Tỉnh Sơn Tây: Chiến dịch tra tấn nhằm “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Tấn Trung
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-09-2025] Bắt đầu từ khoảng ngày 20 tháng 4 năm 2025, Cục Quản lý Nhà tù Bắc Kinh đã điều động lính canh đến Nhà tù Tấn Trung ở tỉnh Sơn Tây để hỗ trợ phát động một chiến dịch tra tấn mới nhằm ép buộc các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phải từ bỏ đức tin của mình.
Tất cả các học viên Pháp Luân Công mới vào tù đều bị đưa đến khu biệt giam trên tầng bốn. Họ bị ép đứng cả ngày không được ngủ. Lính canh còn đánh đập và xịt hơi cay vào họ. Sau đợt này, tất cả các học viên khác trong nhà tù cũng bị đưa đến khu biệt giam và bị tra tấn.
Ông Hầu Lợi Quân đã bắt đầu tuyệt thực vào tháng 4 năm 2025. Nhà tù bắt đầu bức thực ông vào tháng 6. Đến tháng 8, ông đã ăn trở lại trong vài ngày trước khi bắt đầu một đợt tuyệt thực mới.
Ông Hầu, 54 tuổi, là người Thái Nguyên, bị đưa đi lao động cưỡng bức hai năm vào năm 2000. Ông phải chịu sự tra tấn dã man trong thời gian bị giam giữ và bị gia hạn án thêm sáu tháng. Tháng 10 năm 2002, ông bị bắt lại và bị sốc điện bằng hai dùi cui điện 180.000 vôn trong nhiều giờ liền sau khi ông tuyệt thực để phản đối. Cơ thể ông bị bỏng nặng. Ông đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và buộc phải sống lưu lạc trong 20 năm tiếp theo để trốn tránh cảnh sát bức hại.
Sau khi bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2023, ông Hầu bị kết án 10 năm tù và bị đưa đến Nhà tù Tấn Trung vào đầu tháng 6 năm 2023. Ông bắt đầu tuyệt thực ngay trong ngày bị bắt và tiếp tục sau khi vào tù.
Ban đầu, ông Hầu bị phân vào đội quản lý nghiêm ngặt để trải qua “huấn luyện tăng cường” nhằm ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Một tù nhân tên là Quách Xuân Lôi đánh một học viên Pháp Luân Công 74 tuổi, và ông Hầu đã báo cáo vụ việc cho đội trưởng Chu Đông Ngạn.
Thay vì kỷ luật Quách, Chu đã tát vào mặt ông Hầu 16 cái và chỉ thị cho Quách trói ông vào một chiếc ghế dài, tay bị còng và cổ bị quấn dây thừng. Quách còn xịt hơi cay vào mắt ông ba lần, búng vào mắt và tát vào mặt ông. Trong ba đêm liên tiếp, ông không được phép ngủ. Ông đã tuyệt thực để phản đối và bị biệt giam.
Ông Hầu liên tục bị cấm ngủ trong nhiều ngày liền. Ông cũng bị ép ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ, khiến ông khó tiểu tiện và bị đau lưng dữ dội. Khi ông tiếp tục tuyệt thực, lính canh đã bức thực ông. Ông gần như bị ngạt thở trong mỗi lần bị bức thực.
Sau đó, ông Hầu bị chuyển đến Khu 2 của nhà tù và bị ép lao động khổ sai không công. Lính canh chỉ cho phép ông chi 100 nhân dân tệ mỗi tháng để mua đồ dùng sinh hoạt và cấm ông gọi điện cho gia đình hoặc để họ đến thăm trực tiếp. Ông tiếp tục tuyệt thực và bị bức thực hàng ngày. Có lúc huyết áp của ông tăng vọt lên 220/130 mmHg (mức bình thường là 120/80 hoặc thấp hơn). Bệnh viện nhà tù đã hai lần phát thông báo về tình trạng nguy kịch của ông.
Báo cáo liên quan:
Chị gái của một cư dân Hoa Kỳ bị kết án 10 năm và cháu trai là 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Một cư dân Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho em gái và cháu trai của mình
Tỉnh Sơn Tây: Người đàn ông bị bắt giữ sau 20 năm sống lưu lạc hiện đang tuyệt thực hơn 1 tháng
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/499112.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/8/229743.html