Người đàn ông Liêu Ninh đối mặt với bản cáo trạng vì đức tin, bị tước quyền thăm gặp luật sư và mẹ
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-06-2026] Một nam cư dân ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với bản cáo trạng vì đức tin vào Pháp Luân Công. Người mẹ già 82 tuổi và luật sư của ông bị cấm vào thăm.
Ngày 25 tháng 5 năm 2026, công an phát hiện ông Phan Cường dán các đề can có thông điệp Pháp Luân Công lên các bức tường công cộng và bắt giữ ông. Vợ ông, một người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt và tạm giam một tuần. Các lần bắt giữ do Đội an ninh nội địa thành phố Đông Cảng ra lệnh và được thực hiện bởi Đồn Công an Hướng Dương cùng Đồn Công an Hoa Viên.
Không lâu sau, ông Phan nhận được lệnh bắt giữ chính thức và bị đưa vào Trại tạm giam thành phố Đông Cảng. Mẹ ông đã thuê một luật sư địa phương để đại diện cho ông. Ngày 22 tháng 6, vị luật sư này đã bị từ chối quyền gặp ông ở trại tạm giam. Khi được hỏi lý do, một người lính canh giơ ra một bức thư nhưng không cho luật sư đọc nội dung. Luật sư chỉ kịp nhìn thấy người gửi bức thư được ghi là Đội an ninh nội địa thành phố Đông Cảng.
Luật sư chất vấn việc đội an ninh nội địa có quyền gì để ngăn cản ông gặp thân chủ của mình. Người lính canh nói rằng anh ta chỉ làm theo chỉ đạo và xác nhận rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công đều không được phép thăm gặp.
Lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6, mẹ của ông Phan đã đến Đồn Công an Hoa Viên để yêu cầu trả tự do cho ông. Cửa vẫn đóng cho đến tận 8 giờ 30 phút sáng. Bà hỏi xem ai là người phụ trách vụ án của con trai mình nhưng không nhận được câu trả lời.
Sau đó, bà đã chia sẻ về trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của bà và con trai. Bà đã hồi phục khỏi căn bệnh ung thư xương và ung thư vòm họng. Con trai bà, từng phải ngồi xe lăn do một căn bệnh hiểm nghèo, đã có thể bước đi trở lại sau khi tu luyện Pháp Luân Công.
Công an vẫn từ chối tiết lộ người phụ trách vụ án và chỉ nói rằng họ đang hỗ trợ Đồn Công an Hướng Dương. Sau đó, mẹ của ông Phan đã đến đồn công an kia. Một viên công an ở đó nói rằng bà phải nói chuyện với Đội an ninh nội địa thành phố Đông Cảng nếu muốn gặp mặt con trai. Bà vội vàng chạy đến đội an ninh nội địa và nhân viên lễ tân đã kết nối điện thoại cho bà với một viên công an. Viên công an đã hét vào mặt bà và yêu cầu bà rời đi trước khi cúp máy.
Mẹ của ông Phan đã thuê một vị luật sư từ Bắc Kinh để đại diện cho bà. Ngày 25 tháng 6, vị luật sư mới đã đến trại tạm giam. Lính canh vẫn sử dụng bức thư của Đội an ninh nội địa thành phố Đông Cảng làm cơ sở pháp lý để chặn chuyến thăm.
Vị luật sư Bắc Kinh đã điện thoại cho kiểm sát viên thường trú tại trại tạm giam. Kiểm sát viên đã gọi cho trưởng trại tạm giam, chỉ đạo ông ta cho phép luật sư gặp mặt thân chủ của mình.
Lãnh đạo trại đã từ chối và nhắc lại rằng ông ta đang làm theo chỉ đạo của Đội an ninh nội địa thành phố Đông Cảng. Sau đó, ông ta đi ra gặp mặt luật sư, người đã cảnh báo ông ta rằng việc cấm các cuộc gặp gỡ giữa luật sư và thân chủ là vi phạm pháp luật
Lãnh đạo trại tạm giam yêu cầu đưa ra cơ sở pháp lý, và vị luật sư đã cho ông ta xem Điều 39 của Luật Tố tụng Hình sự, trong đó quy định rằng các luật sư bào chữa được đảm bảo quyền gặp gỡ và trao đổi thông tin với thân chủ của mình đang bị giam giữ.
Người này đã rời đi, viện cớ rằng ông ta có một cuộc họp phải tham dự. Sau đó, vị luật sư đã đến Viện kiểm sát thành phố Đông Cảng để nộp đơn khiếu nại đối với giám đốc. Một lúc sau, vị luật sư nhận được một cuộc gọi từ giám đốc, nói rằng ông ta sẽ nói chuyện với đội an ninh nội địa về vấn đề này.
Sau cuộc điện thoại, luật sư đã đến làm việc với đội an ninh nội địa. Một vị đội trưởng họ Tiếu nói rằng họ sẽ xem xét vấn đề này. Vào ngày hôm sau, kiểm sát viên thường trú đã sắp xếp để lãnh đạo trại tạm giam và đội an ninh nội địa trao đổi với nhau, nhưng đội an ninh nội địa vẫn khăng khăng ngăn cản những cuộc gặp giữa luật sư và ông Phan.
Luật sư yêu cầu kiểm sát viên thường trú tiếp tục xử lý vấn đề này. Đội an ninh nội địa đã đệ trình vụ án lên Viện kiểm sát quận Chấn An ở thành phố Đan Đông, cơ quan quản lý thành phố Đông Cảng. Kiểm sát viên Vương Thông đã được phân công phụ trách vụ án.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/11/235049.html



