Một phụ nữ Hà Bắc bị hành hung vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-05-2026] Bà Điền Ngọc Linh sống tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, bị bắt và bị ngược đãi vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 22 tháng 4 năm 2026, bà Điền đến một hội chợ cộng đồng ở làng Hắc Sơn, quận Từ Thủy, để phân phát tài liệu và bị ai đó tố cáo. Hai cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng đến và ra lệnh cho bà đi theo họ. Khi bà từ chối, họ đã gọi thêm hai cảnh sát nữa.
Bốn người họ cố gắng kéo bà vào xe tuần tra. Bà kịch liệt chống cự và kêu cứu. Nhiều người đến và chụp ảnh hiện trường. Vì không muốn bị chụp ảnh, cảnh sát cưỡng chế đưa bà Điền vào xe và lái đi.
Khi bà Điền bị đưa đến đồn công an Đại Vương Điếm đã là 2 giờ chiều. Bà cảm thấy chóng mặt, nôn mửa và bắt đầu sùi bọt mép. Một cảnh sát cố gắng cho bà uống chút nước, nhưng bà từ chối.
Tình trạng sùi bọt mép kéo dài hơn một giờ. Cảnh sát gọi một bác sĩ đến đo huyết áp và đo điện tâm đồ cho bà. Bác sĩ nói rằng bà không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoại trừ huyết áp cao. Một cảnh sát quay video bà Điền trong suốt quá trình khám sức khỏe. Bà rất yếu và khó nói chuyện.
Sau khi ăn tối, cảnh sát đưa bà Điền đến Bệnh viện quận Từ Thủy. Bà không được cho ăn gì kể từ khi bị bắt vào sáng hôm đó. Huyết áp tâm thu của bà ghi nhận ở mức 180 mmHg, trong khi mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn.
Sau khi khám sức khỏe, cảnh sát đưa bà Điền đến trại tạm giam. Các lính canh nghi ngờ một số kết quả khám và yêu cầu cảnh sát khám lại. Cảnh sát phải đưa bà Điền trở lại bệnh viện. Lần này, bác sĩ nói bà cũng mắc bệnh tim. Một cảnh sát đổ lỗi cho bà Điền vì những “rắc rối” mà bà gây ra cho họ và nói rằng bà đáng bị giam giữ.
Khoảng 11 giờ đêm, cảnh sát đưa bà Điền trở lại đồn công an và ra lệnh cho bà ký vào một tài liệu. Chồng bà cũng đến đồn công an để hỏi thăm tình hình của bà, vì bà đã không về nhà sau khi rời đi vào sáng hôm đó. Khi bà từ chối ký vào tài liệu, cảnh sát ép chồng bà ký thay.
Trước khi thả bà Điền, cảnh sát đe dọa sẽ gây nguy hại đến sự nghiệp tương lai của con bà nếu bà còn dám phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong khu vực thẩm quyền của họ một lần nữa.
Ngày hôm sau, bà Điền hỏi chồng xem ông đã ký thay bà tài liệu gì. Ông nói ông không đọc kỹ, nhưng thấy có vài chữ về việc bà bị giam giữ hai tuần, nhưng đã được thả do tình trạng sức khỏe kém.
Ngày 25 tháng 4 và ngày 12 tháng 5, các cảnh sát từ đồn công an làng Bạch Long, và Điền Hạo Nhiên, trưởng làng Bạch Bảo thuộc thị trấn Bạch Long, sách nhiễu bà Điền. Khi họ chụp ảnh bà, chồng bà cũng chụp ảnh các cảnh sát. Họ sợ hãi và nói rằng ông sẽ vi phạm pháp luật nếu đăng ảnh của họ lên mạng. Họ rời đi sau khoảng 15 phút.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/19/510475.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/28/234489.html