Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2025] Tôi là một học viên lâu năm, trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị một tai nạn giao thông nghiêm trọng phải nằm viện 60 ngày, trong chân phải nẹp một tấm thép dài tám tấc. Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường không thể cử động, vô cùng đau đớn, cả ngày buồn rầu không biết làm sao.

Trong chân có tấm thép dài tám tấc, tôi vẫn có thể ngồi song bàn

Trong làng tôi có bác Trương, bác ấy tu luyện Đại Pháp từ trước năm 1999, bác thường đến nhà tôi và khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi không những không học mà còn nói một số lời hiểu lầm về Đại Pháp. Chuyện này qua đi không lâu thì tôi bị tai nạn xe đâm.

Sau đó, thấy bộ dạng tôi đau khổ, bác lại kiên nhẫn khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Bác nói: Cháu tu luyện Pháp đi, có lẽ sẽ không cần phải lấy tấm thép ra nữa, chân của cháu cũng sẽ chóng lành. Lần này tôi đã nghe theo, tôi nói: Vâng, cháu cũng không làm được việc gì, bác thì cao tuổi rồi, cũng không có việc gì làm, vậy mỗi buổi chiều bác đến nhà cháu, hai bác cháu mình cùng nhau học Pháp nhé. Kết quả là, chúng tôi học chưa được bao lâu thì tôi đã có thể xuống giường và đi lại được. Khoảng bảy, tám tháng sau, tôi đã có thể ra đồng làm việc. Đến nay đã hơn 20 năm, tấm thép vẫn chưa lấy ra, mà tôi còn có thể ngồi được song bàn.

Sau khi học Pháp, cả gia đình đều ủng hộ

Từ nhỏ tôi đã mắc nhiều bệnh, đã khám cả Tây y và Đông y mà không chữa khỏi. Sau khi tu luyện Đại Pháp không lâu thì đã khỏi cả, không còn phải tiêm hay uống thuốc nữa, mọi bệnh tật trên người tôi đều khỏi, quả là vô bệnh, thân thể nhẹ nhõm, tôi vô cùng vui mừng.

Trước khi đắc Pháp, tính khí của tôi rất tệ, tôi thường cãi lại bố mẹ chồng, quan hệ với anh chị em cũng không tốt, thường căng thẳng chỉ vì một chút lợi nhỏ, cãi vã nhiều đến mức không nói chuyện với nhau. Tôi chê chồng hiền lành không có bản lĩnh, cảm thấy người nhà, người ngoài đều đang bắt nạt tôi, cuộc sống như vậy không thể chịu đựng nổi, thường xuyên đòi ly hôn với anh ấy. Chồng tôi tức giận mà không biết làm thế nào.

Kể từ khi học Pháp của Sư phụ, tuy tôi không có học thức, nhưng tôi học Pháp không hề ít. Học Pháp nhiều, Pháp lý minh bạch cũng nhiều, tôi luôn ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn, làm theo Pháp của Sư phụ, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Với một người tính khí không tốt như tôi, làm được điều này thật không dễ dàng. Tôi biết phải vâng lời Sư phụ giảng, nên tôi học Pháp nhiều hơn, lực lượng của Pháp rất lớn, nhất định có thể cải biến tôi.

Từ trong Pháp, tôi đã hiểu được đạo lý làm người, tâm tính tôi được đề cao, không còn nổi nóng nữa, cũng không làm việc xấu nữa, chỉ làm việc tốt. Tôi hiếu thảo hơn với bố mẹ chồng, cũng không còn chê bai chồng nữa, giữa anh chị em cũng không còn mâu thuẫn, cả nhà đều nói Đại Pháp thật tốt. Chồng tôi thấy tôi học Đại Pháp xong tính tình thay đổi nên anh ấy rất ủng hộ tôi tu luyện.

Tuy nhiên, vì lợi ích riêng, tập đoàn lưu manh họ Giang đã phát động cuộc bức hại đối với các đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng chồng tôi nói: “Đừng sợ, Sư phụ dạy chúng ta học Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó không có gì sai cả, Đảng Cộng sản mới là xấu ác.”

Từ đó trở đi, mỗi ngày tôi vui vẻ dẫn cháu trai đi chợ phiên giảng chân tướng, cứu người, làm tốt ba việc.

Tôi tu luyện Đại Pháp, cả gia đình được thụ ích

Sau khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã gặp tai nạn xe hai, ba lần, nhưng lần nào cũng nhờ Sư phụ bảo hộ mà hữu kinh vô hiểm. Có một lần, tôi đang đi xe điện ba bánh thì va chạm với một chiếc xe hơi, chiếc xe hơi đó bị hư hỏng, còn tôi bị kẹt giữa hai chiếc xe mà vẫn bình an vô sự. Chính Sư phụ vĩ đại đã bảo hộ tôi, nếu không tôi đã mất mạng rồi. Người nhà đã thấy được vẻ đẹp và sự thần kỳ của Đại Pháp triển hiện ở tôi, họ đều biết Đại Pháp tốt, và cũng đều nhận được phúc báo.

Trước tiên xin nói về con dâu tôi. Mùa thu năm ngoái, con dâu đưa cháu trai tôi đi học, trên đường về thì gặp tai nạn nghiêm trọng, làm lật cả xe của người kia, người tài xế bị kẹt dưới gầm xe. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, nghĩ rằng lần này người tài xế chắc chắn không qua khỏi. Mọi người chạy đến, cùng nhau lật chiếc xe ra, cứu người tài xế và đưa đến bệnh viện. Người tài xế được khám từ đầu đến chân, bác sỹ nói: Không sao cả, đến da cũng không bị trầy xước. Con dâu về nhà kể lại sự việc cho tôi nghe, tôi nói chính là Sư phụ vĩ đại đã bảo hộ con, Sư phụ giảng:

‘Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích’ (Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp tại Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Nghe xong, con dâu tôi hiểu ra là Sư phụ đã bảo hộ mình, vội vàng đi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, quỳ hai gối xuống, dập đầu ba cái, liên tục nói: Cảm tạ Sư phụ vĩ đại đã cứu con! Nếu không con đã mất mạng rồi. Đầu xe của con bị hỏng nặng, mà cả hai tài xế chúng con lại không sao, đây thật là một kỳ tích!

Tiếp theo là chuyện cháu gái tôi thi đại học. Trong kỳ thi thử, cháu chỉ đạt khoảng 400 điểm, không đủ điểm sàn vào đại học, khiến cháu rất buồn. Về nhà, cháu nói với bố: “Hết cách rồi bố ạ, không đỗ đại học thì con ôn thi lại thôi.” Lúc này, con dâu tôi nghĩ đến Sư phụ, liền nói với tôi: Đại Pháp rất thần kỳ, cả nhà chúng ta hãy cùng nhau kính bái Sư phụ đi. Nói rồi, con dâu dâng rất nhiều hoa quả lên Sư phụ, cả nhà chúng tôi đều quỳ xuống trước Sư phụ, dập đầu, vấn an Ngài, và cầu xin Sư phụ khai trí khai huệ cho cháu gái tôi.

Khoảng hai, ba ngày sau, cháu gái tôi đi thi đại học. Tôi nói với cháu: Con hãy thành tâm tín Sư tín Pháp, thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Sư phụ sẽ giúp con vượt qua cửa ải này. Đương nhiên nói thì dễ, làm mới khó. Thi xong, cuối cùng cháu gái tôi cũng chờ được đến ngày có điểm, cháu mở điện thoại ra xem, một kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Cháu xúc động reo lớn: Con đỗ rồi! Cháu vui mừng khôn xiết. Tôi hỏi cháu: Con được bao nhiêu điểm? Cháu nói: Con được 569 điểm! Nhìn cháu vô cùng hạnh phúc. Cháu nói: Con thật không ngờ mình lại đỗ đại học, Đại Pháp thật quá thần kỳ, con xin cảm tạ Sư phụ!

Cuối cùng tôi xin kể về mẹ chồng tôi. Bà thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” nên đã được phúc báo. Năm nay bà đã 97 tuổi, thân thể khỏe mạnh, và vẫn có thể tự chăm sóc bản thân. Bà thường nói với tôi: Vị Sư phụ này thật tốt quá! Người xấu mà Ngài cũng có thể cảm hóa thành người tốt, con tuyệt đối không được bỏ tu luyện nhé. Tôi nói, con nhất định sẽ tu luyện đến cùng! Dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, trở thành đệ tử chân tu của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Một người học Pháp, cả nhà được thụ ích, cả gia đình tôi đều nhận được phúc báo, cảm tạ Sư tôn vĩ đại!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/30/496578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/10/229772.html