Học Pháp, học pháp, học Pháp–Học Pháp cho tôi sức mạnh để thực tu một cách vững chắc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ
[MINH HUỆ 28-10-2025] Con kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các đồng tu!
Chủ đề chia sẻ của tôi hôm nay là: “Học Pháp, học pháp, học Pháp–Học Pháp cho tôi sức mạnh để thực tu một cách vững chắc.” Tôi chọn chủ đề này là vì trong năm vừa qua việc học Pháp đã mang lại cho tôi những thay đổi to lớn, giúp tôi bước trên con đường tu luyện chân chính của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.
Trong năm qua, tôi bắt đầu dụng tâm học Pháp. Tôi đã trải nghiệm một số thay đổi và bắt đầu hiểu được nội hàm sâu xa trong các bài giảng của Sư phụ. Thông qua học Pháp, tôi đã minh bạch được thế nào mới đúng nghĩa là một đệ tử Đại Pháp chân chính và một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm những gì.
Học Pháp giúp tôi bước trở lại con đường tu luyện
Nhiều học viên hỏi tôi bắt đầu tu luyện từ khi nào. Nghĩ về điều này, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì tôi đã lãng phí gần hai thập kỷ. Tôi đắc Pháp vào năm 1996. Trong hai năm tiếp theo, ngày nào tôi cũng luyện công tại điểm luyện công tập thể ở công viên Trung Sơn ở Bắc Kinh, và tham gia các nhóm học Pháp. Tuy nhiên, vào năm 1998, khi đối mặt với khảo nghiệm về danh lợi, tôi đã hoàn toàn không giữ vững được, không những không vượt qua được khảo nghiệm mà còn ngừng tu luyện.
Đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng, nghĩ lại lúc đó, tôi nhận ra mình căn bản không thể được coi là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi không lĩnh hội được điều Sư phụ giảng “Tu luyện là nghiêm túc” (Kiên định và thiết thực – Tinh Tấn Yếu Chỉ), cũng không thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà học Pháp, thực tu. Tuy hàng ngày tôi đều tham gia nhóm luyện công và đọc sách Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi lại không dụng tâm lý giải Pháp của Sư phụ, trong cuộc sống hàng ngày cũng chưa thể xem bản thân là người tu luyện mà yêu cầu chính mình. Cũng vì tôi không dụng tâm học Pháp, tu tâm, cho nên cũng không thể nói đến chính niệm chính hành được.
Đối chiếu với yêu cầu của Sư phụ, lúc đó sao tôi có thể được xem là một đệ tử chân tu chứ?
10 năm trước, nhờ sự giúp đỡ của đồng tu, và dựa vào niềm tin căn bản chưa từng thay đổi đối với Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã bắt đầu luyện công trở lại, cũng bắt đầu đọc lại Chuyển Pháp Luân.
Tuy nhiên, giống như Sư phụ giảng:
“…trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong;” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Tôi cùng lắm cũng chỉ là một trung sỹ. Tôi hiếm khi đọc kinh văn của Sư phụ, luyện công hàng ngày cũng chủ yếu là ở nhà. Tôi hoàn toàn coi tu luyện là vấn đề cá nhân. Vì không coi trọng học Pháp nên tôi cũng không thể thực sự minh bạch về thực tu mà Sư phụ giảng.
Sau đại dịch COVID, tôi bắt đầu luyện công tập thể và đọc Chuyển Pháp Luân cùng các đồng tu. Tuy tôi bắt đầu chú trọng đến các yêu cầu về tâm tính, nhưng so với tiêu chuẩn của người tu luyện thì vẫn còn kém xa, tôi cũng thường vì bản thân không đủ tinh tấn mà cảm thấy phiền não và chán nản.
Mãi đến khi tôi đọc “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” trong Giảng Pháp tại các nơi XI, tôi mới thực sự nhận ra bản thân không thể để cao tâm tính nếu không coi trọng việc học Pháp.
Sự chuyển biến thực sự đối với tôi là sau Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện dành cho khu vực nói tiếng Đức năm ngoái. Tôi đã nghe một số học viên chia sẻ về những trải nghiệm vô cùng cảm động của họ. Chính điều đó khiến tôi xúc động sâu sắc và mang lại cho tôi sự khích lệ to lớn. Sau Pháp hội, tôi đã gửi mail cho các học viên tổ chức hội nghị và chia sẻ về những điều tôi học được và cảm ngộ được từ Pháp hội. Tôi viết: “Pháp hội đã mang lại cho tôi động lực to lớn. Khi nghe trải nghiệm của các học viên, tôi liên tục tự hỏi bản thân: ‘Nếu ở vị trí của họ, mình sẽ hành xử như thế nào? Mình sẽ làm gì?’” Tôi cũng chia sẻ với các học viên tổ chức ba điều bản thân gặt hái được từ Pháp hội:
1. Học Pháp là căn bản. Là một đệ tử Đại Pháp, bản thân nên làm gì, phải làm như thế nào, nhất định phải tìm câu trả lời từ trong Pháp.
2. Tính trọng yếu của việc phát chính niệm. Khi tham gia Pháp hội, lúc đó tôi vẫn chưa làm được việc phát chính niệm mỗi ngày. Thứ nhất, tôi vẫn chưa thực sự hiểu được tính trọng yếu của việc phát chính niệm đối với việc cứu độ chúng sinh và chấm dứt bức hại. Thứ hai, tôi cũng không ý thức được ý nghĩa của việc phát chính niệm đối với đề cao cá nhân. Thông qua việc học Pháp sau này, tôi dần dần hiểu được một phần nguyên nhân vì sao chính niệm của bản thân không đủ và khó đề cao tầng.
3. Bước ra giảng chân tướng. Trước khi tham dự Pháp hội, tôi gần như chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động chứng thực Pháp nào. Tuy ở điểm luyện công, tôi cũng làm một số việc giảng chân tướng và hồng Pháp, nhưng so với yêu cầu và kỳ vọng của Sư phụ đối với đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thì quả thực còn kém xa. Tôi quyết định mình cần phải bước ra chứng thực Pháp như các học viên khác.
Sau Pháp hội lần đó, tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải thực tu.
Mọi sự chuyển biến đều là nhờ học Pháp
Sau Pháp hội 2024, nhờ sự giúp đỡ của điều phối viên Shen Yun địa phương, tôi may mắn tham gia quảng bá Shen Yun tại khu vực Basel. Tôi và một đồng tu chịu trách nhiệm phân phát các ấn bản đặc biệt và tập sách quảng cáo ở tám thành phố trong khu vực. Để phát hết số báo, tôi đã đi bộ hơn 150 km (93 dặm). Trong khi phát báo, tôi thường thầm phát chính niệm, hy vọng nỗ lực của chúng tôi có thể giúp nhiều người hơn đi xem Shen Yun, từ đó được đắc cứu. Trong những khoảng khắc đó, tôi cảm nhận được một cách chân thực rằng “bản thân đã giống một đệ tử Đại Pháp” rồi.
Cũng vào cuối năm ngoái, nhóm học Pháp tiếng Trung của chúng tôi tại khu vực nói tiếng Đức ở Thụy Sỹ bắt đầu học Pháp tập thể hàng ngày, và tôi trở thành thành viên tích cực của nhóm. Thông qua việc học Pháp hàng ngày và chia sẻ hàng tuần như vậy khiến tôi có cảm giác như người vừa tỉnh mộng, cũng nhận ra bản thân đã bị chệch khỏi Pháp đến mức nào. Mỗi khi đọc một bài giảng, tôi đều có thể minh bạch được nhiều điều từ đó, thực sự lý giải được một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp thì nên như thế nào, làm thế nào để làm tốt ba việc. Việc học Pháp đã tăng cường chính niệm của tôi, kiên định quyết tâm trợ Sư cứu người và củng cố tín tâm vào việc tu luyện tất thành.
Tôi nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian trong hơn 10 năm qua, tôi cần phải hành động ngay lập tức. Đối với hiệu quả không mấy khả quan của việc hồng Pháp tại điểm luyện công Basel, tôi có ý tưởng lập thêm một điểm luyện công gần trung tâm thành phố và lập tức bắt tay hành động. Cùng với việc tăng số lần luyện công hằng tuần, sau mỗi buổi luyện công, chúng tôi đều chủ động phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Mục đích duy nhất của chúng tôi là cứu nhiều người hơn nữa, nhờ đó thực sự hoàn thành thệ ước “trợ Sư cứu độ chúng sinh“.
Ban đầu, chỉ một hoặc hai người nhận tờ rơi hoặc dừng lại nghe tôi giảng chân tướng. Tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi thậm chí có lúc còn nhìn mặt mà bắt hình dong, dùng nhân tâm mà phán đoán người nào đó có thể được cứu hay không.
Sư phụ giảng:
“Như mọi người đều biết, chúng ta cứu một cá nhân thì không khó, khó là ở can nhiễu và áp lực của tà ác. Đối với một cá nhân mà nói, họ có thể minh bạch chân tướng, có thể được cứu, về thực chất thì hễ một khi cá nhân đó được đắc cứu trở về sau này, [thì] toàn bộ các sinh mệnh của thể hệ vũ trụ đằng sau họ mà do họ đại biểu thảy đều được cứu rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)
Tôi lập tức minh bạch rằng cho dù chỉ cứu được một người, nhưng vô số sinh mệnh đằng sau người đó cũng đều được cứu – huống chi người đó có thể còn là một vị Vương hoặc một vị Thần hạ xuống.
Tôi cũng nghĩ: “Nếu mỗi tháng mình cứu được một người, thì một năm có thể cứu được 12 người. Nếu mỗi một đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể làm như vậy, thì một năm chúng ta có thể cứu được hơn một tỷ người. Nếu mỗi đệ tử mỗi tháng, mỗi năm có thể cứu được nhiều người hơn nữa thì sao? Đây chẳng phải là điều mà mỗi đệ tử chân tu chúng ta đều mong đợi sao? Chẳng phải cũng là điều Sư phụ kỳ vọng sao?
Có lần, tôi giảng chân tướng cho một phụ nữ trung niên và đưa bà ấy tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, kèm theo tập sách nhỏ. Tuy nhiên, một lúc sau, chồng của bà trả lại tài liệu cho tôi. Lúc đó, nhìn những đứa trẻ chơi trong công viên, tâm tôi đột nhiên dâng lên một nỗi buồn khó tả. Khi thời khắc cuối cùng đến, có bao nhiêu sinh mệnh vẫn chưa được cứu? Tương lai nào đang chờ đợi họ đây? Tôi thầm thưa với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, để đệ tử có thể đi theo Sư phụ cứu được nhiều người hơn nữa.”
Trước đây, khi khuyên tam thoái, tôi luôn gặp việc bị người thân và bạn bè viện đủ lý do hoặc vì tâm sợ hãi mà từ chối. Gần đây tôi đã thành công trong việc thuyết phục chị gái mình đang sống ở Trung Quốc, và một đồng nghiệp cũ thoái Đảng.
Sư phụ giảng:
“Chư vị phải hết sức nghiêm túc cẩn thận giảng cho người nhà giống như giảng chân tướng với con người thế gian.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc)
Để giúp mọi người hiểu tầm quan trọng của việc thoái Đảng, tôi đã liên hệ giữa tình hình hiện tại ở Trung Quốc và nguy cơ diệt vong của ĐCSTQ với lời thề độc mọi người đã phát ra khi tuyên thệ gia nhập Đảng, từ đó để mọi người hiểu được sự diệt vong của ĐCSTQ có ý nghĩa gì đối với cá nhân họ. Tôi thấy việc giảng chân tướng một cách thấu tình đạt lý như vậy rất có hiệu quả.
Thông qua việc kiên trì học Pháp, mỗi ngày tôi đều có thể thu hoạch được điều gì đó từ Pháp của Sư phụ, Pháp đã chỉ đạo thiết thực cho tôi làm thế nào để thực tu. Sau một thời gian, tôi kinh ngạc nhận ra bản thân đã có cải biến to lớn.
Ví dụ, trước đây khi đi trên đường nhìn thấy người lạ, trong tâm tôi không có cảm giác gì nhiều. Nhưng hiện giờ tôi đột nhiên phát hiện, khi đối diện với người lạ, tôi có một cảm giác thân thiết khó tả, và luôn có thể cảm nhận được mặt thiện, mặt chính của họ. Khi suy xét vấn đề, khi xử lý các việc trong cuộc sống hàng ngày hoặc các mối quan hệ, tôi cũng có thể lập tức nhớ đến mình là một đệ tử Đại Pháp, trước tiên tôi sẽ tự hỏi bản thân: Là một đệ tử Đại Pháp, mình nên làm thế nào? Mình làm việc này, nói lời này thì mục đích gì? Có chính không? Có ở trên Pháp không? Việc này, lời này, có thỏa đáng không, có gây ảnh hưởng xấu gì đến người khác không?
Khi gặp mâu thuẫn, tôi cũng từng bước bắt đầu hướng nội tìm. Sự đề cao của tôi cũng mang lại cho gia đình một trường thiện và chính, người nhà cũng cảm nhận được ảnh hưởng tích cực này, gia đình càng thêm hòa thuận.
Kiên định chính tín, kiên trì học Pháp, bước tốt đoạn đường tối hậu
Khi chia sẻ cùng các đồng tu về câu chuyện tu luyện và tâm đắc thể hội về việc học Pháp trong năm vừa qua của mình, có lẽ tôi đã có tiến bộ lớn so với bản thân mình trước đây.
Tuy nhiên, tôi cũng nhận thức được rằng, sự lý giải và nhận thức của bản thân tôi về Pháp cần không ngừng đề cao. Nhưng nội tâm tôi rất minh bạch, ít nhất là ở tầng thứ sở tại của mình, tôi nhất định phải làm tốt. Tôi cũng kiên tín rằng, thông qua việc không ngừng dụng tâm học Pháp, nhất định tôi có thể làm mọi việc tốt hơn.
Cùng với tiến trình Chính Pháp đang được đẩy nhanh, đôi khi tôi cũng sinh tâm nóng vội. Thông qua việc không ngừng học Pháp, tôi tự nhủ rằng, bất kể đã đến giai đoạn nào, tôi đều phải bình ổn tâm mình, không thể có bất kỳ dao động nào, kiên trì học Pháp mỗi ngày, làm ba việc tốt hơn nữa, không được suy tính được mất cá nhân, tuyệt đối không để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Con muốn thưa với Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ làm tốt hơn nữa.
Quá trình đắc Pháp và tu luyện của tôi giống như người đã đi một vòng lớn rồi cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát và bắt đầu lại từ đầu. Tôi đã lãng phí quá nhiều năm tháng quý báu, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cứu chúng sinh, vì thế mà cảm thấy vô cùng hối hận và đau lòng. Sau gần một năm dụng tâm học Pháp và thực tu, giờ đây tôi đã có được tín niệm và tín tâm mà bản thân chưa từng có trước đây. Tôi biết, tuy tôi đã đi rất nhiều đường vòng nhưng Sư phụ chưa hề bỏ rơi tôi. Sư phụ quá từ bi, con cũng không được vì bất cứ lý do gì mà khiến Sư phụ thất vọng.
Một lần nữa, con xin bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Sư phụ từ bi vĩ đại!
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng tu!
(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội khu vực nói tiếng Đức tại Thụy Sỹ năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/28/501805.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/4/231185.html



