Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-06-2026] Theo thông tin Minh Huệ Net mới nhận được, ngày 18 tháng 6 năm 2026, một người phụ nữ 62 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang để thụ án 7 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Ngày 21 tháng 8 năm 2025, bà Lưu Phú Kim (sinh tháng 8 năm 1963), đã bị công an ở Đồn Công an thị trấn Ngũ Gia bắt giữ tại nhà. Họ đã tịch thu 16.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công và 200 nhãn dán chứa thông điệp về Pháp Luân Công.

Cũng trong hôm đó có hơn 20 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương bị bắt giữ. Cuộc vây bắt của công an được thực thi theo Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Cáp Nhĩ Tân, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được trao quyền giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 30 tháng 3 năm 2026, Tòa án quận Đạo Lí đã xét xử bà Lưu. Thông tin chi tiết về phiên tòa của bà chưa được làm rõ. Ban đầu bà bị tuyên án 3 năm, nhưng tòa án đã tăng mức án lên 7 năm. Bà đã đệ đơn kháng cáo nhưng không thành công. Ngày 18 tháng 6 năm 2026, họ chuyển bà đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang.

Ngoài bà Lưu, ít nhất hai học viên khác bị bắt giữ trong cùng cuộc càn quét của công an cũng được xác nhận là đã bị kết án vì đức tin của họ, bao gồm bà Chu Truyện Anh (7 năm rưỡi tù) và bà Triệu Hỷ Hoa (3 năm 2 tháng tù).

Bức hại trong quá khứ

Trước đây, bà Lưu từng mắc nhiều chứng bệnh khác nhau, bao gồm viêm dạ dày nông, viêm teo dạ dày, viêm túi mật, bệnh gan, viêm thận và các bệnh phụ khoa. Chồng bà đã phải chật vật xoay xở để chăm sóc cho bà, đứa con của họ và người mẹ già, bên cạnh việc quản lý cửa hàng bán đậu phụ tươi của mình. Hai vợ chồng đã phải chịu áp lực vô cùng lớn với tình hình tài chính eo hẹp.

Tháng 4 năm 1997, bà Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và hồi phục khỏi mọi triệu chứng bệnh chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Bà đã có thể phụ chồng làm đậu phụ và cải thiện được thu nhập kinh tế của gia đình.

Sau khi chính quyền cộng sản phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, đến tháng 7 năm 2000, bà Lưu đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của bản thân. Bà đã bị bắt giữ trên Quảng trường Thiên An Môn và bị đưa đến một cơ sở giam giữ ở quận Xương Bình, Bắc Kinh.

Công an đã sốc điện bà bằng dùi cui điện và hứa sẽ thả bà ra ngay khi bà tiết lộ địa chỉ nhà. Bà đã tin lời họ và cung cấp địa chỉ. Sáu ngày sau, các nhân viên từ Phòng liên lạc quận Song Thành ở Bắc Kinh đã tới đón bà và giam giữ bà tại văn phòng liên lạc trong 4 ngày. Sau đó, họ đưa bà quay lại Cáp Nhĩ Tân và tống giam bà vào Trại tẩy não đường Tân Dân. Bà đã bị giam giữ hơn 10 ngày, đồng thời bị buộc phải nộp 200 nhân dân tệ tiền ăn cùng với một khoản tiền phạt 1.000 nhân dân tệ.

Ngày 4 tháng 2 năm 2002, khi bà Lưu đang ở nhà thì bí thư khu phố ở địa phương dẫn 4 người đến gõ cửa. Họ nói rằng một số cán bộ cấp trên muốn nói chuyện với bà. Bà đã đi cùng họ, nhưng cuối cùng lại bị đưa thẳng đến một trung tâm tẩy não.

Tại đây có tổng cộng hơn 20 học viên (cả nam và nữ), tất cả đều phải dùng chung một chiếc bô vệ sinh cũng như không được phép sử dụng nhà vệ sinh thông thường. Cổng kim loại của trại tẩy não luôn trong trạng thái bị khóa để ngăn không cho họ bỏ trốn.

Bà Lưu đã bị phạt 500 nhân dân tệ và được thả sau 23 ngày. Công an địa phương cùng các nhân viên khu dân cư thường xuyên đến nhà nhằm sách nhiễu bà. Bà đã phải chịu đựng áp lực hết sức nặng nề.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/28/511769.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235034.html