Câu chuyện tu luyện của một nữ đệ tử Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông (tác giả thuật lại, đồng tu biên tập)
[MINH HUỆ 29-08-2025] Tôi năm nay 79 tuổi, là một nữ đệ tử Đại Pháp. Tôi xin kể lại con đường tu luyện mà mình đã đi qua, cùng những điều thần kỳ mà tôi đã trải nghiệm trong những năm gần đây.
Đại Pháp khó tìm đến như thế, vậy mà tôi lại đắc được, mỗi ngày trong lòng tôi đều vui mừng khôn xiết! Tôi còn nhớ khi bắt đầu đọc đến câu “Chân chính đưa con người lên cao tầng” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi vui mừng đến mức như muốn nhảy lên!
Khi ấy, tôi mới đắc Pháp không lâu, lại không biết chữ, nên tôi cứ nghe Pháp liên tục không ngừng nghỉ, nghe Pháp bất kể ngày đêm. Mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng: Rất nhiều người đã lên tàu và đi rồi, chỉ còn lại mỗi mình tôi, nên phải mau mau lên tàu khởi hành thôi!
Những năm đầu khi cuộc bức hại bắt đầu, các đồng tu đều không dám bước ra, tôi liền chủ động giúp đỡ gọi họ quay trở lại. Sau đó chúng tôi đã thành lập từng nhóm nhỏ học Pháp.
Sau này, khi xem đĩa CD do các đệ tử Đại Pháp thực hiện, trong đó có bài dự ngôn “Mai Hoa Thi” của Thiệu Ung đời Bắc Tống, với câu: “Đãng đãng thiên môn vạn cổ khai, Kỷ nhân quy khứ kỷ nhân lai” (Dần từ vạn cổ cổng trời khai mở, Hỏi mấy người đến mấy người trở về). Tôi cảm thấy chấn động, nghĩ tới Sư phụ bảo chúng ta phải mau chóng cứu người!
Sau đó, tôi lại xem được trong một số tài liệu có viết: “Phải thức tỉnh những người xung quanh bạn”, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu xen lẫn sốt ruột, nước mắt cứ thế trào ra. Lúc đó, rất nhiều đồng tu không thể nhận được tài liệu, nên tôi nghĩ nhất định phải tìm cách để các đồng tu có được tài liệu này. Sau đó, con dâu thấy tôi sốt ruột như vậy liền nói sẽ giúp tôi in vài bản. Con trai cũng giúp tôi in thêm một số tài liệu. Tôi vội vàng mang những tài liệu mà các con in ra phân phát cho các đồng tu khác.
Lại qua vài năm sau, tôi mở một điểm sản xuất nhỏ tại nhà. Tôi toàn tâm toàn ý làm việc Đại Pháp, không phải là mang tài liệu đến cho người khác, thì là phân phát tài liệu, cả con người tôi như đều dung nhập vào trong ba việc của Đại Pháp.
Tôi xin kể thêm một câu chuyện nhỏ về răng của mình. Tôi năm nay 79 tuổi rồi, nhưng răng vẫn còn nguyên, đều là răng của tôi, chưa từng trồng hay gắn răng giả. Mấy năm trước, có một hôm tôi cảm thấy một chiếc răng bị đau, nhưng vì hằng ngày bận rộn nên cũng không để tâm lắm. Sau đó, chiếc răng ấy đau đến mức ăn gì cũng không dám cắn, chỉ chảy ra toàn máu và nước, hiện tượng này kéo dài chừng một tháng. Tuy vậy, khi ngủ hay làm việc thì lại không đau. Về sau, chiếc răng đó như sắp rụng, có chút lung lay. Tôi liền nghĩ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, răng của tôi, bạn cũng là một sinh mệnh, chúng ta phải cùng nhau duy trì hình tượng của đệ tử Đại Pháp”. Tôi cũng thưa với Sư phụ rằng: “Đệ tử Đại Pháp cũng phải có hình tượng, không thể để rụng răng được. Nếu nó rụng, hở ra một khoảng trống thì xấu lắm, mà con còn phải thường xuyên ra ngoài giảng chân tướng, lại còn ảnh hưởng đến việc đọc Pháp vì gió lọt vào nữa.”
Sau đó, có một đêm tôi nằm mơ, mơ thấy hai ngọn núi lớn, cả hai ngọn núi đều là tro than. Có người nói đưa cho tôi một cái xẻng sắt, bảo tôi xúc ngọn núi này đổ lên ngọn núi kia. Tôi cứ thế bắt đầu xúc từng xẻng, từng xẻng một, nhưng sau đó tôi nghĩ: “Thế này thì đến bao giờ mới xong đây?” Khi vừa nghĩ như vậy, bỗng nhiên một ngọn núi lớn biến mất! Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc răng không còn đau nữa, nó đã hoàn toàn khỏi rồi! Tôi minh bạch rằng: Sư phụ đã thay tôi gánh chịu, đã thanh trừ hai ngọn núi ấy cho tôi – có lẽ đó chính là nghiệp lực của tôi tích tụ qua bao đời bao kiếp. Vài năm sau đó, lại có một chiếc răng khác bắt đầu lung lay sắp rụng. Tôi lại trò chuyện với nó, và nó liền tự điều chỉnh lại vị trí, ổn định như cũ.
Trên đây là những câu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của tôi. Viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu, và cũng là để kính báo lên Sư tôn. Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập!
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/一位女大法弟子的修炼故事-498540.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230830.html



