Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 14-07-2025] Vào ngày 12 tháng 7 năm 2025, hơn 1.300 học viên Pháp Luân Công đã tham dự Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức tại Khách sạn Sheraton Centre Toronto ở Toronto, Canada.

Sau khi lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm của các học viên khác, một số người tham dự đã chia sẻ về hành trình tu luyện và thể ngộ của mình. Họ cho biết Pháp hội đã giúp họ nhìn ra những thiếu sót của bản thân và nhận ra tầm quan trọng của việc hướng nội vô điều kiện, cũng như giữ vững chính niệm và tín Sư tín Pháp.

Hướng nội khi đối diện với mâu thuẫn

6b943a5326fc8c3f02539d79428f052e.jpg

Anh Bogdan cho biết điều quan trọng là phải hướng nội khi gặp mâu thuẫn.

Anh Bogdan đến từ Toronto bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) vào năm 2021. Anh chia sẻ suy nghĩ của mình sau Pháp hội: “Một học viên có nói đến quan niệm rằng quan tâm tính với đồng tu khó vượt qua hơn quan tâm tính với người thường. Thực ra không phải vậy. Tôi cũng từng có suy nghĩ đó vì tôi nhận thấy khi trải qua ma nạn với người thường thì dễ vượt qua hơn. Nhưng với học viên thì mình mong họ đạt đến tiêu chuẩn nhất định, nên nếu họ không hành xử theo Pháp thì chúng ta lại không vượt qua được ma nạn đó.”

“Tất cả chúng ta ở đây là để tu luyện. Hãy nhớ rằng Sư phụ sẽ luôn tìm cách khích lệ chúng ta và an bài sự việc cũng như những người khiến chúng ta khó chịu để giúp chúng ta hướng nội.”

a2bde65e21020ce6c308195d2e327b9d.jpg

Học viên Vicky

Cô Vicky là một học viên Pháp Luân Công, làm việc tại một công ty truyền thông ở Toronto. Sau khi lắng nghe các đồng tu chia sẻ kinh nghiệm và đối chiếu với trạng thái tu luyện của bản thân, cô cảm thấy mình vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Cô nói: “Mỗi khi sắp diễn ra Pháp hội, tôi đều muốn viết bài chia sẻ, nhưng tôi luôn bỏ cuộc vì những chấp trước của mình, ví dụ như sợ hãi và lo lắng. Tôi sợ người khác nghĩ mình không tinh tấn, sợ bị hiểu lầm hoặc gây ra mâu thuẫn. Cô Vicky nói: “Khi gặp mâu thuẫn trong công việc, tôi thường không thực sự hướng nội và tích tụ rất nhiều oán hận. Khi nghe các học viên trẻ nói về việc hướng nội vô điều kiện, tôi nhận ra rằng mình đã hướng nội một cách ‘có điều kiện’ và chỉ thể hiện sự nhẫn nhịn ở bề mặt, trong khi tâm đầy bất bình và oán trách. Thực ra, ‘nhẫn’ chân chính là trạng thái trong tâm không có oán hận hay thù ghét, cũng không cảm thấy ủy khuất.”

Sau khi so sánh những câu chuyện tu luyện của các đồng tu, cô Vicky cũng nhận ra rằng thái độ của mình đối với gia đình và các học viên khác đã phản ánh những chấp trước của bản thân. Cô nói: “Ví dụ, sự thiếu kiên nhẫn và phủ định người khác thực ra là sự phản ánh của tâm đố kỵ và sự mất cân bằng trong nội tâm của tôi. Tôi hiểu rằng mọi việc đều có nhân quả. Tôi phải buông bỏ oán hận, lo lắng và đố kỵ, học Pháp nhiều hơn, luyện công nhiều hơn và giữ vững chính niệm, để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình tốt hơn và thực hiện trọn vẹn lời thệ ước.”

Suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân sau khi nghe chia sẻ của người khác

fa88d75104630a7966303f63016b119e.jpg

Học viên Daniel

Anh Daniel, một học viên Pháp Luân Đại Pháp di cư từ Venezuela đến Canada, đã cùng gia đình tham dự Pháp hội. Anh Daniel cho biết anh đắc Pháp vào năm 2008, sau đó đã giới thiệu Đại Pháp cho vợ mình, hiện tại cô đang tu luyện Đại Pháp cùng anh.

Sau khi lắng nghe các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, anh Daniel nói: “Tôi nghĩ tất cả các bài chia sẻ đều truyền cảm hứng cho các học viên tinh tấn, Pháp hội là một cơ hội tốt để mọi người học hỏi lẫn nhau. Khi các học viên đối mặt với thử thách và khó khăn, họ có thể nhận ra và loại bỏ các chấp trước của mình. Thực ra, chúng ta cũng có thể hướng nội để xem mình có những vấn đề tương tự không và cần loại bỏ điều gì. Vì vậy, mỗi bài chia sẻ đều rất hay, tôi rất trân quý cơ hội được đến tham dự Pháp hội.”

Khi được hỏi bài chia sẻ nào khiến anh cảm động nhất, anh Daniel cho biết anh vô cùng xúc động trước bài chia sẻ của một học viên phụ trách quảng bá Shen Yun. Anh ngưỡng mộ học viên này vì đã có thể bình tĩnh đối mặt với khảo nghiệm tâm tính khi phải xa gia đình và con nhỏ trong một thời gian dài để xử lý các vấn đề khác nhau liên quan đến việc quảng bá Shen Yun. Anh Daniel cũng cho biết: “Tôi đã rất cảm động khi nghe điều phối viên Shen Yun tại địa phương chia sẻ về việc chị đã liên tục hướng nội và đề cao tâm tính như thế nào khi đối mặt với các ma nạn nghiệp bệnh khác nhau.”

d218709cd233dd2f6c5b0211720fd36f.jpg

Cô Cathereine

Cô Cathereine đến từ Quebec bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Cô cho biết mình rất vui khi được tham dự Pháp hội, “bởi vì luôn được truyền cảm hứng khi nghe những câu chuyện của các học viên khác.” Cô đã xúc động đến rơi lệ và nói rằng gần đây mình cũng đang trải qua một số khó khăn: “Lắng nghe các học viên khác chia sẻ cách họ vượt qua khổ nạn trong tu luyện và làm thế nào để làm tốt hơn luôn là một nguồn động viên. Một trong những chủ đề thường chạm đến tôi sâu sắc là tâm oán hận. Tôi nhận ra rằng mình cũng có cảm xúc này và cần phải buông bỏ nó, đối xử với mọi người và đối mặt với mọi việc bằng sự bao dung và từ bi.“

“Một câu chuyện cảm động khác là cách đề cao tâm tính của chúng ta thông qua việc chăm sóc gia đình. Một học viên là điều phối viên hạng mục đã kể về việc coi những mâu thuẫn gia đình và chứng không dung nạp thực phẩm như những cơ hội để đề cao tâm tính của mình.”

“Một học viên đã kể về nghiệp lực to lớn đè nặng lên thân thể anh ấy. Chỉ bằng cách tinh tấn tu luyện và phát chính niệm mới có thể dần dần tiêu trừ nó.” Cô Cathereine nói: “Từ chia sẻ của họ, tôi đã thấy được bóng dáng của chính mình. Tôi sẽ tiếp tục củng cố niềm tin và tu luyện bản thân thật tốt.”

Tầm quan trọng của việc duy trì chính niệm

Anh Joseph là một bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống ở Hamilton, Ontario, anh điều hành phòng khám riêng của mình. Anh trân quý cơ hội được lắng nghe kinh nghiệm của các học viên khác: “Việc mọi người cùng nhau tụ họp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là điều rất quý giá. Những trao đổi này có tác động tích cực đến việc tu luyện của mỗi người.”

Anh Joseph đã nói về thể ngộ của mình sau khi tham dự Pháp hội: “Có điều gì đó rất sâu sắc và có thể thay đổi cả quá trình tu luyện khi lắng nghe kinh nghiệm của các học viên khác. Mỗi học viên đều đề cập đến tầm quan trọng của việc duy trì chính niệm và ngộ ra những gì họ cần làm, và tác động sâu sắc của nó đối với phần còn lại của hành trình tu luyện của họ.“

“Chúng ta có thể dễ dàng đánh mất những khoảnh khắc thể ngộ đó. Chúng ta thực sự phải hướng nội và đảm bảo rằng chúng ta đang tu luyện bản thân. Không chỉ đơn thuần là làm qua loa lấy lệ và hoàn thành cho xong khi chúng ta tham gia một hạng mục. Vì vậy, điều này thực sự đã đưa tôi trở lại đúng hướng.”

“Duy trì chính niệm có nghĩa là từ bỏ nhân tính trong con người bạn và thực sự hòa hợp với một điều gì đó vĩ đại hơn. Khi chúng ta có chính niệm, chúng ta đang hòa hợp với một điều gì đó vĩ đại hơn, một điều gì đó mang tính Thần thánh.”

0707cc966b0fdb3b7963b99d0c5b4851.jpg

Anh Jose

Anh Jose đến từ Argentina hiện đang sống ở Toronto. Anh là một bác sĩ liệu pháp tự nhiên và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2018. Anh cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh hiểu tại sao chúng ta ở đây và trả lời những câu hỏi của anh về nhân sinh. Các Pháp lý rất uyên thâm đã giải đáp nỗi khao khát của chúng ta về một điều gì đó cao hơn. Anh Jose nói: “Khi lắng nghe các học viên khác nói về những thiếu sót của họ và những gì họ đã trải qua để đề cao, tôi cảm thấy rất khiêm nhường, nhưng điều quan trọng là lòng từ bi—từ bi với nhau và với chúng sinh.“

“Ngoài ra còn phải củng cố niềm tin của chúng ta từ góc độ của Pháp và cố gắng hiểu làm thế nào để đề cao bằng cách duy trì chính niệm.”

Luôn nghĩ cho người khác

Đây là Pháp hội thứ hai mà cô Lý tham dự ở Canada. Cô đã khá xúc động trước bài chia sẻ của một học viên là phụ huynh: “Học viên đó nói rằng mỗi đứa trẻ đều đến từ thiên thượng và đều rất đáng trân quý. Khi ở bên các con, anh ấy cũng nhớ phải hướng nội và nhận ra rằng những lỗi lầm của con có thể là do những thiếu sót trong tu luyện của chính cha mẹ.”

Cô Lý nói: “Mặc dù tôi không có con, tôi nghĩ điều đó cũng tương tự như khi tương tác với các học viên khác. Khi mâu thuẫn nảy sinh, chúng ta nên nghĩ cho hoàn cảnh của nhau và xem xét vấn đề từ góc độ của đối phương. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hoàn thành tốt công việc.”

Cô Lý cho biết cô mới đến Canada cách đây không lâu và vẫn chưa quen với môi trường làm việc và sinh hoạt mới. Cô cũng đang đối mặt với một số khó khăn, nhưng bài chia sẻ đã tiếp thêm động lực cho cô. Cô nói: “Bài chia sẻ hôm nay khiến tôi cảm thấy rằng khi chúng ta thực sự suy nghĩ và hiểu sự việc từ góc độ của Pháp, chúng ta thực sự có thể vượt qua chúng.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/17/228906.html