Nhận ra và loại bỏ những niệm đầu bất chính
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 30-09-2025] Khi chúng ta làm việc chứng thực Đại Pháp và cứu người, những niệm đầu bất chính có thể đôi khi xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Chúng ta không nên để chúng trôi qua, phớt lờ hay bỏ qua chúng. Thay vào đó, chúng ta nên bắt lấy chúng, nhận ra chúng không phải là của mình và loại bỏ chúng. Điều này sẽ ngăn những niệm đầu bất chính can nhiễu đến chính niệm của chúng ta.
Tôi đang kết hợp với một học viên trong một hạng mục Đại Pháp và tôi phụ trách việc vận chuyển. Tôi và học viên này đã đi đến địa điểm xa xôi trước đây. Lần này cô ấy quá bận không đi được, nên tôi phải đi một mình.
Trước đó, tôi đã đi đường này hai lần, nhưng không chắc mình có nhớ đường không. Tôi không muốn làm chậm trễ hạng mục nên đã đồng ý đi.
Trước khi đi, tôi đã nghĩ về nhiệm vụ sắp tới. Một niệm đầu bất chính xuất hiện trong đầu tôi, dù bây giờ tôi không còn nhớ chi tiết nữa. Tôi lập tức nhận ra đó không phải là suy nghĩ của mình. Tôi đang trợ Sư cứu người. Các Pháp thân của Sư phụ và các vị thần hộ Pháp đang ở xung quanh tôi. Ai dám động đến tôi chứ!? Những niệm đầu bất chính sau đó đã biến mất.
Ngay khi tôi lên đường, những thông tin quan trọng về tuyến đường đã hiện ra trong đầu tôi. Tôi phát chính niệm và cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ. Tôi chỉ mất 30 phút, nhanh hơn cả khi tôi đi cùng học viên kia.
Sau khi về nhà, tôi học Pháp và đột nhiên có một thể ngộ về ý nghĩa của câu “…phụ không thể áp [đảo] chính được…” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999]”)
Tôi không ngừng lặp lại câu trên và hiểu rằng đó là Pháp lý của vũ trụ! Ngay khi chính niệm của chúng ta xuất hiện, các nhân tố bất hảo sẽ không còn tồn tại. Thật vậy, ngay khi niệm đầu bất hảo xuất hiện, tôi đã bắt lấy nó, giải thể nó bằng chính niệm và nó đã tan biến.
Nói về chính niệm, bây giờ tôi hiểu rằng chúng ta đang tu luyện trong Đại Pháp của vũ trụ. Đó là Pháp chính nhất, tốt nhất và cao nhất.
Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang trợ Sư chính Pháp. Chúng ta mang sứ mệnh thiêng liêng trợ Sư cứu độ chúng sinh. Những gì chúng ta đang làm là chính nhất và chúng ta nên làm một cách đường đường chính chính! Khi chúng ta hành xử chính trực và có chính niệm mạnh mẽ, tà ác sẽ không dám đến gần chúng ta!
Đây là thể ngộ hiện tại của tôi và tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/498382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/13/230902.html



