Một chút thể hội về việc giảng chân tướng cho người nhà
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại
[MINH HUỆ 04-09-2025] Tôi là con gái lớn trong gia đình có bốn chị em, dưới tôi còn một em gái và hai em trai. Trong nhà chỉ có tôi và em trai út tu luyện và chúng tôi đã đắc Pháp tại Nhật Bản.
1. Gặp trở ngại to lớn khi giảng chân tướng cho người thân nhất
Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã dùng đủ cách để giảng chân tướng cho người nhà ở Trung Quốc. Về cơ bản, người nhà tôi đều đã tam thoái. Nhớ lại thì thấy, trong số vài chục người đó thì người khó khuyên nhất là em trai lớn của tôi.
Ban đầu, tôi gọi điện thoại cho em trai tính giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên tam thoái, thì điều nhận lại là những lời lẽ gay gắt và sự phản ứng mạnh mẽ từ cậu ấy. Vì không để em trai lại tạo thêm nghiệp, tôi cũng dùng thái độ của chị cả để dừng cuộc nói chuyện. Cuộc gọi hôm ấy đã kết thúc trong thất bại, tôi càng thêm tức giận Giang ma đầu đã hại nhiều người như vậy.
Từ đó trở đi, chỉ cần tôi đề cập đến Pháp Luân Công là em trai liền mất bình tĩnh, căn bản là không nghe và lập tức cúp điện thoại. Em trai tôi thật sự đã bị trúng độc rất sâu rồi.
Do đó, tôi luôn rất lo lắng em trai và luôn cảm thấy bất an trong lòng. Tôi thường nghĩ: “Dù gì thì em trai cũng sinh ra tại mảnh đất Trung Quốc, lại còn là người nhà của đệ tử Đại Pháp, vậy cũng coi là người có sứ mệnh nhất định. Có lẽ em trai đại biểu cho một thế giới to lớn, những gì em ấy gánh vác quá nặng nề, xét từ phương diện nào thì em trai cũng đều đang gửi gắm hy vọng vào tôi.
2. Đến Nhật Bản xem Shen Yun, mầm thiện được gieo xuống
Năm 2018, tôi quyết định mời năm người nhà, gồm cha mẹ, em trai, em dâu và con của họ đến Nhật Bản xem Shen Yun (Thần Vận). Tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ vài tháng trước, hoàn tất mọi thủ tục từ visa nhập cảnh đến vé máy bay, tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa. Nhưng chỉ một tuần trước khi đi Nhật Bản, cha tôi đột nhiên lên cơn đau tim và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Vì cha tôi đã từng xem Thần Vận ở Nhật Bản, cũng rất ủng hộ Đại Pháp, vậy nên tôi cho rằng lần nhập viện này của cha là can nhiễu đến từ không gian khác nhắm vào em trai tôi. Chúng tôi bảo cha niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, đồng thời phát chính niệm thanh trừ can nhiễu đối với em trai.
Ba ngày sau, cha tôi đã thoát khỏi nguy hiểm, bác sỹ nói đã không cần phải làm phẫu thuật đặt stent nữa. Vào buổi tối trước ngày khởi hành, bác sỹ nói đã có thể xuất viện. Dù như vậy, do sức khỏe của cha tôi vẫn yếu không thể ngồi máy bay, thông thường mà nói thì việc hủy bỏ chuyến đi cũng là hợp lý. Vì để không bỏ lỡ cơ hội xem Thần Vận, tôi nói với em trai: “Hãy để cha mẹ ở nhà, ba người các em đi nhé”. Nhờ nỗ lực của tôi, ba người trong gia đình em trai cuối cùng đã đến Nhật Bản.
Theo kế hoạch ban đầu, tôi sẽ đưa ba người gia đình em trai và mẹ chồng đi vài trăm cây số đến nhà hát nơi Thần Vận biểu diễn tại thành phố Fukuoka. Trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, em trai nói: “Em không muốn vào, em đợi ở ngoài, mọi người vào trong xem đi“. Chúng tôi bèn lập tức phát chính niệm, sau đó em trai đã vào bên trong nhà hát.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, trên đường trở về, tôi hỏi: “Mọi người thấy buổi biểu diễn thế nào?” Vừa dứt lời, em trai đã nổi giận đùng đùng, nói: “Đi xa như vậy, giá vé cũng không rẻ, lại còn cho cả trẻ con đi, nó thì hiểu gì?” Khi ấy tôi coi em trai là chúng sinh cần cứu độ, bình tĩnh trả lời: “Ở trong nước không xem được, (Thần Vận) rất đáng xem”. Sau đó, em trai lại vui vẻ cười cười nói nói với chúng tôi như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Vài ngày sau, chúng tôi lại một lần nữa đề cập đến cảm nghĩ sau khi xem Thần Vận, em trai không còn thấy phản cảm nữa.
Trong thời gian ngắn ngủi em trai ở lại Nhật Bản, tôi không muốn làm em ấy khó chịu, nên cũng không giảng chân tướng cho em trai nữa.
3. Em trai bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đã thoái Đảng để được bình an
Một ngày của tháng 12 năm 2022, khi tôi đang ở nơi làm việc thì hay tin em trai đang phải thở máy, tình trạng rất nguy kịch. Vừa tan làm, tôi liền gọi taxi để nhanh chóng về nhà, sau đó lập tức gọi điện thoại về cho gia đình để hỏi thăm tình hình, khi đó tôi mới biết người dân trên khắp Trung Quốc gần như đều bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, còn liên tục có hiện tượng người mắc phổi trắng đột nhiên ngã lăn ra đất, trong bệnh viện liên tục có người chết. Người nhà tôi cũng đều xuất hiện triệu chứng sốt, ho, nhưng vài ngày sau đều ổn trở lại. Chỉ có em trai lớn của tôi là bị nặng nhất, đã khó thở, tim lại đập nhanh và đang ở trong trạng thái lực bất tòng tâm. Người nhà còn bảo em ấy đã nói lời trăn trối rồi.
Tôi nghĩ: “Lần này bất luận thế nào cũng phải giảng rõ chân tướng cho em ấy”. Tôi liền bảo người nhà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, khẳng định rằng em ấy sẽ không sao. Sau đó, khi có cơ hội để em trai có thể nghe được lời tôi nói, tôi liền từng chút mở rộng chủ đề câu chuyện. Bởi em trai không đủ sức để nghe người khác nói chuyện trong thời gian dài, nên mỗi ngày tôi gọi một cuộc điện thoại và mỗi lần chỉ nói vài phút rồi cúp máy.
Cứ như vậy, tôi vừa động viên em trai, vừa chia sẻ những gì tôi biết và cho là cần phải nói với cậu ấy. Một ngày nọ, khi gọi điện tôi bảo em trai: “Em xem, mọi người trong nhà chúng ta đều đã thoái Đảng rồi, đều không bị sao cả, chỉ còn mỗi em là chưa thoái thôi“. Em trai tôi liền nói một cách dứt khoát: “Em đồng ý thoái, em đồng ý”. Nghe được lời này của em ấy, tôi thấy rất yên tâm.
Mặc dù vậy, do bệnh nặng, nên trong vài tháng đến nửa năm cậu vẫn phải nằm liệt giường và chưa đủ sức để cầm nắm đồ. Tình trạng vừa tốt lên một chút, lại nhiễm bệnh lần hai. Lần này, cậu ấy bị tiêu chảy, bao nhiêu ngày vẫn không đỡ. Khoảng thời gian đó, em trai tôi đã trải qua thống khổ chưa từng có.
Theo tôi lý giải, đây chính là quá trình Sư phụ cứu độ và tịnh hóa cho em ấy. Sau đó, cậu ấy dần dần hồi phục. Khoảng một năm rưỡi thì cậu ấy đã hoàn toàn bình phục. Tất nhiên, từ góc độ của người thường mà nói, có thể họ sẽ cho rằng em ấy khỏi nhờ điều trị bằng thuốc Trung y.
Thông qua sự việc này, tôi có vài thể ngộ như sau:
1. “Tam thoái bảo bình an” câu nói này hoàn toàn chính xác, vô cùng trân quý.
2. Ngay cả người cứng đầu nhất thì cũng là vì được đắc cứu mà đến thế giới này, Sư phụ trân quý mỗi từng sinh mệnh.
3. Đệ tử Đại Pháp vì để cứu độ chúng sinh, nên mọi việc làm trong cuộc sống hàng ngày đều sẽ không hề vô ích. Trước khi có vi-rút Trung Cộng, nếu không đưa em trai đi xem biểu diễn Thần Vận, thì kết cục thật không dám tưởng tượng được.
4. Một lần nữa tôi thể hội rằng việc người nhà có thể đắc cứu hay không có liên quan mật thiết với cảnh giới tu luyện của chúng ta. Khi giảng chân tướng không thể để tình thân quyến, quan niệm cố hữu hay sự tức giận cùng bất kỳ tình cảm nào xen vào. Nếu nội tâm không đạt được thuần tịnh, dù nói hay hoặc làm nhiều đến mấy cũng sẽ không có tác dụng, chỉ có chân chính đề cao nội tâm mới có thể cứu được người.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/498996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/3/230258.html


