Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi trở thành một người tốt
Bài viết của Tiểu Phân, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 31-07-2025] Vào những năm 1980, tôi là một nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quốc doanh. Thời đó, nước tương và rượu đều là dùng chiếc đong để bán. Khi lấy hàng cho khách, tôi thường nghiêng chiếc đong một chút để mấy giọt chảy ngược lại. Tôi cũng lén lút mua hàng sau lưng ông chủ, nhận tiền hoa hồng và bỏ túi phần chênh lệch. Mỗi khi lợi dụng được như vậy, tôi đều rất vui.
Đến năm 30 tuổi, tôi mắc đủ thứ bệnh, như lao phổi, viêm niệu đạo, bệnh thấp tim, loét dạ dày và khó thở. Tôi cũng thường xuyên bị cảm lạnh và cảm cúm. Cuộc sống thật không dễ dàng!
Năm 1996, một người bạn nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe. Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và hiểu rằng bệnh tật của bản thân là hậu quả của những việc xấu mà tôi đã làm.
Tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp và đề cao tâm tính của mình. Không biết từ lúc nào, bệnh tật của tôi đã biến mất, suốt 30 năm nay tôi không phải dùng viên thuốc nào.
Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện về việc Đại Pháp đã giúp tôi trở thành người tốt hơn như thế nào.
Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi đến một hiệu sách và mua một cuốn sách giá 10 tệ. Tôi đưa cho nhân viên bán hàng 10 tệ, nhưng cô ấy lại trả lại cho tôi 90 tệ. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đã tính sai tiền rồi, cô ấy liền mất kiên nhẫn và nói: “Chẳng lẽ tôi trả thiếu cho chị?”
Tôi liền giải thích rằng cuốn sách giá 10 tệ, rồi đưa tiền lại cho cô ấy.
Tôi không kén chọn
Tôi không kén chọn khi đi mua sắm ở chợ. Bà bán trứng lớn tuổi đã thốt lên: “Những khách hàng khác thích lựa trứng, nhưng cô thì không. Cô đúng là người tốt!”
Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải làm người tốt và nghĩ cho người khác trước.”
Khi một người bán hàng khác nói tôi là người tốt, tôi cũng nói với cô ấy rằng tôi tu luyện Đại Pháp. Cô ấy trả lời: “Nhiều học viên mua rau của tôi. Họ cũng giống như cô. Họ không lựa chọn. Các vị đều là người tốt và rất tử tế!”
Tôi gợi ý cô ấy hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” để nhận được phúc báo, cô ấy đã đồng ý.
Tuân theo lời dạy của Sư phụ
Sau khi bị cho thôi việc, tôi mở cơ sở kinh doanh bán buôn của riêng mình, gia đình tôi thường phụ giúp mỗi dịp lễ. Đôi khi có người đưa cho chúng tôi tiền giả khi chúng tôi không để ý. Có lần chúng tôi nhận được sáu tờ tiền giả với tổng giá trị 600 tệ. Lợi nhuận của chúng tôi rất thấp, 600 tệ là một số tiền lớn. Chúng tôi sẽ phải bán rất nhiều hàng mới bù lại được khoản lỗ đó.
Nhưng tôi đã đốt những tờ tiền giả đó trước mặt gia đình và nói rằng, dù người khác lừa chúng tôi, chúng tôi cũng không nên lừa người khác, điều đó sẽ chỉ tạo thêm nghiệp lực.
Vào một năm nọ, chúng tôi gặp một trận lụt nghiêm trọng, những con đường trong thị trấn của tôi bị hư hỏng. Việc sửa chữa sẽ mất một thời gian, điều này khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên khó khăn. Mọi thương nhân đều tăng giá, nhưng giá của chúng tôi vẫn giữ nguyên.
Sư phụ giảng:
“làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi muốn tuân theo lời dạy của Sư phụ và kinh doanh một cách liêm chính.
Một hôm, tôi lên thành phố để mua hàng và đã mua nhiều mặt hàng khác nhau. Khi trở về, tôi nhận thấy người chủ đã quên ghi một trong những món hàng và đã không tính cho tôi 1.500 tệ, một số tiền đáng kể. Đó là lần đầu tiên tôi mua hàng của anh ấy, vì vậy tôi không có thông tin liên lạc. Vì mặt hàng đó không được ghi lại nên anh ấy sẽ không biết tôi đã mua nó.
Dù rất bận rộn, tôi vẫn quay lại cửa hàng của anh ấy và thanh toán món hàng đó. Người chủ rất vui mừng: “Hôm nay tôi sẽ không báo giá. Cô cứ trả bao nhiêu tùy ý.”
Tôi nói với anh ấy: “Tôi không thể làm vậy vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và các học viên chân chính cũng sẽ làm như vậy. Xin đừng tin vào những tuyên truyền của Đảng Cộng sản vu khống Đại Pháp.”
Tôi cảm thấy thanh thản khi nghĩ về cách mình đã xử lý những tình huống này. Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi từ một người ích kỷ thành một người tu luyện chân chính luôn nghĩ cho người khác trước.
Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/31/497762.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229660.html


