Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-08-2025] Ngày 17 tháng 7 năm 2025, 12 công dân ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Bốn người trong số họ bị truy tố và phải đối mặt với phiên tòa xét xử.

Vụ bắt giữ hàng loạt này do Lữ Binh, Vương Kỳ, và Quách Phúc Đoái thuộc Phòng An ninh Nội địa thành phố Long Khẩu tổ chức thực hiện. Từ cuối năm 2024, họ bắt đầu theo dõi những người là mục tiêu nhắm đến. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2025, cảnh sát từ các đồn công an gồm đồn công an Đông Lai, Từ Phúc, Bắc Mã, Tân Gia, Long Cảng, Thạch Lương, Khu Phát triển Kinh tế Long Khẩu, Hải Đại được giao một danh sách các học viên bị nhắm đến và được chỉ thị bắt giữ họ tại nhà hoặc các khu chợ địa phương nơi mà họ thường lui tới.

Cảnh sát đã thuê những người dân địa phương thất nghiệp chờ sẵn trên xe riêng của họ bên ngoài nhà của các học viên hoặc tại các khu chợ địa phương để hỗ trợ việc bắt giữ.

Chi tiết các vụ bắt giữ

Khoảng 6 giờ 30 sáng, con trai của bà Phó Thu Vinh mở cửa đi làm thì sáu công an từ đồn công an Đông Lai xông vào. Họ còng tay bà Phó chặt đến nỗi còng sắt hằn sâu vào da thịt bà và hai tuần sau vẫn còn để lại vết hằn trên cổ tay. Bà yêu cầu được xem lệnh khám xét nhưng họ chỉ huơ nó nhanh trước mặt bà rồi nhanh chóng cất đi. Bà nhận thấy lệnh này không có chữ ký của trưởng đồn công công an theo quy định của pháp luật.

Khoảng 8 giờ sáng, học viên Pháp Luân Công Trâu Thục Khanh đang làm việc trong tiệm cắt tóc của bà thì sáu công an mặc thường phục xuất hiện. Một người trong số họ hỏi bà có phải là Trâu Thục Khanh không. Sau khi bà trả lời “phải”, họ ngay lập tức bắt đầu lục soát cửa hàng của bà. Sau đó, họ khám xét nhà bà. Họ vứt chăn và quần áo của bà khắp sàn nhà. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng khác của bà bị tịch thu. Tối hôm đó, chồng bà đi làm về thì thấy nhà cửa là một mớ hỗn độn.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 17 tháng 7, bà Lý Ngọc Phương (khoảng 70 tuổi) và bà Loan Diễm Bình (hơn 50 tuổi), bị bắt cóc tại chợ Đại Vương, thành phố Long Khẩu. Hai công an, một nam và một nữ, mặc thường phục lục soát nhà bà Lý và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến đồn công an Tân Gia để thẩm vấn. Nhà của bà Loan cũng bị lục lọi. Cảnh sát để lại một đống đồ đac vứt bừa bãi khắp nơi.

Bà Lưu Hải Yến, khoảng 60 tuổi, bị cảnh sát từ đồn công an Khu Phát triển Kinh tế Long Khẩu bắt giữ tại nhà. Theo một nhân chứng, các vật dụng bị tịch thu vứt vương vãi khắp nơi trước khi cảnh sát khuân đi. Bà Lưu đi khập khiễng do bị thương ở chân trong một vụ tai nạn xe hơi vào đầu năm nay. Cảnh sát đã dùng xe lăn đưa bà đi khám sức khỏe. Họ gọi cho hai con gái của bà, cả hai đều làm việc ngoài thị trấn, và yêu cầu họ thuyết phục bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà Lưu nói rằng bà sẽ không bao giờ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Thôi Tú Cúc, khoảng 70 tuổi, bị công an mặc thường phục bắt cóc tại chợ Đại Vương. Nhà của bà bị lục soát và tất cả các sách Pháp Luân Công cùng chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Cũng bị bắt trong cùng ngày là bà Vương Hồng Ngọc, ông Ngô (chưa rõ tên), bà Hàn Thúy Anh, bà Điêu Xuân Phượng, bà Lý Mỹ Cầm và ông Diêu Kiến Lộc. Công an cũng nhắm đến bà Lý Ngọc Quân nhưng không bắt được bà vì bà không có ở nhà khi họ đến.

Khoảng 11 giờ đêm ngày 17 tháng 7 năm 2025, tất cả 11 nữ học viên bị đưa đến trại tạm giam thành phố Yên Đài. Yên Đài là thành phố cấp trên của Long Khẩu.

Bà Điêu được phát hiện có huyết áp tâm thu là 220 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn). Bà được thả ngay trong đêm đó sau khi bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận.

Bà Lý Mỹ Cầm bị tạm giam bảy ngày và được thả vào ngày 24 tháng 7. Bà Phó, bà Vương, bà Châu, bà Hàn và ông Diêu bị tạm giam 15 ngày và được thả vào ngày 1 tháng 8.

Tình hình của ông Ngô vẫn chưa rõ. Bà Lý Ngọc Phương, bà Loan, bà Thôi và bà Lưu vẫn bị giam giữ. Có thông tin cho rằng bà Lưu đã tuyệt thực. Luật sư của bà Thôi cho biết huyết áp tâm thu của bà ở mức 180-190 và bà cảm thấy đầu óc mụ mị. Bà cũng trở nên hay quên. Các bạn tù đã cô lập, ghét bỏ và lăng mạ bà vì bà ăn và tắm chậm.

Bốn người bị truy tố

Giữa tháng 8 năm 2025, gia đình bà Lý Ngọc Phương và bà Loan đã nhiều lần đến các đồn công an tương ứng để hỏi về tình trạng vụ án. Cuối cùng, họ được giới thiệu đến gặp công an Quách, người đã dàn dựng cuộc càn quét nói trên.

Ông Quách tuyên bố rằng Bộ Dân chính đã gán cho Pháp Luân Công là một tà giáo nên họ có thể đàn áp các học viên theo ý muốn. Ông ta cũng cảnh báo rằng họ không nên tiếp tục tham khảo ý kiến luật sư vì công an biết chính xác họ đã nói chuyện với ai.

Ngày 18 tháng 8 năm 2025, ông Quách đã hoàn tất “cuộc điều tra” và đệ trình vụ án đến Viện kiểm sát thành phố Long Khẩu. Gia đình bà Lý Ngọc Phương và bà Loan đến Viện kiểm sát nhưng được biết vụ án chưa được tiếp nhận. Các nhân viên ở đó cũng từ chối tiết lộ ai là công tố viên phụ trách. Ngày 20 tháng 8, hai gia đình được thông báo rằng Viện kiểm sát cuối cùng đã nhận được vụ án. Họ ngay lập tức nộp yêu cầu được làm người bào chữa không phải là luật sư cho hai người thân và được xem xét hồ sơ vụ án nhưng bị yêu cầu chính các học viên phải ký giấy ủy quyền.

Chiều ngày 22 tháng 8, hai gia đình quay trở lại Viện kiểm sát cùng với giấy ủy quyền. Công tố viên Lữ Toa Toa cho biết cô đã hoàn tất điều tra và truy tố bà Lý Ngọc Phương, bà Loan, bà Thôi và bà Lưu. Vụ án hiện đã được chuyển đến tòa án thành phố Long Khẩu.

Gia đình các học viên nộp đơn khiếu nại công tố viên Lữ vì đã ngăn cản họ xem hồ sơ vụ án và không phản hồi yêu cầu của họ về việc điều tra các cảnh sát vi phạm thủ tục pháp lý khi bắt giữ người thân của họ. Đơn khiếu nại đã được gửi đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Giám sát và Tư pháp, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan chính phủ khác.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229689.html