Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Lan

[MINH HUỆ 26-09-2025] Chủ nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025, sự kiện Dag van Roosendaal (Ngày Roosendaal) đã được tổ chức tại Roosendaal, Hà Lan, với sự tham gia của hơn 140 tổ chức. Lễ hội được người dân địa phương mong đợi này nhằm đề cao tinh thần cộng đồng và tình hữu nghị, và đây là năm thứ ba các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham gia.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại Bloemenmarkt (Chợ hoa), trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tờ rơi và nói cho mọi người về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại pháp môn ra sao. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã bị thu hút đến quầy thông tin. Một số người lặng lẽ theo dõi, trong khi những người khác tham gia cùng các học viên và tập các bài công pháp. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị.

03c4026445ca5a307b20ad0362fe0e7f.jpg

c921417f1b8bc2376265f27de446fe78.jpg

c84f00abd6530c1f36eed5fd0e820a70.jpg

4db93b594220a24c290356a508624646.jpg

da3849b0df29f4eeccc9d00c743c07bf.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia sự kiện Dag van Roosendaal, hôm 21 tháng 9.

2589c54d5cae61d17d1e890eebddb16c.jpg

538c44862f1a80634cdcb5a84d81ae40.jpg

ce5b19b87a20de2bd9b2b7f92fd639b3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, thu hút nhiều khách tham quan dừng lại xem.

Phóng viên ảnh lên án cuộc bức hại

d0cf57e83a1360a214cf15268ba1506b.jpg

Phóng viên ảnh Willem Lagos

Ông Willem Lagos là một phóng viên ảnh cho một tạp chí địa phương. Ông bị thu hút đến quầy thông tin của các học viên và nói: “Màu vàng thật tươi sáng và đẹp mắt!” Ông cũng nói: “Tôi có thể cảm nhận được các bạn là một nhóm người thân thiện, nhiệt tình và tốt bụng.” Khi nghe về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ông thốt lên: “Điều này thật kinh khủng. ĐCSTQ làm vậy thật quá tàn ác. Chúng tôi không hề biết gì về việc này.” Ông khen ngợi các học viên vì đã phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và nói: “Những gì các bạn đang làm rất ý nghĩa!”

Cư dân Roosendaal ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp

Ông Cuf và vợ, bà Ivona, đã đứng xem các học viên luyện công một lúc lâu. Bà Ivona liên tục mỉm cười và cho biết: “Tôi thích môn này!” Nhìn vào chiếc áo phông mà các học viên đang mặc, bà hỏi một học viên: “Các bạn không lạnh sao?” Người học viên trả lời rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đả khai các mạch năng lượng trong cơ thể và thúc đẩy tuần hoàn, do đó rất có lợi cho sức khỏe. Hai ông bà tỏ ra rất hứng thú với pháp môn và hỏi địa chỉ của điểm luyện công tại địa phương. Họ nói rằng họ sẽ ra công viên để tập các bài công pháp.

d9426da24b84e61b96ed5444ddcb512a.jpg

18cfdbf207b5d1bec933c5d092f68bbd.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Hai mẹ con lên án cuộc bức hại

Hai mẹ con đang vội vã đi qua quầy Pháp Luân Đại Pháp thì đọc được biểu ngữ về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Họ liền dừng lại, ký tên vào bản kiến nghị và nói rằng họ muốn ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Người con trai nói: “Điều này thật đáng buồn. Tôi không biết phải nói gì nữa.” Người mẹ tiếp lời: “Rất nhiều điều tồi tệ đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng chúng tôi không có cách nào để biết thêm thông tin vì giới truyền thông không đưa tin về việc này, và Trung Quốc bị phong tỏa thông tin.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/500016.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230005.html