Vancouver: Luyện công tập thể quy mô lớn và diễu hành nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ suốt 27 năm qua
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada
[MINH HUỆ 15-07-2026] “Khi gặp phải sự bất công, tốt nhất là chúng ta công khai nó,” anh Carlos Calderon chia sẻ tại sự kiện của các học viên Pháp Luân Công tại trung tâm Vancouver vào ngày 12 tháng 7 năm 2026. Anh đã dừng lại để xem cuộc diễu hành của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công suốt 27 năm qua. Đoàn diễu hành đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Ấn tượng bởi cảnh tượng rất đông người cùng nhau luyện công trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver, nhiều người đã chụp ảnh, ghi hình và trò chuyện với các học viên. Nhiều người sau khi đọc các biểu ngữ và áp phích đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp bắt đầu từ tháng 7 năm 1999. “Không thể để cho tội ác này tiếp tục bị che giấu,” anh Carlos Calderon nhấn mạnh.
Các học viên cùng nhau luyện công trước Phòng trưng bày Nghệ thuật Vancouver, ngày 12 tháng 7 năm 2026 (Minghui.org)
Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở trung tâm Vancouver. (Minghui.org)
Phơi bày cuộc bức hại tàn bạo
Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mặc dù pháp môn đã mang lại lợi ích cho người dân ở hơn 100 quốc gia và khu vực, nhưng vẫn bị ĐCSTQ đàn áp trong suốt 27 năm qua, bằng các thủ đoạn như tuyên truyền thù hận; giam giữ, tra tấn và bỏ tù các học viên; cũng như dung túng cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Cuộc diễu hành diễn ra sau hoạt động luyện công tập thể vào buổi trưa. Dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là các biểu ngữ và nhóm học viên trình diễn các bài công pháp diễu hành qua các con phố trong trung tâm thành phố. Các biểu ngữ của họ có nội dung: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc,” “Trung Quốc: Hãy chấm dứt giết người cướp nội tạng,” “Chấm dứt sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công,” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”
Các học viên diễu hành qua trung tâm Vancouver. (Minghui.org)
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
“Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”
Ông Carlos Calderon và bà Liliana Valdez
Ông Carlos Calderon, sống tại Thành phố Mexico, mới đến Vancouver trước đó vài hôm. Ông nói mình từng nghe về cách đối xử tàn bạo của ĐCSTQ đối với người Tây Tạng, nhưng lại không biết chính quyền này bức hại Pháp Luân Công tàn khốc đến thế.
“Tất cả chúng ta đều nên có quyền tự do tín ngưỡng,” ông bày tỏ và nhấn mạnh rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng tuyệt vời, không một chính phủ nào được phép đàn áp nguyên lý đó.
“Khi gặp phải sự bất công, tốt nhất là chúng ta phơi bày nó. Không thể để cho tội ác này tiếp tục bị che giấu,” ông bày tỏ.
Bà Liliana Valdez cũng bị sốc khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Bà kể rằng con gái bà từng nghe nói thời gian chờ đợi để cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc rất ngắn, “nhưng chúng tôi không biết đó là do cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Điều này thật kinh hãi.”
Bà ca ngợi các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. “Ngày nay, nhiều người chỉ quan tâm đến cuộc sống của riêng mình. Tôi tin rằng, sau khi nghe về những gì đang xảy ra, họ sẽ có hành động. ‘Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết,’” bà nói. Bà cũng cho biết mình sẽ chia sẻ thông tin này trên Facebook.
Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho nhân loại
Cô Christina đến từ Vancouver cho biết thật khó hình dung một người có thể bị giết để lấy nội tạng và điều đó lại đang diễn ra trên quy mô lớn như vậy: “Điều này thật kinh khủng, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Chúng ta phải vạch trần tội ác này.”
Cô cũng cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ. Cô nghĩ rằng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công rất tuyệt vời và vô cùng quan trọng đối với thế giới ngày nay.
Ông Văn, đến từ Đài Loan, cho biết ông thường đọc tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông thẳng thắn bày tỏ: “Chế độ toàn trị đó thật tàn ác.” Ông tin rằng các giá trị của Pháp Luân Công là phổ quát và do đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Cách đây 20 năm, cô Connie đến từ Hoa Kỳ đã nhận nuôi một bé gái người Trung Quốc, vì vậy cô rất quan tâm đến sự kiện này. Vô cùng quan ngại khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô thốt lên: “Điều này thật đáng sợ! Các bạn đang làm một việc tuyệt vời [khi cho mọi người biết về điều đó] vì tội ác này phải bị ngăn chặn,” cô nói thêm.
Kiên trì suốt 27 năm
Cô Sydney và cô Katie đến từ British Columbia đã ký bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Cô Sydney, người chưa từng nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trước đây, cho rằng đó là một “bi kịch.”
Cả cô Sydney và cô Katie đều nghĩ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại nhiều lợi ích. “Tôi thích những môn như thế này, thực sự rất tuyệt vời!” cô Katie nói.
Bà Vương đến từ Trung Quốc cho biết, mỗi khi đi du lịch, bà đều tìm gặp các học viên tại các điểm du lịch và đọc tài liệu của họ, bởi vì bà không thể thấy những thông tin này ở Trung Quốc.
“Tôi vẫn đang sống ở Trung Quốc, vậy nên tôi không thể nói trực tiếp về những điều này,” bà giải thích. “Nhưng những gì các bạn đang làm có ý nghĩa rất lớn và tôi rất cảm động. Thật đáng khâm phục khi các bạn đã kiên trì suốt 27 năm qua.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/15/512368.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/16/235114.html















