Cặp vợ chồng ở Sơn Đông bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-06-2026]
Một cặp vợ chồng ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công, theo thông tin mới nhất từ trang Minh Huệ.
Bà Lý Sam Sam đã nhận bản án ba năm sáu tháng tù và chồng bà, ông Vu Á Âu, một năm sáu tháng tù. Cặp vợ chồng này bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2025, sau khi camera giám sát ghi nhận họ đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công.
Trong khi bị tạm giữ tại Trại tạm giam Tế Nam, người ta thường nghe thấy cặp vợ chồng này hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Ông Vu sau đó đã bị chuyển tới một trại tạm giam khác.
Bà Lý tuyệt thực để phản đối và bị bức thực hai lần mỗi ngày. Mỗi lần bị bức thực bà bị còng tay và xích chân trước khi bị đưa lên xe đẩy tới cơ sở nghỉ dưỡng của trại tạm giam. Ít nhất bốn lính canh tham gia bức thực. Đôi khi họ đổ thức ăn trực tiếp vào miệng bà và có lúc lại đổ vào lỗ mũi qua một ống thông.
Bà Lý bị giảm cân nghiêm trọng so với thời điểm bà bị đưa tới nhà tù vào tháng 4 năm 2026. Không rõ chồng bà có bị đưa vào tù hay không.
Những cuộc bức hại trước đây
Cả hai vợ chồng họ liên tục bị nhắm tới vì đức tin trong nhiều năm. Ông Vu, khi còn là một nghiên cứu sinh, từng bị bắt và bị giam giữ vào tháng 3 năm 2015 bởi vì trong lời mở đầu luận văn của mình ông đã bày tỏ lòng biết ơn với Pháp Luân Công vì đã giúp ông có thể hoàn thành chương trình tiến sỹ.
Bà Lý, người đại diện theo pháp luật và là người sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Jiannai, bị quấy rối trên điện thoại bởi một nhân viên cảnh sát vào ngày 9 tháng 5 năm 2018 trong khi bà đang trên tàu đi công tác đến Thượng Hải. Ngay khi bà về đến nhà, bà và ông Vu bị chặn tại lối vào cao tốc ở thành phố Lâm Nghĩa, tỉnh Sơn Đông vào khoảng 8 giờ tối ngày 20 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát địa phương đã đặt một tảng đá lớn chặn xe ô tô của họ để không cho họ đi qua.
Cả hai vợ chồng đành phải ngồi trong ô tô của mình đến trưa ngày 21 tháng 5 năm 2018 khi một nhóm cảnh sát từ Tế Nam đến. Họ cho phép hai vợ chồng lái xe quay lại Tế Nam và cảnh sát đi theo họ. Cảnh sát tiết lộ họ phải làm việc này bởi vì đây là giai đoạn nhạy cảm: Đại hội 18 Hội đồng nguyên thủ quốc gia của các nước thành viên Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 10 tháng 6 năm 2018.
Sau khi về đến Tế Nam vào trưa ngày 21 tháng 5 năm 2018, cảnh sát đã hắt nước hạt tiêu vào xe của hai vợ chồng. Lúc 3 giờ chiều, họ đã đập vỡ cửa kính ô tô và kéo hai vợ chồng ra ngoài.
Đêm hôm đó cả hai vợ chồng bị đưa đến đồn cảnh sát Thiên Phật Sơn và họ được thả sau đó nhiều giờ. Ngày hôm sau (22 tháng 5 năm 2018) bà Lý quay lại đồn cảnh sát và yêu cầu trả lại các sách Pháp Luân Công bị tịch thu, thì bị bắt giữ tại chỗ. Chồng bà, người làm việc trong công ty của bà, cũng bị bắt trong khoảng thời gian đó. Cảnh sát cũng lục soát công ty của bà.
Cả hai vợ chồng bị đưa tới trại tạm giam Zhonggon khoảng 2 giờ chiều ngày 23 tháng 5 năm 2018. Bà Lý từ chối vào trại và cảnh sát đã lôi bà vào. Họ vô ý đẩy bà trên cầu thang khiến hai chiếc răng cửa của bà va vào bậc thang và một chiếc bị sứt.
Bà Lý đã tuyệt thực và bị bức thực. Bà cũng bị cùm tay và xích chân suốt một tuần. Các lính canh biệt giam bà từ ngày 10 đến 21 tháng 6 năm 2018. Họ cũng làm giả một bức thư từ chồng bà bảo bà hãy ăn uống trở lại.
Ngày 21 tháng 6 năm 2018, bố mẹ bà Lý nộp cho cảnh sát 4.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh cho vợ chồng bà.
Giữa tháng 3 năm 2019, vợ chồng bà Lý di chuyển tới Thượng Hải để tham dự một triển lãm thương mại. Họ đã bị theo dõi. Sau cuộc triển lãm ngày 21 tháng 3, họ dự định lên tầu cao tốc để rời Thượng Hải thì cảnh sát yêu cầu kiểm tra hành lý và thẻ căn cước của họ.
Họ từ chối và giải thích với cảnh sát rằng bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Cảnh sát đã cố gắng kéo hai vợ chồng đi, điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người ở nhà ga.
Sau khi hai vợ chồng bị đưa tới một văn phòng, một nhân viên lấy ra một tờ giấy và bảo bà Lý rằng bà đã lan truyền thông tin về Pháp Luân Công trên trang Minh Huệ. Trên thực tế, đó là một báo cáo được đăng tải vào ngày 29 tháng 3 năm 2019, về cuộc bức hại mà cả hai vợ chồng trải qua giữa tháng 5 và 6 năm 2018.
Cặp vợ chồng nói với cảnh sát rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm tội. Họ đã được thả chiều hôm đó và rời khỏi Thượng Hải.
Báo cáo liên quan:
ĐCSTQ hốt hoảng vì một lời cảm tạ trong bản luận án tiến sĩ
Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Minghui Report: 245 Falun Gong Practitioners Arrested in March 2019
Persecution Cases of Teachers and Students Submitted Recently to the UN
Persecution of a Ph.D. Student by Chinese Communist Party’s “Unlawful Rules”
Contrasting Attitudes Toward Falun Gong in Taiwan Versus China (Photo)
Guangzhou South China Botanical Garden Officials Pressure PhD Candidate’s Family
Falun Gong Practitioners Discouraged from Working at the Chinese Academy of Sciences
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/28/511766.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/30/234908.html



