Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2026] Ngày 9 tháng 5 năm 2026, bà Hoàng Đại Quý, 72 tuổi, ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hoàng bị bắt ngày 3 tháng 9 năm 2025, sau khi công an Trương Mông ở Đồn công an Bắc Hồ theo dõi vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Việc bắt giữ bà đã nhanh chóng được phê chuẩn, và cảnh sát đã nộp hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Thuận Khánh vào ngày 3 tháng 11.

Gia đình bà Hoàng không được thông báo về ngày xét xử của bà, chỉ biết tin này thông qua luật sư. Người chồng 82 tuổi của bà bị cấm tham dự phiên xét xử bà tại Tòa án Quận Thuận Khánh vào ngày 16 tháng 12, vì ông bị “liệt kê là nhân chứng của bên công tố”. Một viên chức tòa án đã nhốt ông trong một căn phòng cho đến khi phiên tòa kết thúc.

Luật sư của bà Hoàng đã bào chữa vô tội cho bà. Ông lập luận rằng thân chủ của mình không vi phạm pháp luật khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp, và việc cảnh sát theo dõi, quay video bà mà không lập án là bất hợp pháp.

Luật sư cũng chỉ ra rằng biên bản thẩm vấn không có giá trị vì bà Hoàng không ký tên. Ông nói thêm cảnh sát đã vi phạm các thủ tục pháp lý khi để Hà Hải Châu của Phòng 610, trực thuộc Công an thành phố Nam Sung, xác nhận bằng chứng truy tố thay vì sử dụng một cơ quan độc lập theo yêu cầu của pháp luật.

Luật sư đã yêu cầu công tố viên Lưu Anh giải thích việc bà Hoàng “phá hoại việc thực thi pháp luật” như thế nào, như được nêu trong cáo trạng.

Bà Hoàng đã tự bào chữa cho mình, và khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công hoặc lan truyền thông tin về môn tu luyện này.

Ngày 9 tháng 5 năm 2026, thẩm phán Đảng Lập Quân đã kết án bà Hoàng 1,5 năm tù. Bà đang kháng cáo bản án này.

Bà Hoàng và chồng sống dựa vào thu nhập hàng tháng khoảng 1.000 Nhân dân tệ của bà từ các công việc dọn dẹp. Việc bà bị giam khiến chồng bà rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Bức hại trong quá khứ

Bà Hoàng biết đến Pháp Luân Công vào năm 2001, khi bà bị giam vì bán hóa đơn giả. Một học viên Pháp Luân Công bị giam cùng bà đã giải thích rằng cuộc bức hại là bất hợp pháp, và Pháp Luân Công dạy người tu luyện trở thành người tốt. Bà đã bắt đầu tu luyện, và giữ vững đức tin của mình sau khi được trả tự do.

Ngày 11 tháng 4 năm 2002, bà Hoàng bị bắt vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam Nhạc Trì, lính canh đã còng tay bà vào giường trong 17 ngày, và không cho bà dùng nhà vệ sinh. Sau khi được tháo còng khỏi giường, bà đi lại khó khăn và tay chân run rẩy không kiểm soát được. Ngày 8 tháng 4 năm 2003, bà lại bị bắt vào và bị giam trong một trại tẩy não trong một khoảng thời gian chưa xác định.

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, bà Hoàng lại bị bắt cũng bởi phát tài liệu về Pháp Luân Công. Hơn 20 cảnh sát đã khám xét nơi làm việc và nhà của bà vào ngày 13 tháng 5 năm 2016. Họ đã đệ trình vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Gia Lăng vào cuối tháng 7, và bà đã bị Tòa án Quận Gia Lăng xét xử ngày 28 tháng 11. Ngày 10 tháng 1 năm 2017, thẩm phán đã kết án bà 1 năm tù cùng khoản phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Báo cáo liên quan:

Cụ bà 71 tuổi bị xét xử vì đức tin, người chồng 81 tuổi sống cô độc trong tuyệt vọng

Hai học viên ở thành phố Nam Sung bị kết án tù

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/17/510371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/21/234376.html