Người phụ nữ Liêu Ninh bị tống giam sau khi kháng án không thành công bản án oan sai vì đức tin của mình
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 21-04-2026] Ngày 15 tháng 4 năm 2026, một người phụ nữ 69 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án bốn năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Vương Thục Hoa
Bà Vương Thục Hoa bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2025, sau khi bị một người phụ nữ tố cáo vì nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công. Bà Vương bị truy tố vào ngày 24 tháng 9 và bị đưa ra xét xử vào ngày 19 tháng 11. Các công tố viên chỉ gọi một nhân chứng buộc tội ra trước tòa nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng buộc tội nào khác trong phiên tòa xét xử bà. Thẩm phán kết án bà Vương sáu ngày sau phiên tòa.
Ngày 3 tháng 12 năm 2025, bà Vương nộp đơn kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Thẩm Dương. Bà yêu cầu tòa án cấp cao hơn hủy bỏ bản án bất hợp pháp của mình, bồi thường cho bà và buộc những người đã bắt giữ, truy tố và kết án bà mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào phải chịu trách nhiệm.
Tòa phúc thẩm đã thụ lý vụ án của bà Vương vào ngày 7 tháng 1 năm 2026. Người bào chữa là người nhà của bà, ông Kim (bí danh), nộp giấy tờ để đại diện cho bà. Ngày 21 tháng 1 và ngày 3 tháng 2, thẩm phán Khổng Tường Lai hối thúc ông Kim nộp bản bào chữa càng sớm càng tốt. Ông Kim cho biết ông cần thêm thời gian vì ông vẫn chưa được phép xem hồ sơ vụ án. Khổng trả lời rằng ông ta sẽ cho phép ông Kim xem hồ sơ nếu ông đảm bảo không sao chụp, chép tay hoặc chụp ảnh hồ sơ. Khổng lặp lại hơn mười lần rằng ông Kim sẽ không được phép sao chép hoặc chụp ảnh hồ sơ. Ông ta cũng nói rằng không có chỗ cho sự “thương lượng” và “không thể đấu tranh được gì đâu”.
Khi ông Kim đến tòa án để xem hồ sơ vụ án vào ngày hôm sau, Khổng nhắc lại rằng không được phép sao chép hồ sơ dưới bất kỳ hình thức nào. Khi ông Kim yêu cầu biết lý do, Khổng không thể đưa ra bất kỳ cơ sở pháp lý nào cho việc này và rời đi cùng với hồ sơ vụ án.
Ông Kim nộp đơn yêu cầu chánh án tòa án, Vương Chí Văn, buộc Khổng phải rút khỏi vụ án kháng cáo. Khổng gọi điện vào ngày 10 tháng 2, nói rằng ông ta bác bỏ yêu cầu này. Ông ta nói thêm rằng Tống Vĩnh Chính được phân công làm chủ tọa phiên tòa phụ trách vụ án, cùng với ông ta và Cao Nhã Nam là các thẩm phán phụ tá. Ông ta lại yêu cầu ông Kim nộp bản bào chữa.
Ngày 26 tháng 2, ông Kim gọi cho thẩm phán Tống để hỏi về vụ án, nhưng Tống không hề biết rằng mình đã được phân công giải quyết vụ án này. Sau đó, ông Kim yêu cầu được xem hồ sơ vụ án. Tống không cho phép ông sao chụp nhưng nói rằng có thể chép tay một số đoạn. Tuy nhiên, trước khi ông Kim đến tòa án để xem hồ sơ vụ án vào buổi chiều, ông nhận được một cuộc gọi từ thư ký của thẩm phán Khổng, yêu cầu ông đến lấy bản án.
Khi ông Kim đến tòa án vào buổi chiều, ông gọi cho thẩm phán Tống nhưng không có ai nghe máy. Thư ký của thẩm phán Khổng đưa cho ông một bản sao của bản án, được ghi ngày từ hai tuần trước đó, tức là ngày 11 tháng 2.
Ngày 15 tháng 4 năm 2026, bà Vương bị chuyển từ trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương đến nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh. Gia đình bà vội vã đến nhà tù vào ngày hôm đó. Họ được thông báo rằng bà Vương hiện đang bị giam giữ ở Khu số 2 và sẽ được phân công đến một khu khác sau. Họ không được phép gặp bà và được bảo phải chờ thông báo tiếp theo từ nhà tù.
Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh khét tiếng vì tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Nhiều học viên đã tử vong hoặc bị tàn tật do bị tra tấn và ngược đãi trong nhà tù này.
Các báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Liêu Ninh 68 tuổi đang chờ phúc thẩm bản án 4 năm tù vì đức tin
Bà lão 68 tuổi ở Liêu Ninh ra tòa chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bà lão 68 tuổi ở Liêu Ninh bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/21/509007.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/22/234397.html
