Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày “20 tháng 7” năm 1999, năm nay hơn 70 tuổi. Hồi tôi đắc Pháp là nhờ nghe nói Đại Pháp rất tốt, đồng thời còn nhận được một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, nhưng tôi mang sách về nhà rồi để đó, một thời gian rất lâu cũng không đọc. Một hôm tôi đi chợ bán hàng, có đeo huy hiệu Pháp Luân, một học viên Pháp Luân Công hỏi tôi: “Bà là người tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói mình không có thời gian học. Người đó bảo nếu thực sự không có thời gian, mỗi ngày đọc một đoạn nhỏ cũng được. Tôi làm theo lời khuyên đó, mỗi ngày đọc một đoạn Pháp nhỏ.

Sư phụ tiêu nghiệp cho tôi

Ngày mùng 4 tháng Giêng, chồng tôi lái xe máy chở bốn người đi chúc Tết họ hàng, lúc xuống dốc đột nhiên gặp một chiếc xe hơi băng qua đường, phanh không kịp, xe máy của chúng tôi tông thẳng vào chiếc xe hơi. Ba người kia đều không sao, còn tôi cảm thấy vùng mắt lạnh toát, đưa tay lên sờ thì hóa ra là máu. Người thân đã đưa tôi đến bệnh viện.

Bác sĩ xem qua, thấy mí mắt bị rách một đường bèn khâu vết thương lại. Có người hỏi bác sĩ liệu có để lại sẹo không, ông ấy nói sẽ có sẹo. Lúc đó tôi nghĩ: Nếu Sư phụ quản mình, chưa chắc đã để lại sẹo.

Tối hôm đó tôi mơ thấy một người đàn ông bưng một bát nước đến cho tôi uống, tôi uống xong liền cảm thấy từ đầu đến bắp chân lập tức nhẹ hẳn, mặt và mắt cũng lập tức hết sưng. Mí mắt sau khi lành không để lại chút sẹo nào, hơn nữa tất cả các bệnh mãn tính như viêm túi mật, loét dạ dày, suy nhược thần kinh, viêm khớp dạng thấp, viêm quanh khớp vai đều khỏi hết.

Tôi cảm thấy Đại Pháp thật thần kỳ, mỗi ngày tôi chỉ đọc một đoạn Pháp nhỏ mà Sư phụ đã cấp cho tôi nhiều đến thế, sau này nhất định tôi phải kiên tu Đại Pháp đến cùng. Con xin cảm ân Sư phụ đã cứu mạng!

Sư phụ gia trì cho tôi vượt qua hang ổ ma quỷ và bệnh nghiệp

Một buổi tối năm 2016, tôi cùng đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng, bị người dân bị những lời dối trá đầu độc tố giác. Đồng tu bị bắt giữ, tôi qua đồn công an yêu cầu họ thả người, họ không những không thả đồng tu mà còn bắt giữ cả tôi. Họ đưa chúng tôi tới trại tạm giam, hàng ngày bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc, bức hại chúng tôi. Tôi bèn phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì.

Ở trong trại tạm giam khoảng 50 ngày, tôi đột nhiên bị thổ huyết không ngừng, phạm nhân thấy thế liền lấy chậu hứng, rồi ấn chuông khẩn cấp gọi bác sĩ và quản giáo. Bác sĩ và quản giáo thấy tôi nôn ra rất nhiều máu, bèn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra bị u xơ tử cung, hơn nữa bác sĩ chẩn đoán tình hình rất tệ. Trại tạm giam sợ phải chịu trách nhiệm nên đã làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại cho tôi, cứ như vậy tôi được về nhà.

Sau khi về nhà, người thân bạn bè thấy tình trạng của tôi rất nghiêm trọng, hối thúc tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi tới bệnh viện kiểm tra, kết quả trong tử cung có ba khối u, cái lớn to như đầu đứa trẻ, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật ngay. Tôi nghe thấy tình hình rất nghiêm trọng như vậy, tâm cũng bị dao động. Sau đó tôi nghĩ mình có Sư phụ quản, bèn về nhà học Pháp luyện công. Học được một thời gian, những khối u này không biết đã biến mất từ lúc nào, tôi đã khỏi bệnh!

Con xin cảm ân Sư phụ đã giúp con hóa giải đại ma nạn!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/502005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/12/231669.html