Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2026] Kể từ khi bị đưa vào tù ngày 20 tháng 1 năm 2026 để thụ án hai năm năm tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một cụ bà 84 tuổi ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến đã không được phép gặp gia đình. Trong một bức thư gửi về nhà gần đây, bà Vương Tú Cầm đã cung cấp thêm các chi tiết về vụ bắt giữ bà.

Tóm tắt về vụ án của bà Vương Tú Cầm

Ban đầu, bà Vương bị bắt ngày 12 tháng 2 năm 2025. Do bị huyết áp cao, bà đã được thả về và bị quản thúc tại gia. Ngày 14 tháng 7 năm 2025, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Ba ngày sau, bà bị đưa vào trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu. Ngày 9 tháng 10 năm 2025, bà bị tòa án huyện Mân Thanh xét xử và bị kết án vào tháng 11 năm 2025. Bà đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Phúc Châu nhưng bị bác đơn.

Ngày 20 tháng 1 năm 2026, bà Vương bị chuyển đến phân khu 2 thuộc nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù thông báo nhập tù ghi rõ gia đình có thể đến thăm bà ngày 16 hàng tháng, nhưng cho đến nay gia đình vẫn chưa một lần được phép vào thăm bà.

Người chồng ngoài 90 tuổi mất khả năng tự chăm sóc của bà Vương vốn phải sống dựa vào bà. Việc bà bị bỏ tù đã đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn.

Thêm chi tiết về vụ bắt giữ bà Vương

Ngày 14 tháng 7 năm 2025, Thân Hồng Binh, một cảnh sát của đồn cảnh sát Đối Hồ, cùng một vài nhân viên của ủy ban khu phố Đối Hồ và nhân viên y tế của Ủy ban dân cư Đông Thăng đã kéo đến nhà bà Vương. Vừa bước vào, họ đã đưa bà đi mà không cho bà thay quần áo hay giày dép.

Thân lái xe đưa bà Vương đến bệnh viện số 2 thành phố Phúc Châu. Mười cảnh sát khác cũng đến đó. Họ còn gọi con trai lớn của bà đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ phát hiện bà Vương bị huyết áp cao và có một chấn thương ở xương chậu trái do tai nạn xe hơi từ nhiều năm trước. Cảnh sát yêu cầu bà viết bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối và bị đưa đến trại tạm giam số 2 thành phố Phúc Châu vào tối hôm đó. Sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận, cảnh sát lại đưa bà đến bệnh viện số 1 thành phố Phúc Châu để điều trị nội trú.

Ngô Diễm Hồng, một nhân viên của trại tạm giam, đưa cho bà Vương một ly sữa lắc. Ngày hôm sau, bà nhận thấy da trên tay và chân của mình đã chuyển sang màu xám đen.

Ngày 17 tháng 7, một lính canh của trại tạm giam đến bệnh viện để đưa bà Vương đi.

Báo cáo liên quan:

Cụ bà 84 tuổi bị kết án 2,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Falun Dafa Practitioner Released After Completion of Arrest Formalities

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/18/511458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/8/235004.html