Từng bị giam giữ 2 lần tổng cộng 10 năm, người đàn ông Cát Lâm bị bí mật kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-05-2026] Một người đàn ông 67 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ông Lý Đức Toàn bị bắt giữ vào mùa xuân năm 2024. Gần đây, trang Minh Huệ đã xác nhận án tù của ông và việc ông bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các chi tiết về vụ bắt giữ, truy tố, xét xử, kết án và chuyển nhà tù.
Ông Lý Đức Toàn (phải) và em trai là ông Lý Đức Tường
Tu luyện Pháp Luân Công đã thay đổi cuộc đời hai anh em
Trước đây, ông Lý Đức Toàn có sức khỏe yếu. Ông rất gầy gò do mắc bệnh dạ dày vì uống quá nhiều rượu. Ông cũng bị đau chân và lưng nên không thể làm việc. Ông có thái độ tiêu cực, bi quan, và ngày nào cũng chơi mạt chược, hút thuốc, uống rượu. Vợ và con trai ông lo liệu mọi việc nhà, nhưng ông lại ngược đãi họ mỗi khi nổi nóng. Vợ ông không chịu đựng được nên đã đòi ly hôn.
Năm 1998, em trai ông là ông Lý Đức Tường đã gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Ông bị mù một mắt và gãy cả hai chân. Sau tai nạn, gia đình ông gặp khó khăn về tài chính, và ông cũng rơi vào trạng thái chán nản.
Sau khi ông Lý Đức Tường xuất viện, hai anh em ông đã đi xem bói. Thầy bói nhìn họ và nói: “Các anh là những người tốt bụng. Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các anh nên tìm đọc thử xem.” Họ làm theo lời khuyên của thầy bói và thỉnh cuốn sách về. Ngay khi về đến nhà, ông Lý Đức Toàn đã bắt đầu đọc, và đã đọc xong cuốn sách chỉ trong 2 ngày, mặc dù khả năng đọc của ông rất hạn chế vì ông chỉ mới học 2 năm tiểu học.
Ngay ngày đầu tiên sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, ông Lý Đức Toàn đã bỏ hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt, và ông ngày càng khỏe mạnh hơn và có thể làm việc ngoài đồng. Ông bắt đầu tôn trọng vợ và quan tâm đến con trai. Hàng xóm và họ hàng đều kinh ngạc trước những thay đổi tích cực trong gia đình ông. Mỗi khi nhắc đến những thay đổi này, ông lại rơm rớm nước mắt nói rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã cứu ông và gia đình ông.
Người em trai cũng trải qua những thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai anh em đã chuyển đến thành phố Cát Lâm và bắt đầu việc kinh doanh nhỏ.
Bức hại trong quá khứ
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, hai anh em ông vẫn kiên định đức tin của mình, và liên tục trở thành mục tiêu. Trước bản án lần này, ông Lý Đức Toàn từng bị kết 2 án tù, tổng cộng 10 năm, còn ông Lý Đức Tường từng 2 lần bị kết án tù 4 năm.
Bản án tù đầu tiên của hai anh em
Tối ngày 24 tháng 4 năm 2008, ông Lý Đức Toàn bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Hoa bắt giữ tại nhà riêng. Cảnh sát tuyên bố rằng họ đang điều tra một vụ án mạng. Họ đã giật chìa khóa nhà từ tay con trai ông và xông vào nhà.
Đồng thời, một nhóm cảnh sát khác đã lừa ông Lý Đức Tường mở cửa bằng cách tự xưng là nhân viên công ty nước đến kiểm tra đồng hồ. Ông Lý, vợ và con trai ông đều bị đưa đến đồn công an.
Cảnh sát đã lục soát nhà của cả hai anh em ông và tịch thu máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, ổ ghi DVD, đĩa trắng, TV và chảo thu vệ tinh của họ.
Vợ và con trai ông Lý Đức Tường đã được trả tự do vào tối muộn cùng ngày, nhưng hai anh em ông vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm, và bị tước quyền thăm thân.
Sau đó, ông Lý Đức Toàn bị kết án 3 năm tù tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh, còn ông Lý Đức Tường bị kết án 4 năm tại Nhà tù Thạch Lĩnh. Họ đã phải chịu đựng sự tra tấn dã man vì không từ bỏ Pháp Luân Công, và bị bắt lao động không công. Ông Lý Đức Toàn từng bị biệt giam, bị treo lên bằng cổ tay và bị ép đeo cùm nặng; bị lính canh sốc điện nhiều lần.
Trong thời gian hai anh em bị giam giữ, vợ của họ đã phải đối mặt với áp lực to lớn trong vì chăm sóc con cái và chu cấp cho gia đình.
Sau khi hai anh em được trả tự do, cảnh sát cùng các đặc vụ Phòng 610 và nhân viên khu dân cư vẫn tiếp tục sách nhiễu họ.
Bản án tù thứ hai của hai anh em
Chưa đầy 2 năm sau khi ông Lý Đức Tường được trả tự do, hai anh em lại bị bắt giữ, và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm vào ngày 17 tháng 10 năm 2013. Tối hôm đó, khi vợ ông Lý Đức Tường trở về nhà sau khi ông bị bắt giữ, bà đã bị một số người đàn ông cao lớn khống chế và đưa đến Đồn Công an Tân Hoa. Bà bị giam giữ qua đêm với cáo buộc “gây rối trật tự xã hội”. Cảnh sát đe dọa sẽ đưa bà vào trại lao động nếu bà cũng tu luyện Pháp Luân Công.
Cả hai anh em ông Lý bị Tòa án Quận Xương Ấp xét xử vào ngày 11 tháng 9 năm 2015. Thẩm phán đã không thông báo cho luật sư hay gia đình họ về phiên tòa. Ông Lý Đức Tường bị kết án 4 năm tù, còn ông Lý Đức Toàn bị kết án 7 năm. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cát Lâm nhưng thất bại.
Ông Lý Đức Toàn bị đưa đến Nhà tù Số 2 Tỉnh Cát Lâm vào tháng 3 năm 2016. Ông Lý Đức Tường thụ án tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Mùa xuân năm 2024, chỉ vài tháng sau khi ông Lý Đức Toàn được trả tự do, ông lại bị bắt giữ sau khi cảnh sát theo dõi vị trí của ông thông qua điện thoại di động. Ông đã bị kết án bí mật 6 năm tù, và hiện đang thụ án tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/509568.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/20/234358.html
