã bị cảnh sát giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.
Cô Tùng cho biết mẹ cô từng mắc các bệnh nghiêm trọng về tim và cột sống. Những cơn đau mãn tính từng có lúc khiến bà muốn kết thúc cuộc đời. Năm 1997, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và không lâu sau khi tu luyện, các căn bệnh của bà đã biến mất. Đáng tiếc là, bà lão gần 80 tuổi này đã bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền cơ bản của mình—tập các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng và viết thư cho các cơ quan chính phủ để bày tỏ mối quan ngại về cuộc bức hại. Bà đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2023 và hiện đang bị giam giữ trong Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.
Cô Tùng đã nói về những lời giảng của Pháp Luân Công và cho biết ĐCSTQ đang vi phạm nhân quyền của các học viên. Cô thỉnh cầu công chúng giúp nâng cao nhận thức về những hành vi tàn bạo này để có thể chấm dứt cuộc bức hại và những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ.
Người dân ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại
Cô Caterina ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Sau khi cô Caterina, một nhân viên công tác xã hội, biết đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc, cô đã ký tên vào bản kiến nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt tội ác này. Cô chia sẻ: “Việc nghe kể về cách các học viên ở Trung Quốc phải hứng chịu cuộc bức hại này thực sự khiến tôi đau lòng.” Cô tin rằng việc tiếp tục nâng cao nhận thức là rất quan trọng vì “điều đó sẽ mang lại những thay đổi.”
Cô Caterina rất tán đồng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Mọi người đều nên trân trọng những giá trị này, sống trung thực, tôn trọng người khác và đối xử tử tế với mọi người. Ai cũng nên làm như vậy. Rõ ràng là ĐCSTQ đang chống lại những giá trị này, điều đó thật đáng buồn.”
Anh Anton Maximovsky ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)
Anh Anton Maximovsky, giám đốc sáng tạo của một công ty sáng tạo nội dung, cho biết anh rất xúc động sau khi đọc các biểu ngữ của các học viên: “Là một Cơ Đốc nhân và từng sống ở Liên Xô cũ, tôi biết quá rõ sự tà ác của những người cộng sản. Tôi thấu hiểu nỗi đau khổ và cảm giác của các bạn. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.”
Anh đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn: “Đó là những điều thiết yếu và là những phẩm chất quan trọng của con người. Chúng giúp chúng ta hòa hợp với nhau. Chúng ta nên được hưởng tự do, chứ không phải chịu bức hại.”
Khi được kể về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, anh cho rằng chính phủ Canada nên có lập trường cứng rắn hơn. Anh bày tỏ: “Là một người Canada, tôi rất thất vọng khi thấy chính phủ của chúng ta hợp tác với Bắc Kinh. Người dân ở Trung Quốc đang bị bức hại và tra tấn. Từ góc độ đạo đức mà xét, chúng ta không nên hợp tác với Trung Quốc.”
Anh Charles đến từ Quebec cho rằng mọi người đều nên lên tiếng phản đối cuộc bức hại. (Minghui.org)
Anh Charles, một sinh viên đại học đến từ Quebec, cho biết từ khi đến học tại Montreal, anh thường thấy các học viên thu thập chữ ký cho bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Lúc đầu anh đã không ký. Nhưng các học viên đã nhiều lần giảng chân tướng cho anh, anh dần hiểu ra ý nghĩa của việc này. Anh chia sẻ: “Tôi nhận ra rằng họ đang làm một việc tốt; họ đang truyền tải một thông điệp rất tốt đẹp đến thế giới để mọi người có thể biết đến bạo lực đang diễn ra ở Trung Quốc và ngăn chặn điều đó xảy ra.”
Anh Charles và bạn đã ký tên vào bản kiến nghị. Anh nói: “Mọi người đều cần lên tiếng về vấn đề này.”
Trong 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã không ngừng nói cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Giờ đây, mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ ký tên vào bản kiến nghị và bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ chấm dứt, và quyền tự do tín ngưỡng sẽ được bảo vệ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/17/512424.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235132.html







