Thân mắc bệnh nan y không còn hy vọng, tu Đại Pháp có được cuộc đời mới
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-09-2025] Tháng 2 năm 2023, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy, tôi mắc bệnh nan y, hai bên phổi đều phải làm phẫu thuật, nhưng không thể cùng làm một lúc, bác sỹ quyết định cắt u ở bên phổi bên phải trước, rồi ba tháng sau sẽ xem phổi bên trái có phẫu thuật được không.
Sau khi phẫu thuật, tôi về nhà và nằm bẹp giường hơn một tháng, người gầy rộc đi. Gia đình tôi cũng cho rằng tôi không còn hy vọng sống sót, cả ngày mặt mày cau có, trong nhà không có chút sinh khí nào.
Chị dâu tôi là đệ tử Đại Pháp, chị bảo tôi: Chỉ có Đại Pháp mới cứu được em, rồi kể một vài ví dụ về người bệnh cấp tính đã học Đại Pháp và hết bệnh, chị cho tôi nghe câu chuyện ‘Tuyệt xứ phùng sinh’. Tôi biết Đại Pháp tốt, bèn kiên định một niệm: Mình sẽ tu Đại Pháp, từ bỏ mọi loại trị liệu của người thường, chỉ tín Sư tín Pháp, hết thảy đều phó mặc cho Sư phụ, tin rằng bản thân nhất định có thể vượt qua.
Vì người quá yếu, tôi không sao luyện công được, bèn học “Chuyển Pháp Luân” và nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ trước. Sau hai tháng tôi đã bắt đầu luyện công. Khi luyện bài công Pháp số hai, vì vết mổ nên tôi không đưa tay phải lên ôm bão luân được, tôi dùng hết sức nâng lên, sửa lại từng chút một, điều này cũng là quá trình chịu khổ tu tâm. Khi luyện bài công Pháp số năm, tôi đau chân và thường bị trượt xuống, tôi bèn dùng một sợi dây buộc vào để luyện, rồi chân phải bị một vết lõm cứng do xương mắt cá chân trái gây ra, nhưng dù khó khăn, tôi cũng phải kiên trì, không thể coi mình là người bệnh, lấy khổ làm vui.
Tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, dụng tâm học Pháp và luyện công, Sư phụ đã vớt tôi lên, tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi thay đổi mỗi ngày, cơ thể đầy đặn lên, cũng có tinh thần hơn. Sau nửa năm, tôi đến bệnh viện tái khám, tế bào ung thư đã không còn, phổi bên trái chỉ bị viêm nhẹ.
Nghe tin ấy, gia đình và bạn bè đều vui mừng cho tôi, nhất là những người cho rằng tôi sẽ không sống nổi mấy ngày nữa, nào ngờ không cần uống một viên thuốc, không tiêm một mũi tiêm, chỉ luyện Pháp Luân Công, mà bệnh nặng như thế đã khỏi, họ cảm thấy không thể tin được.
Trải nghiệm của tôi đã chứng thực sự siêu thường thần kỳ của Đại Pháp. Những người biết được đều công nhận Đại Pháp, người nhà tôi đã cảm tạ Sư phụ và ủng hộ tôi tu luyện.
Cảm ân Sư phụ đã ban cho con sinh mệnh thứ hai và một gia đình trọn vẹn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/11/499339.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/23/229946.html


