Một phụ nữ Bắc Kinh lại đối mặt với nguy cơ bị tống giam để thụ bản án 4,5 năm được tuyên vào năm 2024
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-05-2026] Gần đây, tòa án quận Diên Khánh ở Bắc Kinh thông báo cho chồng của bà Trương Liên Vũ rằng họ sẽ “sớm đến kiểm tra tình hình của vợ ông”. Ông lập tức hiểu ra rằng họ đang cố tống giam vợ mình một lần nữa.
Tháng 6 năm 2024, bà Trương, cư trú tại quận Diên Khánh, bị kết án bốn năm sáu tháng tù và bị phạt 90.000 Nhân dân tệ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Kể từ lần bị bắt đầu tiên vào năm 2018, bà đã được bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2024, bà nhận được thông báo phải đi khám sức khỏe để chuẩn bị thi hành án tù. Dù vậy, kết quả cho thấy bà không đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ. Trong hai năm tiếp theo, tòa án nhiều lần cố gắng tống giam bà nhưng đều thất bại. Hiện vẫn chưa rõ khi nào tòa án sẽ lại ra lệnh cho bà đi khám sức khỏe.
Bà Trương không phải là người dân địa phương duy nhất đối mặt với nguy cơ bị tống giam. Một cư dân khác ở Diên Khánh là bà Phạm Kỷ Vinh bị tòa án quận Xương Bình ở Bắc Kinh kết án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 10 tháng 3 năm 2021, đơn kháng cáo của bà Phạm bị bác bỏ, nhưng bà được phép thụ án tại nhà do vấn đề sức khỏe. Bà qua đời vào ngày 15 tháng 2 năm 2024. Tám ngày sau, một thư ký của tòa án quận Diên Khánh đã giao một bản sao phán quyết phiên tòa đến nhà bà, mặc dù tòa án này không tham gia vào quá trình truy tố bà. Không rõ phán quyết đó là bản án bốn năm ban đầu hay là phán quyết của tòa phúc thẩm.
Vụ bắt giữ bà Trương
Ngày 14 tháng 5 năm 2018, hai cảnh sát mặc thường phục từ đồn công an Hạ Đô đến nhà bà Trương. Một người nói chuyện với bà trong khi người kia đi vòng quanh nhà. Khi nhìn thấy một máy in và bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, viên cảnh sát thứ hai lập tức gọi người đến hỗ trợ. Họ phớt lờ khi bà Trương yêu cầu xem thẻ ngành của họ. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công.
Sau khi lục soát nhà bà suốt 5 giờ đồng hồ, cảnh sát đưa bà Trương cùng các vật dụng bị tịch thu đến đồn công an Hạ Đô. Lúc nửa đêm, họ chở bà đến cơ quan cấp trên là Cục Cảnh sát quận Diên Khánh. Hai giờ sau, họ chuyển bà đến trại tạm giam quận Xương Bình. Trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà sau khi bà không vượt qua được bài kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Cảnh sát đành đưa bà trở lại đồn công an Hạ Đô vào lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2018. Đến trưa, bà được bảo lãnh tại ngoại.
Sau đó, cảnh sát liên tục sách nhiễu bà Trương tại nhà nhằm ép buộc bà từ bỏ đức tin. Bà Trương không còn cách nào khác đành phải rời khỏi nhà để sống phiêu bạt. Sức khỏe ngày càng suy giảm nên cuối cùng bà đã trở về nhà. Ngay khi biết tin bà quay lại, cảnh sát liền đẩy nhanh quá trình truy tố bà.
Ngày 23 tháng 10 năm 2019, cảnh sát Lưu Tân Tinh từ đồn công an Hạ Đô, công tố viên Lưu Tuyết Nghiên từ Viện kiểm sátquận Diên Khánh, cùng thẩm phán Lý Song và thư ký từ tòa án quận Diên Khánh đã đến tìm bà Trương. Họ thông báo rằng bà bị truy tố và phiên tòa xét xử được lên lịch vào ngày 14 tháng 11 năm đó.
Hiện không rõ phiên tòa vào ngày 14 tháng 11 năm 2019 có diễn ra hay không. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2021, bà Trương lại bị bắt và bị giam giữ trong một thời gian ngắn.
Tòa án dùng thủ đoạn lừa gạt để đổi án treo thành bản án 4,5 năm tù
Ngày 15 tháng 5 năm 2024, thẩm phán Lý dẫn một số người đến nhà bà Trương. Họ hứa với chồng bà rằng sẽ chỉ tuyên án một năm tù nếu ông hợp tác để họ tổ chức phiên tòa ngay tại nhà. Vì nóng lòng muốn bảo vệ vợ, chồng bà Trương đã thuyết phục bà đồng ý xét xử tại nhà để được hưởng mức án nhẹ hơn.
Kết thúc phiên tòa, thẩm phán Lý tuyên phạt bà Trương một năm tù giam và hai năm quản chế. Bà Trương từ chối ký vào biên bản phiên tòa, do đó chồng bà đã ký thay vì ông tin rằng mình phải hợp tác thì mới đảm bảo được mức án nhẹ hơn cho vợ.
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, một thư ký tòa án đã giao bản án chính thức đến nhà bà Trương. Chồng bà nhận lấy và lập tức giấu đi mà không hề đọc. Ông đinh ninh rằng đó vẫn là bản án một năm tù và hai năm quản chế. Ông không muốn vợ mình nhìn thấy bản án rồi lại lên tiếng phản đối.
Tháng 9 năm 2024, tòa án thông báo yêu cầu bà Trương đi khám sức khỏe để chuẩn bị thi hành án tù. Chồng bà vô cùng sốc, bởi ông nghĩ bà chỉ phải chịu án treo như họ đã hứa. Tòa án nhắc ông rằng vợ ông thực chất đã bị kết án bốn năm sáu tháng tù giam và bị phạt 9.000 Nhân dân tệ. Lúc này, ông mới lấy bản án chính thức ra xem và nhận ra đó hoàn toàn không phải là mức án nhẹ như lời hứa hẹn.
Các báo cáo liên quan:
Cư dân Bắc Kinh bị kết án tù sau phiên xử ngay tại nhà
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/20/510502.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/28/234488.html