Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-09-2025] Ngày 19 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm và luyện công tập thể tại quảng trường Gustaf Adolfs ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển.

Trong làn mưa phùn lất phất, dưới ánh nến lung linh, các học viên Pháp Luân Công tưởng niệm những học viên đã mất đi sinh mạng bởi sự tra tấn, thậm chí bởi tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong 26 năm qua. Nhiều người đi ngang qua đã nhận các tài liệu và dừng lại trò chuyện với các học viên.

Một phụ nữ trong đoàn du khách đến từ Na Uy chăm chú quan sát các học viên tọa thiền và chia sẻ: “Thật tuyệt vời khi họ vẫn có thể đắm mình trong sự an tĩnh nội tâm, ngay cả khi tàu điện qua lại tới lui. Trong thế giới căng thẳng ngày nay, có đủ thứ cám dỗ gây xao nhãng từ internet và điện thoại, chúng ta thực sự cần đến một pháp môn như thế này để có thể mang lại lợi ích cho tâm hồn.”

29f931bda448b00dbcfd991ffca47417.jpg

dc58c1cf601fee82a8ad524f31ec7e45.jpg

1c12b0e334861bb318bb5a30ca009250.jpg

2c2d1509ba446a9b9dbc968b337ed10f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Gustav Adolfs ở Gothenburg và trình diễn các bài công pháp, ngày 19 tháng 9 năm 2025.

991355b238f283199dee34523c107985.jpg

ab24f515171da1e10f9881fcd55c5567.jpg

Người qua đường bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

4410752025fd113e602bccd5dcbd3ed9.jpg

050f2b031005aa9c8d1ad4811a3d391d.jpg

4e2b8a3f8731d146e1c851c1bdaa778a.jpg

eed3345339316bcc31f69eea5e9ea17f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm thứ hai tại Quảng trường Götaplatsen, tối ngày 20 tháng 9 năm 2025.

2ef084af510f9120cd4a6f82c4ce3829.jpg

Những người rời khỏi phòng hòa nhạc ở phía Tây Quảng trường Götaplatsen muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày hôm sau, 20 tháng 9, sau khi tổ chức mít-tinh và diễu hành, các học viên Pháp Luân Công lại đến Quảng trường Götaplatsen để tổ chức thêm một buổi thắp nến tưởng niệm. Nhiều người bước ra từ phòng hòa nhạc ở phía Tây quảng trường nhìn thấy các học viên tĩnh lặng luyện công và tọa thiền trong mưa, họ đã nhận tờ rơi hoặc dừng lại trò chuyện khá lâu với các học viên để tìm hiểu thêm.

Pháp Luân Công rất đáng để học

Cô Fizah Wasti, chuyên viên quan hệ công chúng thuộc phòng marketing của Công viên Khoa học Lindholm, lặng nhìn các học viên trình diễn các bài công pháp dưới trời mưa phùn và chia sẻ: “Họ thật kiên cường! Tôi thậm chí không thể đứng nổi mười phút trong thời tiết như thế này, huống chi là giữ nguyên tư thế ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn phải có điều gì đó làm động lực cho họ, và động lực ấy đang phát huy tác dụng.”

Sau khi trò chuyện với các học viên, cô biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cô khẳng định mình hoàn toàn không thể chấp nhận bất kỳ hành động nào đi ngược lại ý chí của người dân và tước đi quyền tự do lựa chọn của họ.

Cô nhấn mạnh: “Người ta không nên bị kết tội chỉ vì đức tin, cũng không nên bị trừng phạt chỉ vì bày tỏ suy nghĩ trên đường phố. Nếu có lời nói hay hành động không phù hợp với mục tiêu chính trị của chính quyền ấy, họ thậm chí có thể bị giết. Cuộc bức hại này phải chấm dứt.”

“Tôi nghĩ Pháp Luân Công rất đáng để học. Tôi hiểu rằng họ đã luyện được những động tác, sức chịu đựng và sự bền bỉ phi thường. Tôi thật sự muốn thử. Có lẽ khi về nhà tôi sẽ xem mình có thể kiên trì được năm phút hay không. Tôi rất quan tâm”, cô hân hoan bày tỏ.

ĐCSTQ gieo rắc nỗi sợ hãi để kiểm soát người dân

Anh Jesse Hauck, một nhiếp ảnh gia người Úc mới chuyển đến Thụy Điển, cho biết anh chú ý đến sự kiện vì dù thời tiết không thuận lợi nhưng các học viên vẫn kiên trì cùng nhau luyện công. Anh chia sẻ thêm rằng pháp môn này rất đáng để tìm hiểu, và anh sẽ đọc thêm các tài liệu về Pháp Luân Công.

Anh cho rằng trong xã hội cộng sản, người dân phải đối mặt với các mối đe dọa khi bày tỏ ý kiến bất đồng. Do đó, họ buộc phải che giấu quan điểm của bản thân, thậm chí còn tố cáo những người có quan điểm khác — và đó chính là khía cạnh tồi tệ nhất. Thực chất là, chính quyền cộng sản gieo rắc nỗi sợ hãi trong lòng người dân, từ đó thao túng suy nghĩ và động cơ của họ để đạt được mục tiêu của nó.

“Việc gieo rắc nỗi sợ hãi để thao túng người dân rõ ràng đi ngược lại với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi phản đối cuộc bức hại này”, anh khẳng định.

“Tôi rất mong các học viên Pháp Luân Công có thể tu luyện một cách tự do và công khai”

Vào tối thứ Sáu, anh Viktor Järnekull, một sinh viên ngành kỹ thuật 22 tuổi, đi ngang qua Quảng trường Gustav Adolf thì trông thấy các học viên đang tĩnh lặng tọa thiền trong buổi thắp nến tưởng niệm. Anh bị thu hút và đã trò chuyện với một học viên đang phát tài liệu cho đến khi sự kiện kết thúc.

Anh cho biết anh tin thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn. “Đây nên là kim chỉ nam để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta có thể tuân theo ba nguyên lý này, mọi người sẽ tin tưởng nhau hơn, cuộc sống của chúng ta sẽ bình an hơn. Đây chính là điều chúng ta cần”, anh nhận định.

Anh nói rằng anh sẵn sàng ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, bởi niềm tin đạo đức đã thôi thúc anh làm như vậy. Anh cũng bày tỏ: “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể tu luyện một cách tự do và công khai [ở Trung Quốc].”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/500017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230042.html