Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 08-11-2025] Trung Thổ khó sinh, Đại Pháp khó gặp, nhưng tôi đã rất may mắn khi có được cả hai điều đó. Thế gian con người là một cõi mê, thời đại hiện nay là thời đại của chủ nghĩa vô thần, vô tín ngưỡng. Chúng ta không biết tại sao mình lại đến thế giới này, chúng ta chẳng hiểu gì cả. Tại sao con người lại bị bệnh tật, phải chịu tội chịu khổ, lại còn phải chịu đựng sự giày vò của sinh, lão, bệnh, tử…. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong sách “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ Lý Hồng Chí đã giải thích tất cả điều này cho chúng ta, rằng con người vốn là những sinh mệnh trong không gian vũ trụ, nhưng do đã làm những việc không tốt nên đã rớt xuống thế gian con người. Làm người không phải là mục đích, giúp chúng ta tu luyện, phản bổn quy chân mới là mục đích chân chính làm người.
Bệnh tật, thống khổ và ma nạn đều là do con người làm điều bất hảo, tạo nghiệp mà sinh ra. Có cái nhục thân và cặp mắt thịt này chính là khổ. Thế gian nhiều đau khổ, nhưng chịu khổ có thể tiêu nghiệp, có thể đề cao tầng thứ v.v. Sư phụ đã dạy chúng ta rất nhiều đạo lý làm người.
Trước khi tu luyện, tôi từng có bệnh, thời thanh niên tôi bị thấp khớp, nhưng lúc ấy sức khỏe tốt và có thể chịu đựng được; khi bước vào tuổi trung niên, tôi không còn đủ sức khỏe và lực bất tòng tâm, lại thêm toàn thân bị dị ứng. Hai căn bệnh này luân phiên gây ra chứng thấp khớp khắp cơ thể, ảnh hưởng đến tim và tất cả các khớp. Nó còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết khi thời tiết thay đổi. Có câu nói rằng, “Sống không bằng chết”, tôi hiểu sâu sắc cảm giác đó.
May mắn thay, số phận đã cho tôi cơ hội, Đại Pháp hồng truyền, rất nhiều người luyện tập Pháp Luân Công trong công viên. Tôi nghĩ rằng công pháp này chắc hẳn rất tốt, nếu không sẽ không có nhiều người luyện tập như vậy, tôi đã tham gia và trở thành một học viên trong số đó. Đó là vào năm 1997.
Tôi chỉ luyện tập trong thời gian một tuần mà Sư phụ đã thanh lý thân thể tôi. Có một buổi chiều, tôi đang hoạt động ở ngoài trời thì đột nhiên cảm thấy như bị bệnh, không thể đứng vững được. Tôi vội vã về nhà, nằm xuống giường và bắt đầu sốt cao. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang thanh lý thân thể cho tôi, tuy rất khó chịu, nhưng trong lòng tôi lại rất vui mừng, biết rằng Sư phụ đang quản tôi rồi. Tôi không đo nhiệt độ cơ thể cũng không uống thuốc hạ sốt, đó là hảo sự, cứ sốt đi! Liên tục sốt ba ngày, nhiệt độ tăng lên bao nhiêu độ, tôi không đo nhiệt độ nên không biết. Nhưng da dẻ toàn thân tôi đã đổi màu vì bị đốt nóng. Điều này khác với cảm lạnh và sốt thông thường, không có sổ mũi, không đổ mồ hôi, chỉ là sốt khan. Ba ngày không ăn không uống, nhưng ba ngày qua đi, lập tức hết sốt, mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là cơ thể hơi yếu một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng hồi phục lại trạng thái bình thường. Cơn sốt này đã “đốt cháy” hết mọi bệnh tật của tôi, và cho đến tận bây giờ, hơn 20 năm đã trôi qua, tôi chưa từng bị ốm lại.
Sư phụ giảng:
“Bắt đầu từ hôm nay, có người sẽ cảm thấy toàn thân phát lạnh, giống như mắc cảm mạo nặng, có thể xương cốt đau khắp cả”; “đó là tống khứ nghiệp từ căn bản, vậy nên chư vị sẽ có phản ứng” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).
Tôi chính là thuộc trường hợp này, Sư phụ của chúng ta từ bi biết bao, bệnh viện đã bất lực trước bệnh tình của tôi, nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi một lần bị sốt cao, và bệnh tình đã hoàn toàn bị “đốt cháy” hết. Sư phụ luôn giữ lời hứa, Sư phụ luôn từ bi với đệ tử, tôi phải cảm tạ Sư phụ thế nào đây?!
Năm nay tôi đã 86 tuổi, nhưng mắt vẫn sáng, tai vẫn tỏ, chỉ có một ít tóc bạc. Mỗi khi tôi ra ngoài mua quần áo, các cô nhân viên bán hàng đều vây quanh nhìn tôi và hỏi đủ thứ câu hỏi, hỏi tôi tại sao lại khỏe mạnh và trẻ trung như vậy? Tôi lớn tiếng nói với họ: “Luyện tập Pháp Luân Công đã chữa khỏi mọi bệnh tật của tôi, Pháp Luân Công rất tốt, nếu có cơ hội, các bạn cũng nên luyện tập”. Tôi và các đồng tu của tôi đã phối hợp thuyết phục tất cả họ làm tam thoái. Chủ cửa hàng thở dài nói: “Pháp Luân Công không giống như những gì nhà nước (tà đảng) nói, nhiều người đều nói Pháp Luân Công tốt như thế”.
Một đứa trẻ khi gặp khó khăn, nó sẽ tìm đến mẹ, tin rằng mẹ nhất định sẽ có cách giải quyết. Chúng ta là con của Sư phụ, nếu chúng ta gặp khó khăn, Sư phụ sẽ cấp cho chúng ta cách giải quyết hoàn hảo, và đó là giải pháp tốt nhất.
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/修大法是我最正确的选择-500042.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/19/231756.html



