Một tòa án ở tỉnh Tứ Xuyên kết án một người phụ nữ Cam Túc 57 tuổi 2,5 năm tù
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc
[MINH HUỆ 29-6-2026] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một người phụ nữ 57 tuổi ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bị Tòa án huyện Đại Anh kết án 2,5 năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Viên Tú Anh, sinh năm 1969, đang kháng cáo bản án oan sai trong khi bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Toại Ninh ở tỉnh Tứ Xuyên.
Bà Viên có bằng đại học chính quy. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1996 và đã hoàn toàn khỏi bệnh viêm gan B nghiêm trọng. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định đức tin của mình nên liên tục bị bức hại. Bà còn bị Tập đoàn Dân Bách thành phố Lan Châu sa thải. Sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2017, bà bị xích và cùm chân trong 9 ngày. Kết quả là xương cột sống phía sau của bà bị gãy. Vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết chi tiết về khổ nạn bà phải chịu.
Sau đó, bà Viên bị kết án 2,5 năm tù. Sau khi mãn hạn án tù vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, cảnh sát địa phương liên tục sách nhiễu bà tại nhà.
Vụ án mới nhất đối với bà do một tòa án ngoại tỉnh phụ trách bắt đầu vào năm 2023 khi bà trở về quê nhà ở huyện Đại Anh, tỉnh Tứ Xuyên để chăm sóc cha mình. Cảnh sát Đại Anh theo dõi bà sát sao. Một người thân thích đã gửi một món đồ tới nhà cha bà. Chỉ trong vòng 2 đến 3 giờ sau đó, người thân thích này đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Đại Anh. Người gọi nói rằng họ đang tiến hành điều tra nhân khẩu, nhưng các câu hỏi họ đưa ra lại là về món đồ gửi tới cho bà Viên.
Đêm ngày 14 tháng 8 năm 2025, bà Viên đi tàu hỏa từ thành phố Lan Châu tới thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Bà vừa mới ổn định chỗ ngồi được vài phút thì ba viên cảnh sát xuất hiện, trong đó có một cảnh sát là An Lâm mang số hiệu 012280 đến từ Đồn công an Tiểu Tây hồ. Họ yêu cầu bà rời khỏi tàu.
Bà Viên từ chối tuân theo. 30 phút sau đó, đội trưởng Tôn của Đội An ninh Nội địa quận Thất Lý Hà đến. Anh ta nói rằng bà Viên không được phép tới Thành Đô, nơi đang tổ chức Đại hội thể thao thế giới diễn ra từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 8 năm 2025. Không có lựa chọn nào khác, bà đành phải đổi vé tàu sang ngày khác.
Sau 7 giờ sáng ngày 15 tháng 8 năm 2025, bà nhận được cuộc gọi từ người giúp việc của người cha 93 tuổi của bà, nói rằng ông cụ đã bị ngã và cần bà tới đó. Bà đã gọi cho cảnh sát An nói rằng bà cần đến chỗ cha mình. Cảnh sát An đã gọi cho cấp trên xin chỉ thị và cho bà biết rằng bà có thể về huyện Đại Anh nhưng bị cấm vào Thành Đô.
Bà Viên vội vã đến bên cha vào sáng sớm ngày 16 tháng 8 năm 2025. Khi ấy, ông cụ đang ở trạng thái hôn mê bất tỉnh và sau đó đã qua đời.
Đầu tháng 9 năm 2025, cảnh sát Đại Anh tới thành phố Lan Châu cùng với người của Đội An ninh Nội địa quận Thất Lý Hà để tìm bà Viên. Cuối tháng 10 năm 2025, họ đã bắt giữ bà, đưa bà trở lại huyện Đại Anh và giam giữ bà trong Trại tạm giam thành phố Toại Ninh.
Tòa án huyện Đại Anh mở phiên tòa xét xử bà vào ngày 4 tháng 3 năm 2026. Sau đó, bà bị kết án bà 2,5 năm tù, nhưng chưa rõ thời gian chính xác.
Tin tức liên quan:
Một người phụ nữ bị gãy lưng trong khi bị trói ở trại tạm giam
Tỉnh Cam Túc: 4 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù từ đầu năm 2018
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/29/511796.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/4/234958.html



