Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-10-2025] Tú Cảnh luôn tò mò về cuộc sống. Khi còn nhỏ, cô thường nhìn lên bầu trời và tự hỏi: “Tại sao mình là người, mà không phải là chim?”

Cha mẹ cô là Phật tử nên thường đưa cô đi chùa, vì vậy cô đã biết kính Phật từ nhỏ. Cô đã mang một số kinh sách về nhà với hy vọng tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình về cuộc sống. Nhưng những kinh sách này rất khó hiểu và cô vẫn không tìm ra lời giải cho điều mình đang tìm kiếm.

Khi Tú Cảnh lớn lên, những câu hỏi của cô cũng dần ít đi. Thầy cô bảo cô phải học hành chăm chỉ để sau khi tốt nghiệp có thể kiếm được tiền. Cô đã nghe lời và theo học tại một trường đại học danh tiếng, lấy bằng thạc sỹ kinh tế chính trị. Cô làm việc cho một công ty công nghệ nước ngoài với mức lương rất khá, mọi việc đều thuận lợi.

Vấn đề sức khỏe

Nhưng thành công trong học tập và sự nghiệp không mang lại cho Tú Cảnh một sức khỏe tốt. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất yếu. Cô nhớ lại: “Rất nhiều người trong trường biết tôi. Hôm nào tổ chức lễ chào cờ mà trời nắng nóng, thì tôi thường bị ngất.”

Bảo hiểm y tế quốc gia bắt đầu với Thẻ A, mỗi thẻ có sáu lượt khám. Ngay cả khi còn là sinh viên, Tú Cảnh đã cần phải đi khám bác sỹ, và đôi khi cô dùng hết từ Thẻ A, Thẻ B, cho đến tận Thẻ Z.

Cô rất chú ý đến chế độ ăn uống và lối sống, cũng ăn thực phẩm hữu cơ và dùng thực phẩm chức năng, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gặp các vấn đề về sức khỏe.

Bên bờ vực của cái chết

Sau khi bắt đầu làm việc cho công ty công nghệ nước ngoài, Tú Cảnh đã đảm nhận nhiều trách nhiệm và chịu áp lực rất lớn. Cô nhớ lại: “Nếu đạt doanh số, chúng tôi sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn; nếu không thì sẽ bị chỉ trích, vì vậy chúng tôi lúc nào cũng căng thẳng.”

Năm 31 tuổi, Tú Cảnh bị viêm gan tối cấp, là tình trạng tế bào gan chết hàng loạt đột ngột dẫn đến suy giảm hoặc thậm chí mất hoàn toàn chức năng gan. Tỷ lệ tử vong lên tới 80%. Lúc đó, chỉ số men gan của cô đã lên đến hơn 1.800, cao gấp 60 lần so với mức bình thường. Tế bào gan bị viêm hoặc hoại tử nặng là tình trạng cấp cứu nghiêm trọng. Sau khi nhập viện, cô rơi vào tình trạng hôn mê. Bác sỹ nói với gia đình cô: “Nếu cô ấy không tỉnh lại, thì sẽ không qua khỏi.”

Một đồng nghiệp 27 tuổi cũng bị viêm gan tối cấp. Anh ấy đã qua đời khoảng hai tuần sau đó.

Tú Cảnh đã tỉnh lại, nhưng vô cùng yếu. Cô nghĩ: “Mình đã chăm sóc sức khỏe như vậy rồi, mà sao chuyện này lại xảy ra?”

Một đêm nọ, Tú Cảnh không thể chịu đựng được nữa và cô đã thầm than: “Làm người khổ quá. Nếu có Thần Phật, xin cho con biết tại sao con lại là con người và tại sao con lại sống trên đời này được không?”

Sau khi xuất viện, Tú Cảnh càng yếu hơn. Bác sỹ đã báo tin xấu cho cô rằng bước tiếp theo sau viêm gan tối cấp là xơ gan, rồi dần dần sẽ trở thành ung thư gan, và quá trình này là không thể đảo ngược. Nghe bản án tử này, Tú Cảnh đã suy sụp và tuyệt vọng. Danh vọng, lợi ích vật chất, và thành công không còn quan trọng nữa.

Một bước ngoặt

Sau khi xuất viện, Tú Cảnh đã quyết định nghỉ việc. Cô nghĩ: “Công việc quá căng thẳng. Không có sức khỏe tốt, tiền bạc cũng vô dụng.” Quản lý của cô đã yêu cầu cô ở lại – cô có thể nghỉ phép một tháng có lương và trở lại làm việc sau khi cảm thấy khỏe hơn.

Tú Cảnh đã thử tập yoga và đủ loại khí công, nhưng không có tác dụng gì. Khi một trại hè thanh thiếu niên Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Đại học Giao thông Tân Trúc, dì cô đã rủ cô đi cùng.

Vào ngày đầu tiên của trại hè, Tú Cảnh đã xem một video bài giảng của Sư phụ Lý. Sư phụ giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ. Nhất là với những người học công tại đây hôm nay, những tâm ấy lại càng phải vứt bỏ hơn nữa.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tú Cảnh nghĩ, đây chính là điều mình hằng tìm kiếm. Cô biết rằng mình nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một cuộc đời mới

Trong thời gian nghỉ làm một tháng, Tú Cảnh đã dành phần lớn thời gian để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện công. Cô cho biết: “Một tháng sau, tôi đã khỏe lại—tôi cảm thấy mình như một con người mới.”

2025-10-5-tw-jy-story-01.jpg

Tú Cảnh luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp.

Quản lý của cô rất mừng khi Tú Cảnh nói cô đã sẵn sàng trở lại làm việc. Theo chính sách của công ty, Tú Cảnh có thể nghỉ thêm một tháng có lương để hồi phục. Cô giải thích: “Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi muốn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không muốn lợi dụng công ty.”

Công việc của cô là bán các sản phẩm công nghệ sản xuất tại Hoa Kỳ ở Đài Loan, và cô phải gọi điện thoại cho khách hàng. Trước đây, vì sức khỏe yếu, nên giọng nói của cô lúc nào cũng thều thào. Nhưng bây giờ, cô đã tràn đầy năng lượng và như trở thành một con người khác.

Nhận thấy sự thay đổi của cô, quản lý và đồng nghiệp đã hỏi cô chuyện gì đã xảy ra. Tú Cảnh nói với họ rằng tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Thể lực của Tú Cảnh cũng đã có chuyển biến rõ rệt. Trước đây, khi đi làm, cô phải đi bộ một quãng đường để đến và rời ga tàu điện ngầm, điều này đã tạo gánh nặng lớn cho cơ thể cô. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô đã khỏe mạnh hơn, và khi cô tiếp tục tu luyện, đi lại như vậy đã không còn là vấn đề nữa.

Ngôi sao của bộ phận

2025-10-5-tw-jy-story-02.jpg

Tú Cảnh tại nơi làm việc.

Tính cách của Tú Cảnh cũng thay đổi. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, do sức khỏe yếu nên cô không mấy vui vẻ. Cô hay tỏ thái độ tiêu cực và nhút nhát. Tuy nhiên, công việc của cô đòi hỏi phải thường xuyên tương tác với mọi người. Cô giải thích: “Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp xúc với khách hàng vì đó là công việc của tôi.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, quan điểm sống của cô đã thay đổi đáng kể. Cô nói: “Việc tương tác với người khác mang lại cho tôi niềm vui vì tôi có thể chia sẻ về những trải nghiệm của mình. Tôi cũng chủ động hơn trong việc xử lý công việc, tư duy ngày càng tích cực hơn.”

2025-10-5-tw-jy-story-03.jpg

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Tú Cảnh cho biết cô khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.

Sự thay đổi này đã giúp cô thoải mái hơn trong công việc. Cô nói: “Tôi biết quan tâm hơn đến khách hàng và có thể thấu hiểu nhu cầu của họ để giới thiệu những sản phẩm phù hợp với họ, thay vì chỉ bán sản phẩm đắt tiền nhất để đạt được doanh số.”

Cô luôn đứng đầu trong danh sách hài lòng của khách hàng hàng năm của công ty ba năm liên tiếp. Gần như tháng nào cô cũng là “Ngôi sao của tháng” trong bộ phận của mình.

Sếp của cô muốn tăng lương cho cô vì thành tích công việc xuất sắc và tỷ lệ khách hàng hài lòng cao. Tú Cảnh nghĩ các học viên nên biết nghĩ cho người khác, và có một đồng nghiệp đang cần tiền. Vì vậy, cô đã nói với sếp của mình: “Tôi biết hoàn cảnh gia đình của một đồng nghiệp không được tốt. Tôi có được tăng lương hay không cũng không sao. Xin hãy xem xét tăng lương cho người ấy.” Người quản lý nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ. Sau đó, người giám sát đã gửi cho cô một tin nhắn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Kết quả bất ngờ

15 năm sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm gan tối cấp, Tú Cảnh đã đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Liên hợp Thành phố Đài Bắc cho thấy kháng nguyên bề mặt viêm gan B của cô là âm tính, điều đó có nghĩa là bệnh viêm gan của Tú Cảnh đã biến mất!

Tú Cảnh vô cùng xúc động, nói: “Trước đây, tôi là người mang virus viêm gan B. Bác sỹ bảo tôi rằng bệnh gan là không thể hồi phục, sẽ không thể khá hơn được—mà chỉ có thể tệ đi. Khi thấy kết quả, tôi đã hỏi bác sỹ liệu kết quả xét nghiệm có nhầm không. Bác sỹ quả quyết: ‘Cô âm tính rồi.’”

“Tôi đã vô cùng chấn động. Tôi biết Sư phụ quá từ bi và Pháp Luân Đại Pháp quả thực thần kỳ. Bệnh gan của tôi lẽ ra không thể chữa khỏi, kết quả dương tính không thể nào chuyển thành âm tính được. Nhưng trong đợt kiểm tra năm 2017, kết quả đã là âm tính!” Tú Cảnh nói.

Tiếng gọi từ trái tim

Sau 10 năm làm việc cho một công ty nước ngoài, tình hình tài chính của Tú Cảnh đã ổn định, vì vậy cô đã quyết định đón nhận một thử thách khác và thay đổi con đường sự nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực điều phối và quảng bá truyền thông. Giờ đây, cuộc sống của cô vô cùng trọn vẹn, và cô hạnh phúc mỗi ngày.

Tú Cảnh nói từ đáy lòng mình: “Tôi đã từng đứng trước cửa tử, nhưng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã được cứu. Bởi vì mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều được thụ ích, nên họ muốn chia sẻ với những người khác về hảo sự này—rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Ngược lại, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ, thậm chí còn mua chuộc hầu hết các hãng truyền thông trên khắp thế giới, ra sức khiến mọi người thù hận Pháp Luân Đại Pháp và không để họ hiểu được vẻ đẹp của tu luyện.

Cô nói: “Thiên tai nhân họa nhiều bất thường trên khắp thế giới. Trong thời kỳ nhiễu nhương này, chúng ta nên giữ vững Chân-Thiện-Nhẫn. Thần Phật bảo hộ người thiện. Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng bạn sẽ được thụ ích rất nhiều từ đó, giống như tôi vậy.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/7/501235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230837.htm