Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 30-09-2025] Đảo Jeju, hòn đảo lớn nhất của Hàn Quốc, đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc nhờ chính sách miễn thị thực và các chuyến bay thẳng. Để giúp họ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và thoát khỏi sự tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giương biểu ngữ, phát tài liệu, và Đoàn Nhạc Tian Guo của họ đã có những màn biểu diễn đặc sắc.

Các học viên đã đến cảng Jeju từ sớm để giương biểu ngữ “Chào mừng đến Jeju!” và tươi cười chào đón du khách. Khi đoàn khách đầu tiên bước xuống từ tàu du lịch, Đoàn Nhạc Tian Guo liền cất lên nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nhiều du khách chào lại họ bằng nụ cười thân thiện, một số còn chụp ảnh, ghi hình màn biểu diễn cùng các biểu ngữ.

Vào lúc 11 giờ sáng ngày 20 tháng 9, khi tàu du lịch Dream chở 2.222 hành khách từ Thiên Tân cập cảng Jeju, du khách tập trung tại lối ra của cảng, rồi theo hướng dẫn viên lên xe buýt trong bãi đỗ. Trong lúc xếp hàng chờ đợi, du khách đã có cơ hội được các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

8d87332695cdf222d3f913276f3b1b64.jpg

d1d0a2ed6e653b31f3fcfadbad66cfce.jpg

908c4c4740cbf00e5ed16595e56c2882.jpg

2189e275d1a85105f2b743a9bbbdd571.jpg

Các học viên giương các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên vẫy tay chào du khách và hô vang: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một số học viên biết tiếng Trung còn nói với du khách rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không phải là Trung Quốc. Họ nhấn mạnh: “Yêu đất nước Trung Hoa không có nghĩa là chúng ta yêu ĐCSTQ”. Nhiều du khách mỉm cười, gật đầu tán đồng và giơ ngón tay cái biểu thị sự ủng hộ. Một số người thậm chí còn bắt tay các học viên.

Sau khi ở cảng Jeju khoảng 1 giờ 20 phút, các học viên đã đến Cảng Seogwipo Gangjeong để chào đón tàu du lịch Adora Magic City đến từ Thượng Hải, cập cảng lúc 2 giờ chiều, chở theo 5.246 hành khách.

272b81e2b6abc6f4fd15b09acca6598e.jpg

a7ac88cf70009b3a305e3b2af835f8bc.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, các học viên giương biểu ngữ tại Cảng Seogwipo Gangjeong, nơi đón các tàu du lịch.

Các học viên đã có cơ hội giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách trước khi họ lên xe buýt du lịch. Sự hiện diện của Đoàn Nhạc Tian Guo càng làm đoàn du khách đến từ Trung Quốc thích thú hơn. Ban đầu, một số nhân viên an ninh và nhân viên cảng còn ngần ngại, nhưng sau khi biết được rằng các học viên bị ngược đãi ở Trung Quốc chỉ vì đức tin, họ đã thể hiện sự ủng hộ.

Một học viên trò chuyện với các thủy thủ đoàn, và một số người gật đầu tán đồng. Một thủy thủ cho hay anh từng làm việc ba năm tại Hoa Kỳ nên đã biết rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng hiểu rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân–Thiện–Nhẫn hảo” sẽ mang đến phúc lành.

Vì cảng khá nhỏ, một số học viên đã đứng tại lối ra giương biểu ngữ để du khách trên xe buýt có thể nhìn thấy rõ. Sau đó, họ tiếp tục đến trung tâm thương mại miễn thuế Lotte trong thành phố, và ở đó các màn biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo luôn thu hút đông đảo du khách.

c09724572ff2ed399b30b26c3c1e3d4d.jpg

e7fbb7244276ab3b41a9f0ef9bcd265b.jpg

5b418b3a2e3831299a7173de54185703.jpg

be5b1287859c01be220fed2458c1cca4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, các học viên giương biểu ngữ gần trung tâm thương mại miễn thuế.

Tại trung tâm thương mại miễn thuế Shilla, rất đông du khách Trung Quốc đã lắng nghe tiếng nhạc của Đoàn Nhạc Tian Guo và đọc thông tin trên các tấm áp phích. Một số người trò chuyện với các học viên, tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/30/500403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/1/230057.html