Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-09-2025] Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2025, Lễ hội Fiesta DC, một lễ hội tôn vinh văn hóa và di sản Latinh ở Washington D.C và khu vực đô thị, đã được tổ chức trên Đại lộ Pennsylvania. Ngoài biểu diễn nhạc sống, các buổi biểu diễn vũ đạo, nhiều loại hàng thủ công và ẩm thực chính thống của Mỹ Latinh, sự kiện còn mang đến cơ hội giao lưu văn hóa giữa các nhóm dân tộc.

Trong hai ngày lễ hội, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã dựng quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cho khách tham quan. Họ cũng nâng cao nhận thức của mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành vi vi phạm nhân quyền.

a6d5fd84c8b798241865aaf0514c6d61.jpg

4478d18cc07dc471ef09b938fbf00d87.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan tại Lễ hội Fiesta DC trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2025

bb504a950fd928d35133f6ccdc091300.jpg

5bc5fcbfb42adc2de185c18f728b9825.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công

Ông Keith Webster, một cư dân Washington D.C., đã hai lần ghé qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Ông cho biết trước đó ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ, kể cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên do nhà nước hậu thuẫn. Ông thốt lên: “Cuộc bức hại này quá khủng khiếp. Thật đáng buồn”.

2c6d131dd0c8509660caa96122146ace.jpg

Ông Keith Webster, cư dân địa phương

Ông Webster cho biết trong thế giới hỗn loạn này, các học viên đang làm một việc thật phi thường khi truyền rộng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đến mọi người. Ông nói: “Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Cần để mọi người thấy, mọi người cần tham gia thiền định, cần các bạn truyền rộng thông điệp này. Đó không phải là chuyện nhỏ, mà là một việc lớn”.

Hai người đàn ông cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Một người kể: “Sáng nay tôi đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và nhận thấy quầy thông tin hoàn toàn khác biệt so với tất cả các quầy khác, thật an hòa và tĩnh lặng, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái”. Họ cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn là điều cần thiết đối với tất cả mọi người. Một người lại nói: “Đáng buồn là hiện nay mọi người đã quên mất những nguyên tắc cơ bản này”. Người kia cũng đồng tình, nói: “Chân-Thiện-Nhẫn không phải là điều có thể lựa chọn; mà đó là một phần của con người, không thể thiếu được.”

Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Vào ngày 27 tháng 9, ngày đầu tiên của sự kiện, rất nhiều người đã không quản mưa gió đến tham dự lễ hội. Ông Michael, một luật sư địa phương, cho biết ông bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp tại quầy thông tin: “Bài tập này trông thật tường hòa”. Ông cho biết khoảng một, hai năm trước, khi đang đi bộ gần một trung tâm thương mại, ông đã nhận được một tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Ông Michael nói: “Chân-Thiện-Nhẫn, nghe thật hay. Tôi đã xem tờ giới thiệu đó”.

778b924b045c66a2b9ace176e88511c5.jpg

Ông Michael

Sau khi nghe về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Đây là một việc quan trọng, là một hành động chính nghĩa đáng được ủng hộ.”

Ông đã hỏi các học viên thông tin cụ thể về một điểm luyện công cạnh Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, và nói sẽ đến đó để học các bài công pháp.

Anh Christian và anh Sulaimna cũng không quản ngại mưa gió đến tham dự các hoạt động trong ngày đầu tiên của sự kiện. Anh Sulaimna cho biết sau khi thấy các học viên thiền định, anh lập tức bị thu hút. Anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy mọi người quá đắm chìm trong thế giới của riêng mình, họ cần lùi lại một bước, nhìn mọi thứ xung quanh, và thư giãn một chút. Mọi người cần phải thư giãn. Tôi chưa bao giờ thử thiền định, nhưng tôi thực sự muốn thử, tôi cảm thấy mình cần lùi lại một bước và thư giãn”.

Sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ, cả hai đều đã ký bản kiến nghị. Anh Christian cho biết: “Tôi ký tên vì tôi cho rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô cùng sai trái. Điều đó thật đáng sợ, không một ai đáng phải trải qua chuyện này”.

683467b5ae06e5ca2ee96011d4d58758.jpg

Anh Christian (bên trái) và anh Sulaimna (bên phải) ký bản kiến nghị

Thoái ĐCSTQ ngay tại sự kiện

Sáng ngày 27 tháng 9, ông Trương, một du khách vừa từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đến Mỹ. Chiều hôm đó, ông đã dừng lại rất lâu trước quầy thông tin Pháp Luân Công. Một học viên từng bị cầm tù ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho ông.

Chiều hôm sau, ông Trương lại quay trở lại quầy thông tin và cho biết người hàng xóm của ông ở Trung Quốc đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã từng thấy các học viên tại các điểm du lịch ở Úc và Hà Lan nhưng không tìm hiểu sâu hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Lần này, ông đã biết được rằng Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn để vu khống Pháp Luân Công. Trước khi rời đi, ông xúc động nói: “Có thể làm được Chân-Thiện-Nhẫn thật không đơn giản, ai có thể nói ba chữ này không tốt chứ?”

Ông cho biết ông sẽ kể lại cho gia đình và bạn bè mình về những gì ông đã biết được về Pháp Luân Công. Ông cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/1/230058.html