Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-09-2025] Một người đàn ông 71 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bị ngược đãi liên tục trong khi thụ án chín năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Cung Văn Nghĩa bị bắt vào ngày 9 tháng 11 năm 2018, và bị kết án chín năm tù vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Ông bị đưa đến Nhà tù Hô Lan ngay trong ngày tuyên án và bị phân vào Đội số 10.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2019, ông Cung bị biệt giam trong ba tháng vì nghe máy MP3. Ngày 19 tháng 12 năm 2020, vì từ chối mặc đồng phục tù nhân, ông bị đưa trở lại phòng biệt giam. Các cai ngục bẻ quặt tay ông ra sau lưng khi áp giải ông đi. Ông hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối. Ông tuyệt thực trong một tuần và được ra khỏi phòng biệt giam một tuần sau đó.

Ngày 8 tháng 2 năm 2025, lính canh Kim Thế Bân và chính ủy Trịnh Hiểu Canh phát hiện ông Cung mặc thường phục. Họ chỉ thị cho đội trưởng Hoàng Chấn, người phụ trách giám sát ông Cung, nói chuyện với ông vào ngày hôm sau. Ông Cung được yêu cầu phải mặc đồng phục tù nhân nếu không sẽ phải đối mặt với ba tháng bị quản giáo nghiêm ngặt.

Ông Cung kiên quyết từ chối mặc đồng phục. Hoàng và hai lính canh khác, một người họ Lý và một người họ Trương, đưa ông đến bệnh viện nhà tù để kiểm tra sức khỏe trước khi đưa ông vào diện quản giáo nghiêm ngặt.

Phòng giam dành cho diện quản giáo nghiêm ngặt rộng chưa đầy 10 mét vuông nhưng giam giữ tới sáu người. Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, ông Cung bị buộc phải ngồi bất động trên một chiếc ghế nhỏ. Ông không được đánh răng hay rửa mặt trước khi bị tra tấn bằng hình thức bắt ngồi ghế nhỏ này. Các lính canh đưa cho ông một chiếc bánh bao hấp nhỏ bằng quả trứng trong mỗi bữa ăn và bắt ông uống nước trong bồn cầu khi khát.

Các lính canh cũng buộc ông Cung phải mặc một chiếc áo gi-lê có in dòng chữ “quản giáo nghiêm ngặt”. Sau một thời gian bị tra tấn bằng hình thức bắt ngồi ghế nhỏ, họ bắt ông lao động khổ sai nhiều giờ vào ban ngày và lại buộc ông ngồi trên ghế nhỏ vào buổi tối.

Ông Cung đã tuyệt thực để phản đối và bắt đầu ăn lại vào ngày hôm sau, sau khi đội trưởng Vương Khả Tân đồng ý rằng ông không phải ngồi trên ghế nhỏ sau khi lao động khổ sai.

Mặc dù ban đầu các lính canh nhất quyết giữ ông Cung trong khu quản giáo nghiêm ngặt trong ba tháng, nhưng họ đã sớm thay đổi quyết định và chuyển ông ra phòng giam thông thường. Lý do được đưa ra là ông “không tuân thủ quy định và khó quản lý.”

Trong phòng giam thông thường, ông Cung bị bắt ngủ ở giường tầng trên. Do tuổi cao, ông rất khó trèo lên đó mỗi đêm. Ông đã tuyệt thực khi các cai ngục từ chối cho ông ngủ ở giường tầng dưới. Vài ngày sau, nhà tù đã nhượng bộ và cho ông sử dụng một chiếc giường tầng dưới.

Những lần bị bức hại trước đây

Trước bản án tù gần đây nhất, ông Cung bị đưa vào trại lao động cưỡng bức hai lần trong những năm đầu của cuộc bức hại. Năm 2001, ông bị treo lên trần nhà bằng dây thừng buộc vào cổ tay trong 12 ngày. Cơ thể ông sưng phù và nổi đầy ghẻ. Năm 2002, ông bị quản giáo nghiêm ngặt hai lần và phải chịu tra tấn dữ dội. Ông tuyệt thực để phản đối, và bị đưa đến bệnh viện rồi bị bức thực.

Ông Cung bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Cảnh sát đã cố gắng đưa ông đến trại lao động cưỡng bức năm lần, nhưng các lính canh từ chối tiếp nhận ông vì tình trạng sức khỏe của ông.

Báo cáo liên quan:

Người đàn ông Hắc Long Giang bị biệt giam vì phản đối sự bức hại ở trong tù

Tỉnh Hắc Long Giang: Một học viên bị kết án chín năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công

119 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại hai thành phố của tỉnh Hắc Long Giang trong cùng một ngày

12 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/5/499128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229750.html